1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe sữa đá....

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi gemini83, 13/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gemini83

    gemini83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cafe sữa đá....

    Cafe sữa đá_ nếu em nhớ ko nhầm thì lần đầu tiên mình gặp nhau anh đã uống thứ nước ấy. Và hầu như lần nào anh cũng uống nó. Có 1 điều em chưa nói với anh là anh rất giống cốc cafe đó_ LẠNH_NGỌT_ĐẮNG.Ừ phải, anh luôn lạnh lùng với em, ngọt ngào với em và đắng cũng ko kém. Có lẽ anh là thế, em cũng ko muốn biết thêm bởi bây giờ biết cũng đã muộn rồi. Anh đã xa em mãi.Em ko thích uống cafe bởi vì nó làm mặt em nổi mụn nhưng từ ngày anh đi chẳng hiểu sao em lại thích uống thứ nước ấy. Có lẽ vì em đã biết cuộc sống ko chỉ có sự ngọt ngào và những điều lãng mạn. Còn lý do khác nữa là em nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm. Em bảo sẽ chôn chặt anh vào tim nhưng em vẫn chưa làm được. Anh có biết anh đã dạy em rất nhiều thứ ko? Anh dạy em thế nào là tình yêu thật sự, thế nào là lòng tin, cách tin tưởng và để mất lòng tin thật là dễ.
    Sao em lại viết những điều lãng xẹt này chứ, có viết chưa chắc anh đã đọc đc.Rồi em sẽ quên được anh.Rồi em sẽ phải học lại cách yêu thương, học lại cách tin tưởng. Sẽ mất thời gian đây nhưng em sẽ làm được.Em sẽ ko bao giờ hối tiếc vì những j` em đã làm đâu. Rồi anh sẽ thấy.
    Phù, nhẹ cả người.
  2. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Đêm hay bất cứ khi nào một mình, bên ly cafe, khói thuốc, bóng đêm, và mơ màng.............Heaven....
    Tặng cô gái với ly cà fê sữa đá............nghe thảng thốt như không thể tin...........We''re in heaven....
    Oh thinking about all our younger years
    There was only you and me
    We were young and wild and free
    Now nothing can take you away from me
    We been down that road before
    But that''s over now, you keep me coming back for more
    Baby you''re all that I want
    When you''re lying here in my arms
    I''m finding it hard to believe
    We''re in Heaven
    And love is all that I need
    And I found it there in your heart
    It isn''t too hard to see
    We''re in Heaven
    Oh once in your life you find someone
    Who will turn your world around
    Bring you up when you''re feeling down
    Yeah nothing can change what you mean to me
    Oh there''s lots that I could say but just hold me now
    Cause our love will light the way
    And baby you''re all that I want
    When you''re lying here in my arms
    I''m finding it hard to believe
    We''re in Heaven
    Yeah love is all that I need
    And I found it there in your heart
    It isn''t too hard to see
    We''re in Heaven
    Yeah
    I''ve been waiting for so long
    For something to arrive
    For love to come along
    Now our dreams are coming true
    Through the good times and the bad
    Yeah I''ll be standing there by you, oh
    And baby you''re all that I want
    When you''re lying here in my arms
    I''m finding it hard to believe
    We''re in Heaven
    And love is all that I need
    And I found it there in your heart
    It isn''t too hard to see
    We''re in Heaven, Heaven
  3. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    cậu này giống mình thế ,ghét cafe vì nó làm mình nổi mụn kêke nhưng khi nào học thi thì dù mụn tớ cũng uống ấy ạ .
    Nhưng ấy ơi ,tớ có câu này ,ấy thử nghe xem sao nhé .vì tuy những câu tớ nói là những câu cũ rích rùi nhưng đôi khi nó lại đúng phết đấy ấy ạ .Mỗi khi ấy buồn ,ấy thủ nghĩ là Never mind đi .Hay hãy giống tớ nghĩ là " ..lớn khắc với bé là lớn lên đôi khi mình phải tử bỏ cái mình thích để chọn lấy cái mình ko thích vì đơn giản mình đã lớn .. " CAfe của cậu hay của bạn trai đáng yêu nào đó mà bạn thich ý ,có thể đáng ,ngọt ,lạnh thật đấy nhưng bạn quên rồi à ..đắng là cảm giác khi nhấp môi .lạnh là cảm giác khi chạm vào ,còn ngọt là cảm giác sâu trong bạn mà mỗi ngưòi có 1 cảm nhận riêng ..Bạn đừng cố quên mà hãy học nhó để quên đi xem nào ,càng trăn trở thì bạn càng hối tiếc ,càng cố quên thì càng nhớ mà thôi vì lúc đó bạn sẽ canh cánh bên lòng alf " phải quên " mà lại ko hiểu rẳng bạn đã làm bạn nhớ thêm đó .Để quên nguời đó thì tớ nghĩ là cách tốt nhất alf cứ bt với họ ,nhắn tin cho him xem nào .. biết đâu him cũng chẳng muốn quên bạn nhwu bạn đang muốn quên him ..hãy lại như ngày xưa xem sao ,biết đâu tốt hơn (mặc dù tớ thấy ấy phản đối từ biết đâu nhưng tớ thấy nó lại là 1 từ rất hay ..giống nhwu từ life ý ..quá mênh mông để hiểu ,quá sâu để nhìn thấu nên cần phải học và hiều từ từ .. "
  4. gemini83

    gemini83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thank U!
  5. gemini83

    gemini83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    And Thank U!
    Đối với tớ, tớ ko sợ sự thật, tớ ko bắt mình phải quên đâu. Tớ cũng đã nt( ko hề có ý j`) cho him nhưng thằng cha ấy kiêu lắm lại tưởng tớ muốn níu kéo nên tớ đã bibi forever rùi.
    Hôm nay tớ đã mặc áo và đi giày hồng màu mà tớ ghét nhất vì đơn giản tớ chỉ muốn làm khác mình xem thế nào. Thế mà ai cũng bảo trông đáng yêu, thế mới bực chứ
  6. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích cà fê nhiều sữa, có kem chua, ngọt ngọt béo béo. Ko uống 1 mình.
    [​IMG]
    Được tinyblackdove sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 14/04/2005
  7. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Chửi cha cái thằng kiêu ngạo ấy đi, thằng nào mà kin thế, oánh chít luôn, kô oánh được rủ cả bạn tóc hoe vàng nhảy vào trợ chiến. hơ hơ.
    Buồn ngủ quá,nửa đêm!!!!!
  8. squirred3a10

    squirred3a10 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    !!!!!!!!!!!!!!! mình cũng thỉnh thoảng đi uống cafe cùng bạn bè, mình thấy nó cũng hay dấy chứ .cảm giác thật là dễ chịu khi có một việc gì cảm thấy buồn.
  9. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Gemini83 oi .Liệu có phải là khi nhắn tin xong ấy cảm tháy thế nào ? tớ thì nghĩ là dù kết quả là thế nào ấy cũng thấy thoải mái hơn 1 chút đúng ko ? vì bẳng chứng đó là ấy đã thử mặc 1 cái áo và đi 1 đôi giầy mà ấy ghét ,điều đó thể hiện là ấy đã muốn gột bỏ mọi thứ rùi mà .Hihi bạn nhỉ .Khi khoác trên mình 1 chiếc áo mới lạ với phong cách của bạn, đi 1 đôi giầy bạn thấy ghét nhưng mà mọi nguời vẫn khen bạn đáng yêu ,phải chăng là đôi khi thay đổi lại tốt hơn .Cố cột mình vào với những ám ảnh và ký ức chắc j đã vui .Tớ cũng đang tìm cho tớ 1 lối đi và tớ hiểu cái cảm giác bế tắc là thế nào .Tớ ko biết là ban đã và đang cảm nhận thấy j nhưng nếu là tớ tớ cũng rất vui nếu 1 ai đo xa lạ ,giúp tớ ,dù chi là 1 lời khuyên tớ đã nghe nhưng ko thực hiện được .Vì thế nên đó là lý do tớ viết mấy câu phía trên đó .hihi
    Tớ cũng ước giá như tớ được như ấy .nhắn tin được ,dù chi là lời chào và dù để biét là ai dó rất kiêu ngạo .Vì tớ là người đã đánh mất niềm tin của nguời ta ,tình cảm của nguời ta ,vì tớ là TVH nên tớ ngốc nghếch để rồi đến bây h ,sự ra đi mà tớ luôn " khuyến khích " him đã làm cho tớ ko có nổi 1 số DT để có thể nhắn tin và nói cho him là " tớ chưa bao giờ ghét và coi ấy là 1 nguời ko bằng nguời bạn Bt " .Khổ thế đấy .Tuy him chẳng là 1 người mà tớ yêu hay đã yêu nhưng là nguời mà tớ nhớ tới khi tớ đánh mất lối đi .Tớ luôn ước 1 ngày nào đó him hiểu được là him là 1 trong những nguời rất rất quan trong với tớ .Thế thui ...
    Chúc Gemini và ai đó của Gemini Hp .both of u .
  10. gemini83

    gemini83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ko phải ai cũng sống đc như người ta thường muốn, cũng phải có những cái mà mình ko thể làm đc để mà còn niềm hy vọng và mơ ước. Giống như nếu thực hiện 1 điều mình mong muốn 1 cách dẽ dàng thì sẽ chẳng có j` là vui cả, giống như đã trèo lên đỉnh núi cao nhưng lại ko có cảm giác chiến thắng, lúc đấy thật nhạt nhẽo.
    Này, nếu bạn sống như cách bạn đã nói với mình thì chắc sẽ chẳng có j` phải nghĩ cả nhỉ
    Vui lên nào box 83 sắp hội họp rùi đấy, đây sẽ là dịp làm wen nhiều ng` bạn mới và xem mặt thằng cha Marktinh ntn( sorry Marktinh nhe)

Chia sẻ trang này