1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe sữa đá....

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi gemini83, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    chẹp .. cũng hay nhỉ ?
  2. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    ý kiến ý cò gì, bao nhiêu lần hô hào roài, mọi người đang bận, không bít thế nào. Chục chặc chục chặc, oai, oai oài oái oải oài oai......
    Loanh quanh cho đời mỏi mệt
  3. bonni2311

    bonni2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người nói về cà phê sữa đá hay thật đấy. Nhưng ko hiểu sao tớ cứ uống cà phê vào là say mới buồn cười chứ.. Buồn cười nhất là hồi năm thứ nhất, hôm đó ở trường tớ có cà phê Nes miễn phí, chúng nó tranh nhau đi, mỗi đứa vác lên lớp mấy cốc liền. Tớ đang trong lớp chơi, thấy hương thơm ngào ngạt cũng thấy thích quá, rủ ngay đứa bạn thân đi lấy. Hai con chen chúc mãi mới lấy được 2 cốc.uống hết rồi, nó lại rủ mình uống tiếp, kết quả là uống đến 2 cốc to. Uống xong, đến giờ lên lớp thấy mình như ở trên mây vậy, buồn ngủ kinh khủng. Hôm đó là giờ toán nữa chứ, thầy gọi ngay mình trả lời. Với đầu óc mơ màng chẳng hiểu thầy nói gì nữa, đành phải nói sự thật "thưa thầy em bị say cà phê". Chắc thầy thấy buồn cười quá nên ko hỏi gì tớ nữa, nhưng dù sao tớ cũng xấu hổ chết đi được vì chúng nó cứ cười mãi..
    Bị say một lần chưa chừa, đến Tết bố mẹ đi chơi, bảo tớ ở nhà trông nhà, ở nhà một mình buồn quá, tớ lôi mấy gói cà phê ra thử uống lại xem mình có say ko, kết quả là ngủ luôn một mạch đến khi bố mẹ về, khách đến sau đó cứ gọi điện cho bố mẹ bảo là " cửa ko khóa mà bấm chuông mãi ko có ai".Ai mà biết được có con bé nó bị say cà phê.
    Thế là mọi người muốn thức thì uống cà phê, còn tớ muốn ngủ sớm thì cứ uống vài cốc là ngủ luôn
  4. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    dao này mình càe cũng bị say mói điên chứ ..keke nhưng mà dạn này thích càe Lam ..keke mỗi lần mình ra đó lại thấy cái xó quen thuộc đang chờ mình ...1 góc nhìn ra đuờng ...có riêng 1 cái quạt nen ko nóng keke đọc sách ,nghe nhạc .. cool
  5. gemini83

    gemini83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Vàng hoe cũng hay lên Lâm à? Trước dây mình cũng hay lên Lâm lắm, thích cái quán có nhiều tranh nhưng càng ngày càng ko lên nữa bởi vì ồn ào wa'', với lại gặp nhiều người quen , muốn yên tĩnh 1 chút cũng ko đc.
    Mình hay đến Cuối Ngõ, ở Cầu Giấy, chỗ đó chỉ toàn nhạc Trịnh,cũng có cả tranh, rất yên tĩnh, nhất là buổi trưa, ngồi nói chuyện với chủ quán, là thế hệ Sân Ga đầu tiên của Hà Nội. Triết lý ra phết.
  6. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    oa lên Cầu Giáy thì xa lắm .. khi nào rảnh lên LÂm cafe với tớ hihi .. nhìn vào cái góc chỗ có cô thu tiền ý nhé ... sáng nào cũng có thể gặp tớ ... :D vì hầu như tớ hay ngồi đó .. thấy 1 con bé ngồi đọc sách or nghe nhạc thì sure là tớ ... nhưng nhó là trông đáng iu ý nhé vì ko thì ko fai tớ đâu .. hihi nice to meet u
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Địa chỉ cụ thể thế nào vậy gemini. Tớ ở CG đây nè, hôm nào gọi tớ nhá, hì
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Tối nào cũng cà fê, đêm nào cũng thức, chán...
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thèm cafe quá.... Chẹp
  10. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Cafe sữa đá à? Không thích lắm, đã là cafe thì nên là cafe đen, nước cuối, ngọt, và phải uống theo kiểu ở Khẽ.

Chia sẻ trang này