1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CAFE SINH VIÊN!!!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi caheo_, 08/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    hu hu... cái gì cũng cũ rích, rửa cái gì bi giờ? mà tại sao k0 đi ngay sau khi đá banh hử? 5h chiều CN thì Sta phải trông nhà cho bố mẹ đi chơi rùi. hic hic...
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  2. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    híc Mà đúng là Chị Em phụ Nữ sao Mà ngoài Cóc ổi ra thì là chè chè..,ko có gì khác sao ta???Nhậu điNói Cho vui chứ free là OK hihi.
    Nơi nào có free là nơi đó có Trojan khà khà

    Trojan@

    http://trojan.idz.net
  3. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    cái zụ free thì ủng hộ cả hai tay. Đi càng sớm càng tốt bà con ơi
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Hủ hèm của box KT, nhậu vô địch box KT Tp HCM
  4. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Free à, tui đi nữa nghen hihi
    CHEC
  5. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Sau Tết tớ đi thực tập, nghe nói tới chừng đó rảnh dữ lắm. Ai có quán café nào mới mới thì post lên rùi bà con ta đi chung hen
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  6. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Mọi chi phí Sta sẽ lo... mọi người cứ vô tư post bài lên nhé... nhưng mà nhớ là phải có bài cảm nhận đấy... híc... post địa chỉ lên không thì chán lắm...
    All for you
  7. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    14/2 sắp đến nè, ai có cafe nào mới giới thiệu cho các bác ấy nào.............

    Tình cờ em lại quen anh
    Tình cờ em lại yêu anh mất rồi
    Tình cờ nói tiếng tình cờ
    Xa nhau có phải tình cờ không anh?

  8. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    quote-caheo_ viết lúc 22:09 ngày 10/02/2003:
    14/2 sắp đến nè, ai có cafe nào mới giới thiệu cho các bác ấy nào.............
    [/QUOTE]
    Anh có 1 quán này hay lắm, hổng biết mấy girl trong đây có ai chịu để anh dắt đi không ???
    Cà phê lùm- hay còn gọi là cà phê chuồng ở Thanh Đa, vừa ngon vừa bổ vừa rẻ vừa mát mẻ sảng khoái, giá chỉ 15K, 1 ly đá đen, tính luôn tiền ghế bố đôi.
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  9. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Ở chỗ giao giữa đường Trương Định và Võ Thị Sáu có một quán tên là An Nam. Tấng trệt thì người ta tổ chức như các quán cà phê bình thường,nghe nhạc trong đĩa (tao_lao chưa ghé vô nên hổng biết cụ thể thế nào). Tao_lao chỉ ghé xuống dưới tầng hầm, nơ người ta tổ chức phòng trà. Điều thứ nhất mà bạn sẽ cảm thấy vô cùng hài lòng là cách bày trí. Các bàn được đặt cách nhau một cách vừa phải,mình không cảm thấy ngột ngạt ,trên bàn thì luôn có sẵn hoa (lãng mạn ghê chưa,hoa thiệt đàng hoàng à,dẫn người yêu đi tiện tay bẽ luôn tặng cho người yêu cũng được). Bạn có thể dễ dàng chọn các bàn ở vị trí thích hợp gần sân khấu,không quá xa để không nghe được và không quá gần đệ cảm thấy quá ồn.
    Điều thứ hai mà bạn sẽ hài lòng là cung cách phục vụ của nhân viên. Ho ăn vận rất lịch sự (nữ thì mặc áo dài đàng hoàng,bữa nào nực quá thí mới bận váy ngắn,còn nam thì lúc nào cũng ăn vận lịch sự như một công chức...hihihi). Khi có yêu cầu gì thi người ta cũng phục vụ tận tình (xin người ta cho thêm một bình trà ngon luôn được họ tân tình phục vụ,hay yêu cầu ca sĩ hát cũng vậy).
    Thứ ba là nhạc ở đó. Đúng là trên cả tuyệt vời luôn. Nếu bạn là một fan nhạc tiền chiến thì đúng là nơi đó dành cho bạn. Anh MC tỏ ra rất là điệu nghệ,duyên dáng khi dẫn chương trình. Dàn nhạc thì thường là piano,guitar,violen...toàn là nhạc cụ cổ điển, nghe nó mới du dương làm sao. Những bài "kinh điển" của nhạc tiền chiến như Riêng Một Góc Trời, Tiễn đưa,Bản tình cuối, Nữa hồn thương đau...là các bài ruột của các ca sỹ ở đó. Họ hát chân tình,hát hết mình,phải nói là rất có hồn. Chị bạn thân đi chung với tao-lao nghe đến mê mẫn bài Hòn vọng phu do cô Thuỳ Dương (là cô giáo ở một trường cấp 3 ở Sài Gòn) ở đó hát đến nổi chị ấy đùa,chị là đàn bà mà chị còn mê cô này....
    Ngồi thưởng thức cái thơm lừng của cà phê,cái không khí lãng mạn,yên ả cộng với tiếng nhạc du dương,tiếng hát có hồn...thì đúng là chẳng còn gì bằng. Mỗi từ mỗi chứ như một vết dao đâm vào hồn (nhạc tiến chiến mà): "người vui bên ấy xót xa bên này thương hình dáng ai" (riêng một góc trời), "làm người ở lại có bao giờ vui, khi tình nhân không còn đứng chung đôi,làm người ở lại bao giờ cũng buồn..." (tiễn đưa). Tao_lao thì mê mấy này nên lần nào chị bạn cũng yêu cầu người ta hát mấy bài đó. Nếu mà bữa đó mấy huynh tặng các nàng một tình khúc lãng mạn nào đó thì đúng là quá tuyệt.
    Khi đi nghe nhạc ở đó,chỉ có một điều đáng tiếc là tao_lao đi với chị bạn mà không phải là một cô bé dễ thương...hihihi...Hi vọng là mấy anh chị em sẽ thưởng thức một buổi tối thật tuyệt vời ở đó (lễ tình nhân mà vô đó thì là nhất).
    (mở ngoặc :giá cả ở đó phải nói rất là rẽ,vào dịp cuối tuần thì chỉ khoảng 30000 nghìn/người,còn giữa tuần thì khoảng 20000 nghìn thui. So với mấy chỗ như M và tôi,tiếng tơ đồng (50000 nghìn) thì còn rẽ hơn nhiều, những chổ đó tao_lao nói thiệt là hổng khoái lắm,nó chẳng có cái không khí mà tao_lao nói ở trên). Dù sao đi nữa thì một năm chỉ có một ngày lễ tình nhân thui quí vị... (người ta bắt đầu mở cửa phục vụ kể từ 8 giờ tối).
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  10. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Híc... vớt topic này lên cái nhỉ...
    Sắc màu cõi riêng
    Giữa những bộn bề, lo toan của cuộc sống, bạn vẫn muốn có một cõi riêng tĩnh lặng để thư giãn yên bình. Cần một nơi suy ngẫm hay đàm đạo với bạn bè, bạn có thể ghé vào cà phê Cõi Riêng, 371D1 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Nguyễn Cư Trinh, TP.Hồ Chí Minh, một không gian xanh yên tĩnh đúng nghĩa để thư thái. Chỉ có dòng nhạc tiền chiến, những bản tình ca nhạc Trịnh dịu dàng, lẫn giai điệu hòa tấu du dương là được chọn chơi nơi đây điểm đặc biệt mà bạn cảm nhận ở Cõi Riêng là sự hài hoà giữa không khí trầm tĩnh ấm cúng và sự thoáng mát của khí trời trong sáng.
    Cõi Riêng thể hiện sự kỹ tính của chủ quán trong từng chi tiết. Cách bài trí nhẹ nhàng, từ chiếc bình cắm hoa, chân nến, chiếc tách uống trà nhỏ xinh đều gọn gàng, đến chiếc ghế sắt được cách điệu với miếng lót bông cói mềm mại, lạ mắt. Mỗi góc của Cõi Riêng khoác một dáng vẻ khác nhau, nhưng đều thiên về sự hoài niệm của thời gian, biểu hiện rõ nét ở mái ngói rêu xanh trong quán. Quầy bar làm bàng gạch nung mang dáng dấp cổ kính nhưng không kém phần sang trọng. Khoảng sân rộng với cây cỏ trổ hoa giữa phòng bar, và những bức tranh trang trí lạ mắt khiến không gian thêm sinh động, có hồn.
    Trong tiếng rì rào của khóm trúc góc vườn, tiếng suối chảy róc rách không ngừng nơi hòn non bộ, bạn như thấy thời gian chầm chậm trôi qua. Buổi tối, với tách cà phê ấm nóng bên ánh nến huyền ảo, mọi mệt nhọc quanh bạn như dần cuốn xa. Phong cách phục vụ chu đáo, chân tình của nhân viên cũng là điểm nhấn gây nhiều thiện cảm khi bạn bước vào cà phê Cõi Riêng.
    Tell me when will you be mine

Chia sẻ trang này