1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Càfê Sài Gòn-nơi hội tụ những chàng trai cô gái rảnh nhất Sài Gòn-offline vào sáng thứ 7 hoặc CN hàn

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nhochanh, 17/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PTuanKiet

    PTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Em Mèo trả sao đây
    Em Mèo cứ phung phí tuổi xuân cũa mình với những ngày thứ Bảy. Kha kha
  2. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Đòi hòai em có thíu nợ pak a`???
    xi` wê mèo nhá mèo có mún đi làm thứ Bảy đâu.... huuuuuuuuuuuoaaaaaaaaaaaâ
  3. PTuanKiet

    PTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Không trả trù cho ế chồng lun
  4. nhochanh7777

    nhochanh7777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    @ptkiet: hoá ra hồi sáng chú gọi anh ah, lúc ấy anh đang dắt xe vào quán phở, vợ cầm máy, nhắn lại thì chả thấy ai trả lời vì 0 lưu số của chú, ăn xong thì 15 phút sau chú Thơ gọi anh lại tưởng chú đấy gọi hồi nãy nên chỉ dẫn ra quán anh đã định, chỉ đường cho bác De cũng phờ lun, tội cho bác ấy mất 70k tiền taxi vì hội cafê SG.
    anh em đàm đạo bốc phét chuyện quốc gia có mặt gồm: De, nhochanh, anhiuem.., 2 thằng bạn nối khố của chảnh và gần phút cuối có thêm Dumien ngồi đến 11h30 thì về, gọi danbatre thì em ấy ra xong tí nhắn tin bảo mọi người bận nên 0 ra, em hôn má thì ở Đà lạt về quê ra để nhà chồng tương lai xem mắt (có toét hay không)
    kết thúc ngày thứ 7 vui
  5. maximus1980

    maximus1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    hế hôm nay đọc báo thấy báo Tuần San SGGP mình đăng quán này, cũ thật, cu Dumien vào nhận hàng đê, tuần sau off quán này không, bác De mún gặp đông đủ mọi người quậy phá 1 bữa ra trò, mà bác ấy lại 0 nhậu đc mới chít
    Du Miên​
    (VIÊN NGỌC BỊ LÃNG QUÊN)
    Địa chỉ: 48/9A Hồ Biểu Chánh, P.11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
    [​IMG]
    Lãng quên ở đây là bởi các nhà họach định chiến lược du lịch, chứ dân ?osưu tầm? quán cafe thì mấy người chẳng biết quán này. Đáng lẽ không định đi Du Miên (foster có 1 nguyên tắc, là không đi 1 quán cafe đến 2 lần trong 1 tháng) nhưng vì Z.B. sắp về nước nên lần này xem như phá lệ
    [​IMG]
    Quán-café-mà-ai-cũng-biết này nằm trên đường Hồ Biểu Chánh (quận Phú Nhuận), lúc nào cũng nườm nượp khách bất kể nắng mưa. Có thể nói, Du Miên cần mẫn góp nhặt tinh túy từ những quán cafe khác đem về ?oxếp? lại, rồi gia giảm, thêm vào hương vị của riêng mình. Ở Du Miên có thể bắt gặp chi tiết rất đặc trưng của Thềm Xưa : bức tường đá xù xì cũ kĩ, khóac trên mình chiếc áo kết từ những hàng dây leo nhỏ nhỏ xinh xinh. ?oThương hiệu? của Cõi Riêng cũng hiện diện với ánh sáng mờ nằm dưới vòi nước phun cao vừa phải. Rồi phảng phất bóng Sông Mê ở những bậc đá thô sơ chạy xen dòng nước và rõ ràng là Khúc Giao Mùa với ban công mở trên lầu; có cọc có khung nhưng không mái, để thực khách ?ouống? từng ?ogiọt? sáng phát ra từ những vì tinh tú trên bầu trời thơ mộng cao cao
    [​IMG]
    Du Miên có vẻ đẹp đa màu đa sắc mà mỗi sắc mỗi màu đều lấp lánh, lung linh và rực rỡ. Nhờ nhiều góc khuất, nhiều ?omành? dây leo rũ xuống tăng cảm giác đa tầng, mà các chi tiết ở Du Miên như nửa kín, nửa hở, nửa lộ, nửa che, vừa e ấp thẹn thùng, lại gọi mời kích thích. Và thế là, thực khách mải mê quan sát rồi ồ lên thích thú khi tự mình khám phá được nét đẹp lẩn khuất đó đây
    [​IMG]
    Du Miên đẹp kiểu Tây, theo Poco nói là kiểu Tây ?oxưa? (kiểu kiến trúc thịnh hành ở Châu Âu thời trung cổ). Gam màu chủ đạo là màu ?otrầm? nhưng không u uất buồn bã mà tươi mát và bắt mắt nhờ ?ovẩy? tung tóe màu xanh ngọc bích của hồ nước con con, mảng xanh lục trên thảm cỏ và ?ovệt? đỏ ?ovệt? vàng của ghế bàn phía trong đại sảnh. Hồ nước còn lại của Du Miên cũng rất hay. Vốn là 1 hồ lớn, nhưng được ngăn thành nhiều hồ nhỏ nhờ các vách và phân lớp độ cao, do vậy làm ?onở? rộng không gian. Vách ?ongăn? nhưng không ?ocắt? nên khung cảnh không bị đứt quãng mà biến hóa liên tục, đa dạng, sinh động và liền mạch
    [​IMG]
    Thích nhất ở quán này là giếng nước ngay cửa quán. Cái giếng cũ thô mộc phun trào đẹp mắt một dòng nước ngay tâm giếng. Miệng giếng mọc đầy hoa hồng tiểu muội , nhưng lại như cố ý ?okhoe? ra vẻ lồi lõm, chênh lệch do khuyết gạch. Tựa như, thời gian mỗi lần ghé Du Miên lại tinh nghịch ?othó? đi vài viên đá.
  6. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Lại thứ bảy Bỉu seo đủ dc hả giời
    @ max: bài về Du Miên báo pak vít à? Vít hay nhểy
  7. maximus1980

    maximus1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    ah đính chính, bài trên 0 phải do Báo viết, mà cái này chỉ post lại từ nguồn khác thôi ah, bài báo viết có trên báo chứ chưa đưa lên epaper, chắc mai mới scan và thứ 2 thì có, em mèo 0 ngủ trưa ah, anh De nhắc mèo đấy
  8. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Có lần nào có De mà có mèo đâu huuuuuuuuuuuuoaaaaaaaaaâ
  9. ZoZuyen

    ZoZuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    chắc là mọi người quảng cáo mẽo nên anh De nhắc hỏi, thấy bẩu xinh gái có duyên nên ai cũng tò mò
  10. sexyiszero

    sexyiszero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    bạn Mèo đổi tai tồ rùi ah, nhà mình spam cho nó đứt topic này không, để còn khai trương nhà mới nữa chứ, mà mai chị Mèo có đi off ở Đông Hồ 0 đới

Chia sẻ trang này