1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Tí Nị (số 5A Ng.Đ.Chiểu) Chủ nhật hàng tuần lúc 10h30 sáng - Đón tiếp thành viên mới

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi dark_hanzo, 25/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    anh vào muh ứ nói co bé biết nghen.... chán anh quá..
  2. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Theo lời thỉnh cầu tha thiết của đồng bào sống xa tổ quốc TPM trong dịp vìa SG lần này là được thưởng thức những Karaoke oanh tạc của cả nhà 7X vì thế chị đã nhờ Vịt Bầu hẹn hò cả nhà hò hét tại SG Stars.
    Địa điểm: 19h tức 7h tối đó ( gớm ko biết học hành kiểu gì mà hôm qua có người bảo ko biết 18h là mấy giờ, cứ nhầm là 8h nên hôm nay em phải viết rõ ra ), Karaoke khách sạn Sài Gòn Stars.
    Vì đồng bào xa tổ quốc đề nghị mọi người có mặt đông và đủ .
    Số alo mới của Vịt bầu: 0989010602 ( vì lý do đang quỵt nợ nên bây giờ iem nó phải đổi số alo mới )
  3. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Theo lời thỉnh cầu tha thiết của đồng bào sống xa tổ quốc TPM trong dịp vìa SG lần này là được thưởng thức những Karaoke oanh tạc của cả nhà 7X vì thế chị đã nhờ Vịt Bầu hẹn hò cả nhà hò hét tại SG Stars.
    Địa điểm: 19h tức 7h tối đó ( gớm ko biết học hành kiểu gì mà hôm qua có người bảo ko biết 18h là mấy giờ, cứ nhầm là 8h nên hôm nay em phải viết rõ ra ), Karaoke khách sạn Sài Gòn Stars.
    Vì đồng bào xa tổ quốc đề nghị mọi người có mặt đông và đủ .
    Số alo mới của Vịt bầu: 0989010602 ( vì lý do đang quỵt nợ nên bây giờ iem nó phải đổi số alo mới )
  4. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai sáng CN ngày 17/10/04, anh chị em nhà 7x nào thích ăn sầu riêng thì đúng giờ lên Tí Nị nhé, hôm nay (thứ 7) đội CTXH của nhà mình vừa được tặng một quả sầu riêng to ơi là to từ Lâm Đồng mang xuống. HIện tại tang vật đang được tạm giữ tại nhà của VTDNguyen, ngày mai CN sẽ được mang ra sát xử...
    PS: mọi người nhớ mang theo thìa muỗng nhé, vì nhà ta thì đông mà quả sầu riêng thì bé...
    To vtdNguyen: nhớ chừa phần cho tui nha bà.
  5. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai sáng CN ngày 17/10/04, anh chị em nhà 7x nào thích ăn sầu riêng thì đúng giờ lên Tí Nị nhé, hôm nay (thứ 7) đội CTXH của nhà mình vừa được tặng một quả sầu riêng to ơi là to từ Lâm Đồng mang xuống. HIện tại tang vật đang được tạm giữ tại nhà của VTDNguyen, ngày mai CN sẽ được mang ra sát xử...
    PS: mọi người nhớ mang theo thìa muỗng nhé, vì nhà ta thì đông mà quả sầu riêng thì bé...
    To vtdNguyen: nhớ chừa phần cho tui nha bà.
  6. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Mai em treo nick 2 chị vì cái tội biết em nó ko thể đi cafe mà rêu rao sầu riêng thế này . Răng cỏ em chữa xong rồi, lúc sáng bác sĩ làm thì ko thấy gì chỉ nghe âm thanh leng keng của dao kéo và tiếng rột rột muốn sởn gáy làm xong khoảng 2 tiếng sau mới bắt đầu thấy đau huhu đã thế sáng đi còn bị phỏng pô nữa chứ, trời ơi sao mà đen thế hả giời???
    Đề nghị chị Solchị Phương giả siền cho em?
  7. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Mai em treo nick 2 chị vì cái tội biết em nó ko thể đi cafe mà rêu rao sầu riêng thế này . Răng cỏ em chữa xong rồi, lúc sáng bác sĩ làm thì ko thấy gì chỉ nghe âm thanh leng keng của dao kéo và tiếng rột rột muốn sởn gáy làm xong khoảng 2 tiếng sau mới bắt đầu thấy đau huhu đã thế sáng đi còn bị phỏng pô nữa chứ, trời ơi sao mà đen thế hả giời???
    Đề nghị chị Solchị Phương giả siền cho em?
  8. BIN7701

    BIN7701 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    Mai em treo nick 2 chị vì cái tội biết em nó ko thể đi cafe mà rêu rao sầu riêng thế này . Răng cỏ em chữa xong rồi, lúc sáng bác sĩ làm thì ko thấy gì chỉ nghe âm thanh leng keng của dao kéo và tiếng rột rột muốn sởn gáy làm xong khoảng 2 tiếng sau mới bắt đầu thấy đau huhu đã thế sáng đi còn bị phỏng pô nữa chứ, trời ơi sao mà đen thế hả giời???
    Đề nghị chị Sol và chị Phương giả siền cho em?
    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trời
    Anh nói với em như thế!
    Gửi lúc 20:22, 16/10/04

    Để đảm bảo an toàn cho SolPhương nên sau 3 tiếng đàm đạo đến 12h30 sáng chủ nhật - 17/10/2004 trái sầu riêng vẫn được giữ nguyên vẹn hình trạng tại Tí Nị ( sau đó thì không biết )
  9. BIN7701

    BIN7701 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    Mai em treo nick 2 chị vì cái tội biết em nó ko thể đi cafe mà rêu rao sầu riêng thế này . Răng cỏ em chữa xong rồi, lúc sáng bác sĩ làm thì ko thấy gì chỉ nghe âm thanh leng keng của dao kéo và tiếng rột rột muốn sởn gáy làm xong khoảng 2 tiếng sau mới bắt đầu thấy đau huhu đã thế sáng đi còn bị phỏng pô nữa chứ, trời ơi sao mà đen thế hả giời???
    Đề nghị chị Sol và chị Phương giả siền cho em?
    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trời
    Anh nói với em như thế!
    Gửi lúc 20:22, 16/10/04

    Để đảm bảo an toàn cho SolPhương nên sau 3 tiếng đàm đạo đến 12h30 sáng chủ nhật - 17/10/2004 trái sầu riêng vẫn được giữ nguyên vẹn hình trạng tại Tí Nị ( sau đó thì không biết )
  10. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Về vụ án Trái Sầu Riêng , hiện giờ tang chứng, vật chứng vẫn còn nằm khóc ở nhà em...., mà không biết em khóc hay nó khóc đây......vì nó vẫn ngang nhiên bốc mùi khắp nhà mà em lại không sao xử lý nó được, vì theo lời bác ducsnipper thì nó vẫn còn sống, ...tức là chưa chín ...ngày qua bác ducsnipper đã "giải phẩu" nó ra một đoạn, ...nhìn bên trong vẫn thấy xanh lè...
    Em cũng đã suy nghĩ kỹ...để bảo vệ an toàn cho phuongpretty trước lời đe dọa của Dzịt bầu, Em thề không đụng chạm đến "hiện vật" , để dành phần cho phuongpretty và em Vịt bầu...
    to em Vịt bầu : Tối qua nghe em rên rỉ...."sau mấy ngày không ăn cơm, giờ ăn được bát cơm...sao mà nó ngon quá...", hheee....có thế thì giờ mới biết cơm ngon ...khinh khủng Vậy thì từ nay em cứ ăn cơm thôi nhé, để Ốc phần em chị ăn giùm cho nhen
    Được vtdnguyen sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 18/10/2004

Chia sẻ trang này