1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Tí Nị (số 5A Ng.Đ.Chiểu) Chủ nhật hàng tuần lúc 10h30 sáng - Đón tiếp thành viên mới

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi dark_hanzo, 25/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Đọc bài của anh Hiếu xong rớt nước mắt, hát bài Giàn thiên lý đã xa là vừa .. hix, cái gì cũng chỉ có thời ...
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Hình như 7/10 cậu về phải không? Nhanh nhỉ, nhớ ngày nào mới gặp cậu cùng chị Lan, giờ đã tới lúc cậu hoàn thành nhiệm vụ ...
    Those were the days my friends ... tự dưng hôm nay đọc bài nào của nhà 7X cũng thấy buồn buồn hết ...
    Chẳng lẽ 7XSG đã qua thời cực thịnh?

    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 05/10/2005
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 05/10/2005
  3. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0

    Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi.
    7XSG có thể lúc thịnh lúc suy, nhưng những gì mỗi thành viên từng và đang có được là mãi mãi!
  4. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Câu nói hay nhất trong ngày ^_^
  5. Virgopig

    Virgopig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Lúc nhiều người đang vui --> viết bài vui --> VUI đang cực thịnh .
    Lúc nhiều người buồn --> viết bài buồn --> BUỒN đang cực thịnh .
    Lúc chẳng ai vui , buồn gì hết --> không viết gì hết --> IM LẶNG đang cực thịnh .
    Lúc nào cũng cực thịnh thì làm gì có chuyện 7x qua thời cực thịnh chứ ... haha haha haha
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    E hèm, xem nào:
    Hôm nay Lão Virgopig nói nhiều, lão Virgopig nói cực thịnh
    Hôm nay Lão Virgopig ha ha nhiều, lão Virgopig cười cực thịnh.
    Hôm nay Lão Virgopig post bài nhiều, lão Virgopig viết cực thịnh.
    Lão Virgopic cực thịnh, lão Virgopic cực thịnh, ...
    Nhậu đê, khao đê... Ở SG hay Bình Phước cũng được.
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Câu này là của Sir Alex Ferguson
    Nói theo bác Tiều phu á, chẳng có lúc nào suy hết ...
    Có câu: Chỉ những gì đã qua là còn mãi ...
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ồh, bây giờ mới trả lời được cậu, chắc không giận nhỉ. Ừh, mới ngày nào mà giờ đã xấp xỉ 2 năm trời. Biết bao điều... Chủ nhật này tớ lên Tí Nị lần cuối trước khi về HP. Lần trước không có cậu, lần này cậu rảnh mò lên tớ mời cà phê tiếp.

    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 10/10/2005
  9. chuminha

    chuminha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    oái , bác đồng hương của chấu đã về quê dồi ạ ...bác về mời chấu cà fê đi nèo .
    pi ét : bác bít chấu là ai hông
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Nhắn Greenline: tớ lại lỡ dịp cà phê với cậu lần cuối ở SG rồi. Hẹn cậu ở HP vậy. Hồi đầu tháng 9 tớ lang thang ở HP 1 tuần, cũng có nhiều ấn tượng đẹp và vui về thành phố của cậu đấy.
    Chúc vạn sự như ý. Khi nào lấy vợ nhớ chụp ảnh gửii cho bà con xem nhé ...

Chia sẻ trang này