1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe sữa đá....

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi gemini83, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gemini83

    gemini83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko thể đánh nó đc mới đau chứ hay ấy đánh hộ tớ nhé.
    Đánh mà ko đau thì bị phạt đấy
    Đùa thôi, thằng ấy ở xa lắm, chỗ mà lần đầu tiên tớ gặp nó, 1 người khác với bây jo`. Nếu bây giờ có gặp nhau ngoài đường thì nó cũng ko phải là 1 người mà tớ từng biết.
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko thích fa cà fê sữa (may mà trên quán ít thằng uống cái này), và tớ cũng chẳng thích uống cà fê sữa, cả cái màu của nó nữa. Đã đắng thì cho ra đắng, mà đã đen thì thật hẳn đen đi, ... ghét nhất mấy thứ nhờ nhờ, lập là lập lờ
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    hì hì, em biết anh Tear rồi nhá.
    Sao bảo hôm trước muốn nhờ em gái tư vấn j cơ mà, làm em mấy đêm thức trắng đợi chờ, chả thấy ol j cả. Khi nào gặp, phạt!
  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích nâu nóng, cho một tí tẹo muối, đậm đậm.
  5. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Mỗi người lại có 1 cảm nhận khác nhau nhỉ. 1 cốc nâu trong những lúc 1 mình cũng hay đấy chứ. Nó đủ đắng để phải nhăn mặt nhưng cũng có lúc cái ngọt nhẹ nhàng làm cho mình vui lên.Dạo này ít ra cafe Huy quá.
  6. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, thảo nào tối nào mình cũng bị hắt hơi, hoá ra là tại em Kdig
  7. squirred3a10

    squirred3a10 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cậu này uống cafe hay nhỉ, sao lại cho muối vào thế. Mình chưa khi nào uống kiểu đó cả, không biết có ngon không nhỉ. Nhiều lúc buồn ra ngồi uống cafe một mình cũng thấy hay hay đấy chứ. Nhất là bị dính vào những chuyện tình cảm. Sao lúc đấy mình cảm thấy cô đơn lắm...Hichic
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Em không biết uống cafe .Có thể cho đấy là một thiệt thòi chăng?
    Từ một cốc cà phê mà cũng sinh ra lắm chuyện, đúng là con gái chúng mình, bọn đàn ông khô cứng làm sao mà hiểu được, lại bảo chị em suốt ngày ca thán...Chẹp, đàn ông và đàn bà, khó hiểu
  9. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Cốc cà phê lắm chuyện là vì các anh chị hay rủ nhau đi uống cà phê, rồi ngồi mãi chả có chuyện gì nói mới quay ra xoi mói cái màu đen đen đắng đắng của nó. Cuối cùng cà phê dính dáng đến tất cả các chuyện iêu đương với cả chia tay. Giá Cocacola hay Dilmah ra đời sớm hơn thì đời đã khác
    Cà fê, với tớ chỉ là một thứ đồ uống. Tớ chỉ uống nếu nó ngọt. Đã uống thì uống bằng thích mới thôi hehe. Vừa ăn uống vừa nghĩ ngợi chuyện đâu đâu dễ đau đầu lắm
  10. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Tao thích cacao đá ,thích cái màu đen đen đen nhờ nhờ, thích vớt mấy cái lập là lập lờ đấy Có làm sao không anh bạn.

Chia sẻ trang này