1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CAFE SINH VIÊN!!!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi caheo_, 08/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    QUán mới , SINH SINH, đầu đường Nguyễn Đình Chiểu, gần đường kênh
    Đặc điểm: Toàn bộ sàn nhà đuợc lót bằng kính trong, ở dưới có cá bơi..... Giá hơi cao, 30k trở lên
    Chú ý: Các bác gái khi đến đây thì ko nên mặc váy ngắn, làm chết cá...hehe
  2. credere

    credere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Trời ah! Quán này mà sinh viên gì nổi hả CHI, tớ uống cafe cóc buổi sáng chỉ có 1500 đồng/ly cafe thôi.
    Nghe chú ý của em caheo mà tui muốn dụ em của tui mặc váy tới quán đó quá ah, chịu đắt một bữa cũng được chả sao cả.
  3. vienee_chocolate

    vienee_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    có thật thế không ..thế phải bảo thằng bồ dẫn đi coi cá chếr mứi được
    ah , có cái quán cà phê dưới chân cầu sì gòn có ai hay ra đó không ?
    mỗi lần đến đó như chạy khỏi hiện thực một chút .. mình đứng nhìn người ta chạy !!!!
    ahh , thèm cà phê quá đi ,
  4. anh1

    anh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cá lại chết khi các cô gái mặc váy ngắn vậy C ? không hiểu ...
  5. anh1

    anh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Người yêu của mình mà gọi là thằng bồ ? Bất hạnh quá !
  6. credere

    credere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác cho em hỏi tí, ở Sài Gòn có tất cả bao nhiêu quán cafe mang tên Tuấn Ngọc chính hiệu (do bà con của TN mở), nếu có thể cho em biết địa chỉ cụ thể của mấy quán đó không ạh. Àh, nhân dịp hỏi luôn, chỉ dùm em mấy quán cafe hay mở nhạc Trịnh (giá bèo thôi, sinh viên mà) ở Sài Gòn, cám ơn mấy bác kinh tế nhiều nha!
  7. stao

    stao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Quán trà thư giãn, ngồi thảm, bàn thấp. Giá sinh viên từ 6000. Đủ các loại trà từ trà lá đến trà túi lọc. Phòng máy lạnh, nhạc hòa tấu du dương. Buổi trưa mà ở đó thì tuyệt thật. Đó là Tao quán ở 83/2 Đào Duy Từ P5,Q10 (gần cơ sở B đó các bạn)
  8. vienee_chocolate

    vienee_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    thế tụi con gái thì bị kiu là " con nhỏ bồ của tao .. " thì sao ... pình thường thôi muh
    lâu quá box không đi uống cafe hih ?
  9. Kakoi

    Kakoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Cà fê 30k >>> ặc ặc đến đấy chỉ ngắm cá thế thui à
  10. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Nhìn xem các bác, gần 7h sáng.
    Vừa mới làm một ly cafê ngay góc ngã tư Hàng Xanh trước khi đi làm đê.
    Giá bèo, lại còn được ngắm nhìn dòng người qua lại. Được thả hồn mà suy nghĩ xem hôm nay sếp có cáu hay không mà lường trước nữa chứ, ha ha
    À, cafê 39 Lê Lợi mới khai trương cũng được đấy, kế bên thương xá Tax, ngồi trên sân thượng nhìn dòng người trên đường Lê Lợi, nhìn qua Vườn Hồng của Rex, nhìn các cô nhân viên, nhìn xung quanh rồi nhìn dzô bill quả đáng đồng tiền bát gạo..!

Chia sẻ trang này