1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CAFE SINH VIÊN!!!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi caheo_, 08/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    CAFE SINH VIÊN!!!

    Chà ! Cứ mỗi lần họp mặt là hầu hết các box đều quan tâm đến địa điểm & giá cả của nơi họp mặt.

    Em xin giới thiệu với các bác quán trà Dilmah ở số 249 Nguyễn Du , nơi đây rất lý tưởng & dễ tìm với mọi đối tượng , giá cả thì rất chi là kinh tế, rẻ hơn Tí Nị nhiều lắm....

    Nhắc đến sinh viên thì có lẽ ko thể ko nhắc tới cafe buổi sáng, cafe 'hai mình" thậm chí là cả cafe " một mình " nữa. Topic này sẽ giới thiệu đến các bác các quán cafe mà sinh viên ta hay lưu tới, nhất là với sinh viên kinh tế các bác nhỉ

    1. Cafe ở trước cổn g trường Kiến, nhìn vào thì thấy như là ngồi chờ thời & đặc biệt là ko có gir
    2 . Hình Như Là , gần đó là CHợt Nhớ
    3. Cafe Mộ, ở Thanh Đa, vừa uống vừa ngắm mộ & bèo trôi lềnh bềnh + tiếng tắc kè và cắc ké hú
    ...............
    Còn nhiều nữa mà em chưa nhớ ra, các bác giúp 1 tay với.....

    Kiểu này mà có nhiều quán mới mà em chưa biết chắc sẽ bỏ heo đi từ từ để đi cho hết .......



    Welcome to a trip
    Into my hurt feellings
    To the center of my soul
  2. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    4. café cóc ở đường Alexandre Rhode, gần Dinh Độc Lập. ngồi buổi sáng thì cực kỳ thú vị. và rẻ. dĩ nhiên! hi hi...
    5. Yoko - (hình như)22 Nguyễn Thị Diệu. giá hơi rất k0 SV nhưng rất có phong cách. nhạc cổ điển, blue, ... ai thích MTV thì vào đây là k0 đúng chỗ. nên đi ban ngày vì tối giá khác.
    6. AQ: góc Mạc Đĩnh Chi - Trần Cao Vân Q1. nhà cổ 150 tuổi, bằng gỗ đen, rất ấn tượng. giá khoảng từ 12 000 trở lên. từ 18:00 giá gấp đôi.
    7. Bích Đào: trên đường Phạm Văn Hai. từ Lê văn Sỹ quẹo tay phải 1 đoạn. đồ uống khá ngon, đặc biệt là rượu Bích Đào - đặc sản của quán. uống vào có thể đỏ mặt nhưng k0 xỉn vì là rượu trái cây rất nhẹ. giá rẻ. yên tĩnh. khá lãng mạn, nhất là khi ngồi ở trên sân thượng.
    8. Nhịp sống thành phố: Bà huyện Thanh Quan, gần ngã ba với Nguyễn Thị Minh Khai. giá từ 9000 trở lên. café có nhiều kiểu pha rất ngon. đặc biệt: café bạc hà.
    9. Papilon: nằm ngay chỗ trạm thu phí cũ trên đường Trường Sơn ra sân bay. giá tương tự. Sinh tố chuối ngon.
    10. Café Điện Ảnh: ngã tư Lê Quý Đôn - Nguyễn Đình Chiểu. giá mềm. café sữa ngon. phục vụ toàn nam, phong cách khá lịch sự.
    hì. tạm thời thế này đã vì chưa nghĩ ra ngay. bữa sau tiếp tục. mọi người nhớ cho biết giá cả và món ngon của mỗi quán cho mọi người dễ bề lựa chọn. trên đây chỉ là đánh giá chủ quan của tớ thôi.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  3. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Chứ không phải chưa tìm được người hy sinh dẫn đi tiếp hả???
    Có 1 đề nghị nho nhỏ này. Mỗi người nên post 1 lần 1 quán và cho luôn cảm nhận của mình về quán ấy. Chứ nêu tên như thế thì lấy những trang vàng ra có cả khối....
    All for you
  4. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác On. Phải mời mọi người đi thử thì mới biết được chứ...

    Saladin

    Nếu bạn có thể hạ gục tôi bằng ánh mắt, bạn cũng có thể làm chủ cuộc đời tôi.
  5. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    được đó. Tui giới thiệu quán Cát đằng ở Ngô Thời nhiệm. Nói chung là không gian thì rộng rãi, giá cả cũng không đắt lắm phù hợp. Tuy nhiên có một điều mà tui thích nhất đó là hình như là tất cả các bài nhạc quán này đều có. Có một lần tôi vào quán này và nghe được bài Go west của nhóm Pet Shop Boy. Người tôi như cứng lại, không ngờ rằng bài hát mà mình tìm hoài không ra được bật lên. Nói chung khi không tìm ra các bài nhạc mà mình yêu thích thì tui lại vào quán này để thưởng thức lại những kỹ niệm gắn liền với những bài hát ấy. Nói chung là tuyệt vời.
  6. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Cát đằng Ngô Thời Nhiệm giờ thành Nhà lễ tang thành phố rồi mà???
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  7. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    yoko nguyễn thị diệu chơi nhạc hay êm dịu trữ tình,ai thích MTV thì vô không hợp đâu,giá nước từ 20-40 ngàn,và ban đêm mắc hơn,quán trang trí đẹp
    quán old friend 199/41 lê quang định,quán rất đẹp ,im tĩnh nhưng chưa vào được,rất được các nghệ sĩ chiếu cố
    quán nhịp sống sài gòn cung cách sang trọng,bị ấn tượng món cafe bạc hà
    Trà dilmah nguyễn du rẻ nhưng buổi tối thường không có chỗ ngồi,ồn ào,phong cách không có gì ấn tượng
    Còn quán Đại dương trên đường NTMK thì chỉ cho 1 nam 1 nữ vô thôi,quán tối hù hà và phải xài đèn pin ( lý do tại sao thì biết rùi đấy hehehe)
    Gạch đá có thể làm ta bị thương,
    Nhưng lời nói mới thực sự làm ta đau

  8. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Quán Ngày Hôm Qua - Yesterday trên đường Nguyễn Đình Chiểu, gần ngã tư NĐC- Phùng Khắc Khoan....

    Đặc điểm:
    1. Phong cách tranh trí cổ với những bản Everlasting Loves cực kì như: Yesterday, Boulevar, ........
    2. SAu 8h hàng ngày đều có nhạc sống, với những bản nhạc theo yêu cầu hòa với tiếng đàn Violon, Piano, Guitar,.....rất chi là phù họp với tâm trạng những người " đã, đang & sắp iu "
    3. Bất lợi : Giá hơi max, từ 20.000 đ trở lên
    Nói chung là những ai thích nhạc nhẹ vào đây là phù họp nhất.

    Welcome to a trip
    Into my hurt feellings
    To the center of my soul

  9. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì vào các quán ngay hồ con rùa đó. Mấy quán cóc tuy không có nhạc nhưng giá rất sinh viên. Không nhạc nhưng lại được ngắm đường xá một các thoải mái. Lâu lâu còn có cảm giác mạnh nữa: mỗi lần xe công an (phường) chạy qua. trên tay ta chỉ còn ly cafe và một điếu thuốc. Ghế bàn đã bị lấy hết rùi, vừa đứng vừa lo cho số phận chiếc xe không biết có bị công an dắt về phường hay không.
    Nếu không thích cảm giác ấy, các bạn thử vào các quán Papa, hay Windows thử xem. Giá chỉ có 15000 thôi, nhạc thì nhẹ nhàng tình cảm, lâu lâu các bạn còn có thể thấy được thị trường chứng khoán (đen) ở đó. Đó là nơi giao dịch của các loại cổ phiếu không đủ điều kiện niêm yết
  10. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Chào bè con Kinh Tế mình, hì hì, thiệt ra thì tui không có dây mơ rễ má gì với quý trường, chỉ vào thăm bác Peace_do xíu.... được hông dzợ??
    Không ngờ bác Peace_do cũng thích Pet Shop Boy, hì hì làm em nhớ những ngày còn thơ quá, tiện đây em có một cái video tape của Pet Shop Boy, dĩ nhiên là có Go West của bác rùi.. nếu bác có ý đồ gì thì...hì hì...
    Vào đây mà không giới thiệu quán cafe thì cũng kỳ quá...
    Quán Cafe Trung Nguyên trên đường Hai Bà Trưng, góc Trần Quốc Toản
    Dở:
    nhạc thiếu chọn lọc (ôi thôi thì từ Lý Hải tới Scorpion, Mỹ Tâm tới Kylie Minogue..)
    nếu quán đông khách thì hơi bị ồn..
    Hay:
    cafe ngon và rẽ.. khoảng 7 nghìn một ly sửa đá
    tivi truyền hình cape CartoonNetwork, Discovery, Sport..
    ngồi trên lầu nhìn xuống góc đường, chợ Tân Đinh, nhìn dòng người qua lại phát hiện nhiều điều thú vị, nhất là những khi kẹt xe.. thử một lần rùi xem.
    Điều hay đối với nam sinh viên, nói nhỏ nè, có nhiều mỹ nhân tới uống cafe tại đây..
    Và điều hay ho cuối cùng đối với SV nữ là bạn sẽ có cơ hội gặp hanzo tại chổ này vì cứ khoảng 5h là hắn uống ở đó... mà hanzo là ai dzợ??.... là tui đó mà, hì hì

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

Chia sẻ trang này