1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CAFE SINH VIÊN!!!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi caheo_, 08/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Bài này của bạn Foreverbaby:
    Anh em bà con,nếu thích xin ghé quán cafe sinh viên trường tại cơ sở B để uống cafe giá rẻ mà lại được ngắm các em sinh viên trường Kinh tế!!!2/3 khai trương,nhưng nghe nói ngày 1/3 sẽ FREE!!!!!!!Nhanh nhanh!!!!!


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  2. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Sao biết là giá rẻ ? Chuyển canteen cũ làm cái mới , mà cái cũ cũng bán đắt hơn ngoài đường ... bây giờ nó làm cái mới sợ còn đắt hơn nữa ý chứ
    Có anh chị em nào học cơ sở B ko nhỉ ? Hê một tiếng để có gì mời nhau ăn miếng bánh , uống miếng nước ở canteen mới chứ nhỉ ?

    Lonelymanus
  3. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Bài này của Foreverbaby:
    Nằm trong khuôn viên cơ sở B_279 Nguyễn Tri Phương,giá cả rất sinh viên,phong cảnh khá đẹp và lịch sự,bạn sẽ có những phút thư giãn rất thoải mái!!!!!!!


    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  4. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0

    tui mới lên thư viện thấy rùi .. hichc nói đừng buồn như tui phản đối quán fê này.. dù biết chắc mở quán này là .. ăn bẵm lôn.. hichic
    1 : trường chứ k phải quá càfe .. làm 1 quán cafe to tưóng giữa trường nhạc , ti vi , bàn ghế.. trang rí .. xập xình chả ra thể thống cái trường học gì hết..
    trường chỉ nên có căn tin.. k nên có quá cafê
    2 : trương quá chật chội.. ngưòi ngàn ngạt .. chỗ để xe k có.. chỗ ngồi k có ..
    càê chiếm hết sạch cả chỗ và đng1 tiếc SV 1 còn lấy 1 chỗ nào để ngồi nữa hichic, chưa nói đnế mất thẩm mĩ vì chật chội như nêm cối !!
    3: mất cho chơi cho sinh viên.. trứoc còn cảm giác 1 chút thóng rộng.. 1 chút sân trường tại Nguyễn tri Phuong..
    giờ thì ôi thôi.. chen chúc nha.. chẳng còn mơ đến đá cầu hay ngồi hóng mát trong yên tĩnh nữa..
    4: nhạc ồn ào .. nha nhao giống cái chợ hơn cái trường.. ở lầu trên cvòn nghe UHP hát ý éo hỏi sao mà học
    chắc hẳn phải quen biết Sếp của trường mớ mở duoc cafe như vậy.. nhưng nhìn
    5 càe thì đầy đường bứoc ra cổng là có.. trường quá chật chội sao còn làm càe to tướng mà nằm nggay giữa trưògn 4 phía đi vào đều dụng
    đúng là dân kinh tế.. toàn nghi chuyện kiềm tiền hchic bất chấp cả mọi thứ!!
    http://www.tuvanonline.com
    gió đổi khác và niềm vui mỡi ngày cũng khác
    Được trungtamtuvan sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 19/03/2004


    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  5. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Chắc mấy quán em đi thì mọi người cũng đi rồi,nhưng em chỉ nêu nhận xét của em thôi,vì mỗi quán thường chỉ có một món ngon thôi.
    +Món sinh tố kem ở 343 Nguyễn Trãi
    +Kem ****tail ở Napoly
    +Kem chiên trên đường Nguyễn đình Chiểu hoặc gần hồ Kỳ Hoà
    +Kem nhãn mà mọi người hay ăn nữa
    +Nước ép cóc ở Vạn Xuân
    +Yoghurt trái cây ở Thụy Du
    +Cafe Hoa Nắng ở Hoa Nắng
    Mà có 2 quán trà đạo em định đi mấy lần mà chưa đi được.Một quán trên đường Phan Đình Phùng,1 quán bên Q.10 gần trường mình.Có bác nào đi rồi thì cho em biết ý kiến với.
    [​IMG]
  6. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0

    Sao onlyfoolest thấy quán cafe ở trường được lắm mà. Ai muốn chơi đá cầu thì cũng còn một phần khuôn viên á. Giờ giải lao các bạn sinh viên thường hẹn nhau xuống đó thảo luận chuyện học hành và thư giản, thế thì tốt đấy chứ. Đồng ý là quán cafe ở ngoài trường không thiếu, nhưng quán trong trường được các bạn ủng hộ nhiều hơn ah''

    Còn chuyện mở nhạc, đâu phải lúc nào cũng mở. Chỉ có giờ ra chơi, tầm khoảng 9h sáng đến 9h30. Còn buổi chiều onlyfoolest không biết
    Vả lại mình đang học ở B 111 nè, lầu 1, rất gần quán, nhưng có nghe tiếng nhạc ồn ào đâu
    ham sống sợ chết, tớ là vậy đấy!!!!
  7. mokinhcan

    mokinhcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mà sao quán cafe ở trường lại không bán thcứ ăn nhỉ? Nhiều khi ngồi uống cafe với bạn bè mà bụng đói meo, phải chi có bán thức ăn thì sướng quá rồi.
    Gởi xe trong B khổ quá đi!!!!!
  8. Metal_Heart

    Metal_Heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Kem chiên trên Nguyễn Đình Chiểu là nằm ở khúc nào thế?
    Where there's a will, there's a way!
  9. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nhớ chính xác là số bao nhiêu,nhưng hình như trên con đường toàn shop như thế nhận ra 1quán kem+nước giải khát cũng không khó lắm đâu.Ah`,cũng trên đường đó(khúc 2 chiều) còn có 1 quán chè (của người Hoa thì fải) dành cho những ai thích thơ vì 4 bức tường của quán toàn thơ ... ca ngợi chè thôi,hì hì hì...
    Nếu ai muốn tìm một thoáng tĩnh lặng giữa cái thành phố luôn ồn ào & sôi động này thì có thể đến quán Tĩnh Lặng trên đường Phan Đình Phùng(trong hẻm đối diện nhà thuốc Ngọc Mai gần dưới chân cầu Kiệu).Dù kiến trúc chưa hoàn hảo lắm nhưng sẽ mang đến cho bạn cảm giác thư thái ngay khi bước chân vào quán.
    [​IMG]
  10. trungtamtuvan

    trungtamtuvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    bữa trứoc tui leo lên thư viện mà ở tầng trên của quán mà còn nghe gào ?~ có ai từng yêu ma chưa đau đớn 1 lần? acac hichic thế coò nói là k bị phân tâm..
    chắc sau này có bị phản ánh gì đó, giờ tui đi qua thì volum cũng ?okhiêm tôn? hơn trước !!
    dù k ồn như trứoc nhưng vẫn cảm thấy chưóng mất đi qua đi lại .. vào giữa quán ngưòi ta thì kỳ !! chả ra sao !!
    tốt đúng là tốt với những ai vô ngồi, nhưng hành cả những ngưòi k có như cầu cũng bị khổ lây !!chả thấy cái chưòng nào gi ỏi = tr ư òng kinh t ế phang ngay qu án café chính giữa trung tâm truong !! vẫn biết càe đáp ứng 1 nhu cầu nào đó của sv, nhưng thực sự cần thiewt61 chăng ? thực sự cần thiết để đánh đổi nhiều cái chỉ để cho vài ngưòi có chỗ ngồi thư giãn ngay giữa trường....
    http://www.tuvanonline.com
    gió đổi khác và niềm vui mỡi ngày cũng khác

Chia sẻ trang này