1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Tí Nị (số 5A Ng.Đ.Chiểu) Chủ nhật hàng tuần lúc 10h30 sáng - Đón tiếp thành viên mới

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi dark_hanzo, 25/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    [​IMG]
    Theo nhân vật chính trong tác phẩm này thì việc anh ngủ gật được giải thích bằng 2 lý do:
    - Đi ọp riêng cùng 1 người ở 1 chỗ toàn muỗi
    - Trước khi đến KOK 72 thì lại cùng người đó dùng chung 1 áo mưa, anh thì lo điều khiển xe, mặc cho người ngồi sau "muốn lamgì thì làm" (sic)
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    [​IMG]
  4. HomeAgain

    HomeAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vẫn còn không khí lễ lộc không biết thành viên 7X có họp mặt ở Tí Nị không nhỉ ? Nếu có thì ới mình với, lên giao lưu với mọi người cho vui. Hừm, nghe có vẻ mạnh dạn vậy, nhưng sao thấy hơi khớp, chưa quen ai hít, hổng bít mọi người có quéo còm mình hông nữa.
    Bạn nào có thể cho mình xin số điện thọai không nhỉ? Lỡ tìm không ra chỗ còn biết người mà gọi hỏi đường, hoặc có thể gọi cho mình 090 3378 111. Hẹn gặp cả nhà
  5. nguoiduongthoi

    nguoiduongthoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    2.883
    Đợt tới vô SG qua Tí Nị thăm hỏi anh chị em. Không biết mấy bác đẹp giai xinh gái đã lập gia đình hết chưa?
  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có bác nào còn đc nghỉ bù ko nhỉ? Ghé cafe Tí nị các bác nhỉ
  7. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi hzổng nghe mọi người nhắc cafê tínị? Có ai kể em nghe không khí cafê ở tínị ra sao đi
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nhắc lại càfê Tí Nị theo yêu cầu của đồng bào xa tổ quốc, và cũng để những thành viên mới muốn tham gia tham khảo.
    Càfê Tí Nị là một quán càfê tí nị ( nhỏ xíu ) nằm trong một con hẻm không sâu lắm. Quán có nhiều cây xanh, nào là vú sữa không trái ( cái cây mà bạn @trungtruc2005 ngồi sáng ngày 24/9/06, uống hết ly càfê và đọc 3 tờ báo rồi về ), nào là trầu bà, cây bàng và một số cây khác.
    Ngay đầu cửa ngõ ra vào quán, bạn sẽ thấy một bánh xe bò thật to nằm trên bãi cỏ, tương truyền rằng ngày xưa, có một lão phu xe đi ngang đây , vì leo lên cái dốc cũng hơi cao, nên bánh xe đã rơi lại đấy. Người ta đã giữ nguyên hiện trường để làm di tích lịch sử, nhắc nhở ai đó đừng có đánh xe bò ngang qua hẻm này. Lâu ngày, chỗ bánh xe bò mọc chi chít những cỏ, và người ta cũng để y nguyên như vậy luôn.
    Bước vào quán, không khí trong lành xen lẫn mùi mì xào, phở, hủ tiếu đan xen nhau, làm cho những caí bao tử đang đói thêm cồn cào. Bạn hãy tiến vào sâu bên trong tí nữa, nơi có một cái đầu bò áng ngữ, đây chính là con bò của lão phu xe ngày xưa, khi ấy lão không thể đánh chiếc xe còn 1 bánh và con bò già đi nữa, lão đành bỏ của chạy lấy người, con bò đó vì quá đói khát mà chết, trở thành bộ xương như ta thấy. Hãy can đảm bỏ qua nỗi sợ hãi khi thấy xương sọ cùng cặp sừng dài sọc của nó, bạn hãy bình tĩnh vì khi vào bên trong, vì bạn sẽ gặp những bất ngờ còn đáng kinh ngạc hơn cái xương sọ ấy. Vào phía trong nhà có cái nóc ấy,nơi phát ra âm thanh rất ồn ào của hơn hai chục cái miệng của các thành viên 7xSG, họ đang đàm đạo lung tung beng. Vâng, điều ngạc nhiên bắt đầu từ chỗ này. Bạn tự khám phá tiếp nhé !
    Có thời gian rảnh, mời bạn ghé đến cafê Tí Nị ( số 5A Nguyễn Đình Chiểu ) vào 10h30 sáng chủ nhật hàng tuần, nơi quy tụ các thành viên 7xSG, nơi mà bạn có thể 8 một cách lành mạnh, là nơi bạn chỉ trả tiền 1 ly nước mà có thể đọc hết các tờ báo của quán và cả của bạn mang theo nữa.
    Một bật mí nho nhỏ, đó là khi bạn muốn trả tiền, chỉ cần bạn rung chuông ( mỗi bàn có 1 cái chuông ) là nhân viên phục vụ sẽ đến, điều này rất khác so với các quán khác là gõ muỗng beng beng vào ly phải không bạn.
  9. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật này có bác nào bớt chút thời gian quá bộ lên Tí Nị cho em đãi cà phê không?
    Còn bác nào nợ nần cà phê gì với em cũng xin mời lên giải quyết nốt.
    Cuối năm rồi, giải quyết nợ nần luôn 1 nhát cho xong.
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Có mang được trà cúc thuốc bắc vào không?

Chia sẻ trang này