Cafe sáng Tôi mở topic này mong muốn các bác trao đổi bình luận về tâm lý học ứng dụng trong đời sống hàng ngày, những chuyện xảy ra hàng ngày trong đời thường, chuyện phiếm về tâm lý học. Có thể có 1 số chuyện ở góc độ nào đó (hiểu theo nghĩa xấu) bị gọi là "khôn vặt", nhưng nếu nhìn nhận ở góc độ tích cực thì đó chính là tâm lý học ứng dụng vậy (không đoán được tâm lý ng khác thì làm sao hành động như vậy được). Mỗi sáng các bác uống cafe và kể 1 câu chuyện vào đây nhé
Kinh khủng hoảng !Xin hỏi ông caydanhabo vài câu hỏi :1)Thế tâm lý ứng dụng có thể vay tiền ko bị trả lãi ko, thậm chí quỵt nợ luôn ?2)Tâm lý ứng dụng có giúp người đàn ông cưa nhiều cô gái mà ko bị ảnh hưởng gì ko ?3)Tâm lý ứng dụng có giúp người ta thăng quan tiến chức nhanh chóng ko ?Thế tóm lại tâm lý ứng dụng có tác dụng gì ạ ?1) Hay là ko làm ai ghét bỏ mình. Tốt nhất im lặng cho nhanh, cấm tranh luận, cãi cọ dù bị đánh ạ !2) Hay là làm tăng cường sức khoẻ , tránh căng thẳng thần kinh. Thế thì ngồi thiền, tập thể thao ạ !3) Mất niềm tinh vào cuộc sống, con người, vào bất cứ một cái gì....tìm hiểu tài liện về các Đạo giáo xem sao. Xin nhắc lại chỉ tìm hiểu thôi. Nên tìm cuốn Đạo Đức Kinh mà đọc đầu tiên ! Còn nói như kiểu của ông bạn muốn đoán được tâm lý người ta thì vào khoa nhân tướng học, tử vi, Kinh Dịch....là hợp lý nhất. Cái ngành này ko đơn giản cần người thông minh, chăm đọc sách mà còn phải hiểu biết lẽ đời. Nếu ông còn là thanh niên thì khuyên ông chân thành cứ cafe, cà pháo, láo nháo..., cưa gái, thỉnh thoảng du lịch đó đây cho hưng phấn. Phải từ thực tiễn mới đến lý luận được. Làm ngược lại ở VN là tẩu hoả nhập ma đấy ông bạn !
Ah, donghailongvuong-ng độc hành trong đêm mưa bão box Du lịch xông nhà. Thật là vinh dự lắm lắm. Em không phải dân tâm lý học, không hiểu các khái niệm tâm lý phức tạp. Em chỉ muốn topic này là nơi chia sẻ kinh nghiệm, những tình huống thực tế về cách thức nắm bắt và phản ứng với tâm lý người khác, dạng như đắc nhân tâm vậy. Đừng nói chữ với em, em không hiểu gì sất XIn lỗi các bác là hôm nọ em đang định post mấy bài lên thì boss bắt em làm mấy urgent work nên chưa post bài lên đây được. Hẹn các bác sau khi hoàn tất cái công việc dở hơi của bos giao em xin lên đây hầu chuyện các bác.
Thực tình thì Tớ thấy cái topic của cậu cũng hay nhưng...hơi bị ế. Nên vào chọc ngoáy để có ai vào đó chửi mình...ngõ hầu cho cái topic này nó "người mua kẻ bán". Thế thôi !@ các ông các bà khác : ai biết về tâm lý tâm tình thì post cái đê, chả lẽ chẳng có 2 thằng thần kinh bọn tôi trao đổi à ? Mà nói thật quan tâm nhiều về tâm lý dễ đi nhà thương điên lắm.
em không giỏi tâm lí các bác ạ, nhưng cũng đủ trình hôm nọ uống cafe tán chủ quán một lúc đứng dậy ... không mất tiền . (à, tất nhiên là thằng ko quen rồi, nếu là người quen thì không tính)
Ông này khá ! Thế mới là tâm lý ứng dụng kiểu Việt Nam Đợi tôi viết bài xong tôi sẽ vote cho ông "ông sao năm cánh" . Tôi xin kể một câu chuyện của tôi năm 1998 (hồi đó vẫn là SV). Có một lần tôi đi xe máy, giữ đường bị thủng xăm mà trong túi ko có tiền. Tôi vẫn điềm nhiên bảo Bác sửa xe vá, trong khi đó mình phì phèo điếu thuốc đợi cách xử lý tiếp theo. Sau khi Bác vá xong, rút ví làm như ngạc nhiên Tôi bảo "cháu hết tiền rồi " . Bác sửa xe có vẻ khó chịu, lúc đầu bảo đèo Bác ấy về nhà lấy tiền...loanh quanh một hồi bảo để chứng minh thư lại, cuối cùng bí quá Tôi làm một câu : "Cháu xin hứa danh dự của một sinh viên, sáng mai cháu quay lại trả tiền Bác" nghe câu đó Bác cũng thấy tin tin để cho Tôi đi. Tất nhiên sáng hôm sau thì Tôi cũng mang tiền trả Bác ấy. Còn nhiều tình huống khác trong cuộc sống có dịp tôi sẽ trao đổi với các bạn. Ai có tình huống thực tế "tâm lý ứng dụng" kiểu sinh viên, kiểu Việt Nam thì chia sẻ với mọi người đi
nhiều lắm các bác cứ vào cafesangtao.com học mấy qui tắc về mà ap dụng cái đầu tự nhiêu sẽ sang ra bao nhiêu đấy, tất cả người sáng tạo đêu rất hài hước vì thế gái cứ là nó khoái lắm
Chuyện có thực : Lúc tôi học đại học , thằng lớp trưởng có kinh nghiệm khi lấy biểu quyết của lớp về một vấn đề nó đưa ra ý kiến mà nó không thích đầu tiên . Ai còn đi học và đang làm lớp trưởng thử làm sẽ thấy hiệu quả .
Cái này đúng đấy, có phải là tính xấu người VN không ? Thỉnh thoảng mình cũng lààm kiểu tương tự như vậy .