1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CAFE SINH VIÊN!!!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi caheo_, 08/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kuja-H

    Kuja-H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý luôn!

    Kuja
  2. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Kuja-H ơi, các bác đó muốn uống cafe free đó, nếu đủ tài chính mới đồng ý chứ không thì chít đó. Dân Kinh tế mừ...............
  3. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế là nói Kuja_H không biết đọc à... hehe... Kuja_H đã đọc kỹ rồi mới dán nói như thế chứ Kuja_H há... thế hôm nào mình đi vậy?????
    All for you
    [​IMG]
  4. panh

    panh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    nghe mùi cà phê free, khi nào dzậy mọi người?
  5. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    uhm. lại có người bị dụ. hehe... cho tớ 1 chân với nhá.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  6. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    He he cho tui đi vứi .... nhe...
    Bạn Kuja-H này còn nhớ tui không dzợ...?
    Tui có biết cái quán này nà, hông hiểu có gì đặc biệt nữa nhưng mà ... giá cũng không đắt (ngang với Tínị thôi)...
    Ở đâu nhỉ... đợi xíu..

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

  7. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    quán OLDfriend số 199/41 lê quang định quận BT ,mở cửa từ 5h30 chiều,quán là 1 ngôi nhà nhỏ không để tên quán,bên trong trang trí đơn giản,ấm cúng,chỉ có khoảng4-5 bàn,chơi nhạc Trịnh và everlasting songs,quán vắng nhưng hấp dẫn,giá bình thường,dân nghệ sĩ thường ghé vô,nếu may mắn có thể gặp thành lộc
    Gần đó thì còn quán Tưởng Niệm trên đường trần bình trọng trước cổng quán là 2 ngôi mộ cổ,vô tuốt bên trong là ngồi bệt xuống nệm,thoải mái
    chúng ta là những con người khác nhau nên có những giá trị khác nhau
    Được starry_river sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 11/11/2002
  8. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói free thì xôm quá, cho tui một chân với
  9. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    ngày nào dzị hở Kuja-H? chờ mấy bữa rùi mà chưa thấy gì

    Ta tìm ta
    trong thinh không
    chỉ thấy mây trắng bềnh bồng
    thản nhiên
    ta tìm ta
    giữa nhân duyên
    chỉ nghe gió tự vô biên
    thổi về

  10. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    xời.... quán trà đó à ? ngồi trên sân thượng thì mát mẻ, nhưng có điều hơi bị đông, ồn ào, ...nếu đi vào cuối tuần thì coi chhhừng hết chỗ
    làm gì có phòng riêng cho nhóm họp ?
    đặc biệt: phục vụ toàn những cô SV dễ thương chủ quán cũng dễ thương luôn !
    quán nằm trong hẻm trên đường CMT8, gần ngã 3 Tô Hiến Thành - CMT8
    Người ơi, hãy cho đời thật nhiều ước muốn... mỗi con người 1 niềm tin yêu...!

Chia sẻ trang này