1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Tí Nị (số 5A Ng.Đ.Chiểu) Chủ nhật hàng tuần lúc 10h30 sáng - Đón tiếp thành viên mới

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi dark_hanzo, 25/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, thấy mấy chị em nhút nhát một cách dễ thương thiệt !
    Hzổng nhớ hồi lần đầu đến tí nị em có nhút nhát như dzậy hôn nữa
  2. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Nhát lắm, nhát kinh dị luôn ... he he
    À, cám ơn KimHN đã mang mận xào gừng lên Tí Nị chiêu đãi bà con nhé. Lâu rồi mới có dịp thưởng thức hương vị quê hương ... chỉ ước là giá như có thêm mấy quả mơ chín vàng nữa thì ...
    (nói đến đây lại nhớ cảnh "Ực ực chẹp chẹp" của các bạn hồi hôm )

    Được Ionesome sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 29/05/2006
  3. kimHN

    kimHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác đã khen món ô mai. Xin được đính chính lại là mơ xào chứ không phải mận đâu ạ. Nếu bác khoái món mận xào để bữa nào Kim mang tới.
    Không hiểu sao tôi lại đọc nick bác là ai wan săm woan chứ không phải là lông lá gì đó như mọi người hay gọi bác
    Tiện thể đây cũng đính chính luôn với bác là tỉnh Hà Sơn Buồn tách ra là Hà Tây, Sơn Tây và hình như là Hà Đông nữa thì phải, có thêm tỉnh nào thì Kim không biết. Còn Hà Nam Ninh thì tách ra là 2 chú Hà Nam và Ninh Bình đấy ạ.
    Thêm nữa nhìn cái túi xách của bác hôm qua có mấy quyển cũ cũ muốn hỏi mà không dám vì chưa tới lượt.
    Có múa tí rìu qua mắt thợ thì bác đừng để ý nhé
  4. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Kim bảo mang ô mai Sấu để mọi người biết thế nào là Ô mai sấu cuối lọ, thế mà không chịu mang. Lại mang ô mai mơ, chắc để mọi người ăn rồi mơ sang ô mai Sấu nhỉ?//
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    - Hì, mơ hay mận mà mình cũng không phân biệt nổi nữa thì đúng là Tờ oi oi đặc rồi Kim ạ. Mà mơ hay mận thì có sao đâu nhỉ, miễn là rất rất ngon. Ực ực .. chẹp chẹp
    - Ionesome hay Lonesome cũng là 1 người cả.
    - Chính xác thì Hà Sơn Buồn tách ra làm Hà Tây và Hòa Bình. Theo Wikipedia thì:
    Hà Sơn Bình là một tỉnh từng tồn tại ở Bắc Bộ Việt Nam từ ngày 27 tháng 12 năm 1975 đến 12 tháng 8 năm 1991 trên cơ sở sáp nhập hai tỉnh Hà Tây và Hòa Bình. Tỉnh Hà Sơn Bình bắc giáp tỉnh Vĩnh Phú, đông bắc giáp thành phố Hà Nội, đông giáp tỉnh Hải Hưng (bên kia sông Hồng), đông nam giáp tỉnh Hà Nam Ninh, nam giáp tỉnh Thanh Hóa, tây giáp tỉnh Sơn La.
    Khi mới thành lập tỉnh bao gồm:
    3 thị xã: Hà Đông, Sơn Tây và Hoà Bình
    21 huyện: Đan Phượng, Hoài Đức, Chương Mỹ, Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức (thuộc tỉnh Hà Tây trước kia), Mai Châu, Đà Bắc, Kỳ Sơn, Lương Sơn, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Yên Thủy, Tân Lạc (thuộc tỉnh Hòa Bình trước kia)
    Năm 1978 hai thị xã Hà Đông, Sơn Tây và 5 huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất cùng một số xã thuộc huyện Chương Mỹ, Thanh Oai (ở phía bắc đường số 6) và Thường Tín được nhập vào thành phố Hà Nội. Tuy nhiên thị xã Hà Đông vẫn tạm thời giao cho tỉnh Hà Sơn Bình và là tỉnh lỵ. Tỉnh còn có 16 huyện với diện tích 5978 km², dân số 1.569.000 người (1981).
    Năm 1991 Hà Sơn Bình lại tách ra thành hai tỉnh như hiện nay là Hà Tây và Hoà Bình.

    Theo http://www.mpi.gov.vn/quyhoach-ptktxh.aspx?lang=4&matinh=588 thì: Tỉnh Hòa Bình có một giai đoạn lịch sử từ tháng 4-1976 đến tháng 10-1991 hợp nhất với tỉnh Hà Tây với tên gọi Hà Sơn Bình, ngày 1-10-1991 lại được tách ra với dáng hình như xưa với cái tên gọi quen thuộc từ lâu là tỉnh Hòa Bình gồm 9 huyện và 1 thị xã.
    - Hà Nam Ninh (hay bị đọc là Hà Lam Linh ): Đầu 1976, Nam Hà sáp nhập với Ninh Bình thành tỉnh Hà Nam Ninh. Năm 1992, tỉnh Hà Nam Ninh chia tách thành Nam Hà và Ninh Bình. Năm 1997 Nam Hà chia tách thành Hà Nam và Nam Định.
    - 2 cuốn sách cũ hôm qua là Cội Rễ, không biết Kim có thích đọc không?
    Thân.
  6. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn mình vẫn bị ám ảnh ô mai Sấu cuối lọ thế nhỉ. Thôi quên đi cho mau giàu. Lần sau được ăn ô mai Sấu thì toctem sẽ đổ ở trên ra rồi ăn trái cuối lọ trước xem mùi vị thế nào.
    Nhưng mà như bịch ô mai hôm qua chị kimHN đem lên thì làm gì có cuối lọ hay đầu lọ..
    @KimHN : Cám ơn ô mai hôm qua của chị. Bây giờ trời đang mưa, có ô mai mà nhâm nhi thì tuyệt.. Ôi trời ơi, thèm quá.
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Thủa ấy xa xưa chả cứ gì ô mai Sấu, ô mai mơ xào vẫn có cuối lọ nhưng vì người HN không thích dùng 1 kiểu nói cho 2 đối tượng giống nhau nên cái "ô mai (sấu) cuối lọ" mới nổi tiếng như thế thôi. Ghi chú: có cả cách nói "Ô mai cuối lọ" đấy nhé.
    Ý nghĩa của nó thì anh đã nói cho em nghe 50% vào hồi tuần trước đấy
  8. coldrain0980yahoo

    coldrain0980yahoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    hehe lần đầu tiên đi off cùng 7x, cơ mà hình như các bác nhà 7x mắc cỡ hay sao á , chỉ thấy chị em và bác Condor say sưa tám , còn lại không thấy ai phát biểu gì cả......
    mà thích thật, vừa được uống cafe, vừa được tám, vừa được ăn omai mơ, vừa được biết thêm nhiều người , hôm qua đông quá
  9. kimHN

    kimHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác đã thông cho Kim tỏ tường chuyện sát và nhập tỉnh.
    Về sách, tiện thể nếu bác có "Những cây cầu ở quận Madison" thì cho tôi đặt cục gạch luôn. Đảm bảo đọc nhanh, lâu không thấy trả
    @honglys: đã bảo là ô mai sấu cuối lọ là ngon rồi. Nhìn cũng thấy ngon rồi. Khao đi
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Rất tiếc là không có cuốn này Kim ạ. Sau khi chia sẻ tủ sách cho 1 cậu bạn thì số sách còn lại của mình khá ít, chỉ toàn những cuốn về đề tài chiến tranh hoặc LSVH thôi. Sách văn học còn có vài cuốn.
    Nhắc ô mai sấu hoài mà không được ăn, thèm quá, giá như "Người mà chỉ có ai đấy mới biết là ai đấy" có vào đọc thì gửi hộ cho vài quả nhé.

Chia sẻ trang này