1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe tối .......... Thứ sáu hàng tuần! Chương trình Tất niên thịt chó -18h tối thứ Sáu 09/02/07, quá

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sutubienbong, 12/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Tình hình này tui phải thức trắng đêm nay để râu dài ra. Thế mà ko nói trước, vừa sáng nay cạo nhẵn thín. Tiếc quá !!
    Thế râu càng dài càng được nhiều quà hử cô Pic?
  2. bikerboyz

    bikerboyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    hay quá mình có râu, rất nhiều râu
  3. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    vậy nà anh này phải mua hoa tặng bạn Vịt của eng òy! hĩ..hĩ...
  4. phong_thien_vu

    phong_thien_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc ! thế mà ko nói sớm làm ngày nào em cũng dậy sớm cạo râu nhẵn thín! hic kiểu này chắc ko được quà rồi chán chưa kìa! hic hic
    À mà tình hình cái quán đó thế nào ấy ! hôm qua em với " con vợ em" đi qua 456 HHT chỉ thấy toàn xe là xe nhưng chẳng thấy của nẻo mở gì cả , đóng im ỉm à/, lướt qua lướt lại thấy đóng cửa nên chả dám vào ,đã thế còn thấy có 2 người bảo vệ rất hoành tráng chỉ dám đỗ xe đằng xa ngóng vào. HIC hic
  5. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Sai khi nhận được tin từ Phóng "lá cải" Phong_Thien_Vu, NGF đã lập tức đến tận nơi để điều tra sự việc. Quả thật là cái số nhà 456 đóng cửa im ỉm cả ngày. Nhưng đó là cửa hàng Nội thất, ko phải địa chỉ mà chúng ta muốn đến. Có lẽ anh chàng PV "lá cải" này chưa bao giờ đến "Vô thường" nên ko biết, quán đó nằm hơi sâu ở phía dưới so với lòng đường, và phải đi cầu thang xuống. Ban ngày thì xe phi hẳn xuống dưới, với lại rất ít người trời này đi đến đó vào ban ngày nên tất nhiên chẳng lấy đâu ra nhiều xe (mắt chú có hoa ko?). Buổi tối xe để ở số nhà 454 và đối diện bên kia đường, có bảo vệ trông.
    Vậy tình hình là "nguyễn y vân" nhé ^_^
  6. bikerboyz

    bikerboyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    em cũng không biết nữa rõ ràng là thấy cái biển, phải nói là "bé tí tị" í mà nhìn mãi chẳng thấy quán đâu, thấy mỗi mấy cái cửa nho nhỏ đóng kín tối om (chả biết có gì trong đấy mai đến mà em không thấy cái chỗ lùi vào trong vỉa phi xe xuống "hầm" là em dỗi em đi về đấy
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Cái mắt nhìn nhầm, mà cái bụng lại dỗi sớm thế;)
    Tối nay pà kon cứ đến địa chỉ đó, rồi phải để xe bên vỉa hè, trên đường cơ, rồi cái chân phải bước xuống hầm, cái tay phải để ý coi chừng đụng hàng, cái mắt bắt đầu khám phá Vô Thường cốc, hai bên lối vào treo câu đối, thư pháp, bằng cả chữ hán, chữ việt,
    rồi vào trong cốc, có nhiều ghế tre, chõng tre, kê thẳng hàng tăm tắp, và ngồi dưới gốc cây:) nếu trời mưa thì sao nhỉ? có lán che chứ:)
    Sau rồi, chủ quán cho nhân viên ra giới thiệu về trà, về cách uống trà, vân vân và vân vân, lúc đó bà con tha hồ mà vân vi:)
    Chúc vui:)
  8. phong_thien_vu

    phong_thien_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    ai nói với anh là em đến vào ban ngày???
    em đến vào buổi tối cơ mà , nói nhìu xe là nhìu xe, ko được cãi. Ke ke
    Thôi thì nay cũng cố đến đấy xem cửa nẻo nó vô trong thế nào, chứ hôm trước qua đấy thấy im ỉm à nha
  9. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Có câu thần chú tặng Phong:
    Đường cần đi ở đâu? Đường cần đi ở trên môi, đầu lưỡi. Môi và lưỡi bật ra câu hỏi, người ta sẽ cho bạn biết đi lối nào?
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Cứ có râu là được quà bác ạ. Râu mà dài quá là bị giật râu! Hehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này