1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CAFE SINH VIÊN!!!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi caheo_, 08/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    bác Dark_hanzo ơi, quán này thì tui vào cũng thường xuyên đó. tui thường chui lên lầu và ngồi trong góc bên phía đường Hai Bà Trưng đó. Còn cái bài go west của Pet Shop Boy, tui đi tìm nữa năm và bây giờ tui cũng đã có nó. Nhưng vào quán này lúc ít người thì được chớ lúc đông người thì hơi bị ngợp. Bác có thích thì có thể chúng ta offline đi uống cafe cũng hay đấy chứ. Vào quán đó khỏang tầm 5 giờ vì đường kẹt mà. Ngày nào tui cũng bị kẹt đường ở đó. he....he....he.....
  2. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    hì. các bác vào đó ngồi mà k0 thấy em ngày 5, 6 bận đi qua là thiếu sót lớn. vậy thì, ai muốn ngắm 2 bác Hanzo và p_do thì vào đó uống café. còn ai muốn ngắm Gatgu đi ngang qua đó cũng vào uống café luôn hen. hi hi.......vui quá!

    Hôm nay trời nắng chang chang
    Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
    Chỉ mang một cái bút chì
    Và mang một mẩu bánh mì con con.

  3. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    ai mà để ý, nếu gatgu có đi qua thì ngước lên nhìn là thấy liền. Coi chừng bị xe hun thì mệt lắm. Lúc đó phải bế đi chợ Rẩy nữa.
  4. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Híc Híc,Các Bác Kể Mấy Quán Seo Thấy Oải Quá.Tớ nghe Xong ,nghĩ Lại KO biết Mấy cái Quán Các Bác Kể Có Phải Là Cafe SV Ko nữa.Nếu Các BÁc Có Rảnh Thì ghé Sang trường ĐH Kiến Trúc(cổng Sau đối Diện VNN đó mà).Đảm Bảo với Mấy Bác ko ngon,ko rẻ ko lấy tiền.Buổi sáng vừa Gặm ổ Bánh Mì 3000,Vừa nhâm nhi cafe sữa 2000 vừa ngắm mấy "Em" Đẹp hết Sẩy.

    Trojan@

    http://trojan.idz.net
  5. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Em biết uống cafe kiểu đó rùi bác Trô dăng ui, hic cũng thú vị kinh khủng nhưng mà không mấy côm phọt (ghế đẩu mờ), với lại nạp chất chì nhiều quá ( cùng là khói nhưng sao em khoái Nicotine hơn)... Dù sao cũng phải công nhận cafe này giá SV nhất... vổ tay.. bộp bộp bộp...

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

  6. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Có Mấy Quán theo tớ Được biết thì cũng khá là nổi tiếng nhưng giá thì ko phải là SV:
    1.Thuỷ Trúc ở Đường Phạm Văn Hai,Rất Có phong Cách ,thich Hợp với 2 người.
    2.Cafe Tuấn Ngọc Nằm trên Đường Lê Văn sỹ,Kế Bên là Sapa :Tuyệt vời!!!!
    3.Cafe Dimond Laza (Ở Dimond Laza i' Mà) Thích Hợp Cho Những Ai thích Đi mua Sắm rồi ngồi Nhâm Nhi một tách Cafê.
    4.Hệ thống Cát Đằng mà nổi bật là ở Cát Đằng nằm trên Trần Hưng Đạo(đối Diện Đường Lê hồng Phong):Vừa là Cafê vừa là Bar:thích Hợp lúc có Word Cup
    5.Thảo Ly nằm trên đường trường Sơn (cư xá Bắc Hải) Ngồi nghe nhạc Cảm giác Mạnh
    6.Cafe 33 tầng nằm trên Đinh Tiên Hoàng(các bác cũng biết mà) nếu ai Muốn Xem Toàn Cảnh TP thì Ráng Nhịn Ăn Vài bữa(Giá Cực kỳ Cắt cổ ).
    Cuối Cùng,Ai Muốn vừa Uống Cafê vừa nghe Nhạc Rock Đâu Theo Tui !!!!
    Nếu Bạn đóng cửa với mọi sự sai lầm thì Chân lý sẽ vào nhà Bạn bằng cách nào?
  7. Myhoney

    Myhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Anh hai oi, seo anh biet nhieu thenhỉ, Vay khi nao em gai nay vao anh nho dan em gai di uong nhe, nhung em kg thich nham nhi càe dau, chi thich nham nhi ly tra nong ma thui, vay nha, em se vao de thuong thuc.

    Toi chi co the lam nguoi co doc chu kg the lam nguoi co don

  8. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    có còn quán nào mới lạ không,toàn những quán quen thuộc không hà,chán
    Gạch đá có thể làm ta bị thương,
    Nhưng lời nói mới thực sự làm ta đau

  9. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    có quá rockM2 ở cư xá bắc hải đó, uống cũng được lắm. Không thì đi tới gần ký túc xá ĐHBK có quá trời luôn
  10. DTC

    DTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cafe Piano trên đường Hồ Xuân Hương đi. Khá ấn tượng khi bước vào quán với hai hàng nến dọc theo lối đi vào quán. Quán bài trí khá đẹp với 2 tầng.
    Tầng dưới chia làm 3 gian. Gian chính là nơi các nghệ sĩ piano, violon và sa-xô biều diễn. Ngồi tại đây ngoài việc bạn có thể tận mắt xem các nghệ sĩ biểu diễn mà còn có thể ngắm được đường Hồ Xuân Hương ở bên ngoài. Gian thứ 2 và thứ 3 được bố trí thấp hơn gian chính. Chủ yếu để những ai muốn có không gian riêng. Quầy bar được đặt ở gian thứ 3 khá đẹp.
    Trên lầu cũng có thể nhìn xuống phía dưới nhưng những ai lên lầu thường chẳng muốn nhìn xuống đâu, nhìn đối diện thấy vui hơn. Dọc theo lối cầu thang lên lầu cũng được chủ quán cho thắp những ngọn nến trông rất đẹp. Nhưng đi lên nhớ chú ý nhá nếu không các bạn đá đổ nến xuống người phía dưới thì khốn.
    Đúng 8:30 các nhạc công bắt đầu biều diễn. À quên, trước đó thì chỉ có 1 chị đánh piano thôi và không theo yêu cầu. Các bạn muốn nghe bản ghì có thể đề nghị các nhạc công biều diễn. Các anh chị phục vụ trong trang phục màu xanh lục rất ân cần và nhiệt tình do đó các bạn cứ tự nhiên đòi hỏi nha, đừng ngại. Khi đến giờ biều diễn thì hệ thống đèn sẽ được bật lên hoà cùng các bạn nhạc cổ điển làm không gian càng tăng thêm tính lãng mạn. Vào quán này với tình nhân thì tuyệt cú mèo.

Chia sẻ trang này