1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Tí Nị (số 5A Ng.Đ.Chiểu) Chủ nhật hàng tuần lúc 10h30 sáng - Đón tiếp thành viên mới

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi dark_hanzo, 25/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Ka Móc sống lại rồi, Ka Móc muôn năm ... he he, lâu lắm rồi nhà 7X mới lại có đọ Ka Móc thế này .. làm sao mà anh em ta không ủng hộ được nhỉ ...
  2. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Oh Yeah ! Để em chuẩn bị đầy đủ hơi hám rồi hôm đó đi tra tấn bà con . Mấy hôm nay xem đá bóng la khản hết cả cổ .
  3. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Dạ thế em không hát mà chỉ hét thôi được không ạ ?
    Hay là chỉ làm khán giả thôi chứ em sợ giọng hát của em làm gà vịt sợ quá chạy ra hết thì lại có dịch cúm gà nữa thì tiêu
  4. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Thế còn em không hát, cũng không hét được có được đi không ạ?
    [nick][/]
    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 18/06/2006
  5. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Em cũng tính hỏi như Trại chủ, nhưng em biết trước câu trả lời rùi , kô hát được = hát dưới 80đ >>>>đến lượt mình kô hát được cứ việc bỏ ra 10K. Nhưng Bụm miệng si nghĩ lại rồi, hát cũng phải bỏ tìn mà kô hát cũng phải bỏ tìn, thế thì chúng mình cứ việc " tra tấn " mọi người đến khi nào họ bảo là thôi đừng hát nữa và ko phải bỏ 10k thì hãy thôi

    [nick][/]
    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 18/06/2006
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Giải karaoke năm nay tên gì vậy ? Năm ngoái là " Rống cá vàng ", năm nay là " Con Bò Ré " hay " Rống La Làng " hén
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Mưa to thế này thì chắc là giải Bơi lội Rống Cả Làng rồi
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
    [nick][/]
    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 18/06/2006
  8. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Bản tin 6 giờ
    Phát thanh viên truyền hình: Chương trình Chuyện nhảm cuối tuần xin chào các bạn. Bản tin chính hôm nay của chúng tôi là chuyện ăn chơi của nhà 7X. Xin mời các bạn theo dõi.
    (Trên màn hình là một ?olão?... cựu mod của 7X) E hèm, (nhấp ngụm nước, đeo mắt kiếng, lại tằng hắng nữa) Kính thưa (ngước lên nhìn cử tọa), kính thưa song thân cô dâu chú rể. (Đám đông la ó, diễn giả lại mở mắt kính, đeo vô, tằng hắng tiếp), kính thưa, ý quên, kính thưa các anh chị và các bạn. Hôm nay nhân ngày lành tháng tốt, được sự đồng ý của đôi trẻ, ủa lộn, được sự đồng ý của mọi thành phần mem cũ lẫn mem mới, chúng tôi quyết định tổ chức một buổi karaoke gọi là mừng tuổi các thành viên lâu năm và chào đón các thành viên mới. Xin mọi người cho tràng vỗ tay.
    Hồi mơi tui đi coi thầy, thầy nói hôm nay ngày tốt, dzị mà tới trưa lại mưa, đầu tiên cơn mưa nặng hạt tấn công vĩ độ 32 thuộc kinh độ 8 vùng Tây Bắc thành phố, lượng mưa đo được khoảng nửa lít (ấy là do ban tổ chức phia hôm qua nhậu quơ cúp trên sân thượng rồi rồi để quên mấy cái vỏ chai ở trển, lúc lên lấy vỏ đi trả thì phát hiện chai nào cũng đầy, vì vậy ban tổ chức kết lựng là mưa nửa lít). Cơn mưa kéo dài khoảng gần một giờ đồng hồ đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều chuột cống, cào cào và bươm ****. Sau đó cơn mưa hung ác tiếp tục tiến công sang khu vực phía Đông Nam thành phố gây ảnh hưởng nghiêm trọng một khu vực rộng khoảng 10 cây số vuông. Nước từ trên trời đồ xuống, nước từ dưới cống chui lên phong tỏa mọi thứ, làm ướt khoảng 100,000 cái áo mưa và làm cháy gần 1 triệu cái bugi.
    Vượt qua hết thảy những khó khăn đó, ban tổ chức cũng đã gom được khoảng hai chục tay ca sĩ lão luyện tụ tập tại karaoke số bảy hai.
    Sau cuộc karaoke mà lát nữa sẽ được tường thuật từ cầu truyền hình (lẽ ra phát trực tiếp nhưng do không thương lượng được với nhà tài trợ nên chúng tôi sẽ phát sau bản tin 7 giờ tối nay) thì chúng tôi nhận được một đơn tố cáo? cái máy chấm điểm của tụ điểm karaoke này từ cô B. (chúng tôi đã thay đổi tên các nhân vật). Cô B. tố cáo giọng ca của cô đã bị cái máy chấm điểm vùi dập trắng trợn và không thương tiếc. Cô nói cũng bài hát đó cô chưa bao giờ được chấm dưới 90 ấy mà hôm nay cái máy khỉ khô nó chấm cho cô chưa tới 80 mới kinh. Mất 10,000 quá đau đớn, cô bèn làm đơn tố cáo nó và qua đó cảnh báo mọi người hãy đề phòng tên giết người mặt sắt đó. Sau khi nhận được đơn tố cáo của của B. chúng tôi đã lập ra một hội đồng kiểm tra lại giọng hát của cô nhưng cô từ chối và đã đi về để? giặt đồ (theo lời cô nói với một thành viên ban tổ chức). Vì không thể đối chứng giữa nguyên đơn và bị đơn, sau khi hội ý chúng tôi quyết định cho? chìm xuồng vụ này.
    Chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục sau ít phút nữa. Màn hình giật giật rồi xuất hiện đoạn quảng cáo nước tăng lực?
    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 18/06/2006
  9. XiMuoiSauCuoiHu

    XiMuoiSauCuoiHu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    huhuhu me lúc xí muội ko có ở đây thì mới có karaoke, bùn dã man
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Bản tin lúc 21 giờ
    Bản tin được tiếp tục sau chương trình quảng cáo.
    Anh D trước khi cất cao giọng hát, đã gọi nước tăng lực " Bò Húc ", có lẽ anh muốn mình mạnh như trâu bò để có thể giựt giải " Rống La Làng ", nhưng cái thèng kẻ thù mặt sắt kia không buông tha anh, thế là đành ngậm ngùi móc túi bỏ xiền dzô nón.
    Chị T hào hứng chơi nguyên bài " Xe đạp ơi ", hí hửng vì phen này không phải móc túi, dù sao đạp xe cũng nhẹ nhàng hơn mọi người nhỉ, nhưng chị cũng bị " bé cái lầm " vì hình như không hạp tuổi với tên giết túi xiền bằng sắt hay inox gì gì đó, chỉ vì chị tính hát hết một " vòng xe quay đều ", mà nó làm cho chị mấy chục vòng, mệt quá nên đành chịu thua cuộc.
    Mà hình như cái thèng đó có cảm tình với bác condor hay sao í, bác hát mấy bài nghe có hay ho hụ hụ gì đâu, mà bài nào nó cũng cho bác cả nghìn điểm ( một điều chưa từng có trong lịch sử chấm điểm tự động của máy karaoke ). Chính vì điều đó mà anh H đã đốt phon-lon ( tiếng hoa , translate into vietnamesse is phong-long ) cái nón đựng tiền cho nó hên, và mọi người nhất trí tăng mức điểm chuẩn lên tới 96 điểm, nhưng vẫn pó tay . Chỉ tội nghiệp cái máy báo cháy trong phòng hú lên thảm thiết.
    Túm lại cuối buổi, mọi người vừa mệt vì phải rống hét thảm thiết, vừa phải " móc túi đau lòng con cuốc cuốc " ( chả bít cuốc cuốc là con rì nữa, tâm thần giờ đây đang bấn loạn ), nhưng còn đỡ hơn những nạn nhân bất đắc dĩ phải ngồi chịu sự tra tấn dzã man trong phòng số 3 này.
    Bản tin chúng tôi xin khép lại để nhường chỗ cho quảng cáo " Cơm của mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ 35 tuổi " , xin cám ơn nhà tài trợ votrungh đã đóng góp năng lượng cho chúng tôi có sức khoẻ mà tra tấn mọi người trong buổi chiều hôm nay, xin cám ơn các các thính giả bất đắt dĩ đã chịu ngồi yên mà không quăng cà chua trứng thúi vào người ca sĩ và ca lẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
    u?c sn75 s?a vo 22:37 ngy 18/06/2006

Chia sẻ trang này