1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe tối .......... Thứ sáu hàng tuần! Chương trình Tất niên thịt chó -18h tối thứ Sáu 09/02/07, quá

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sutubienbong, 12/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phong_thien_vu

    phong_thien_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    híc ngày mai lâu đến quá !mệt rùi đi ngủ
    Cầu trời khi ngủ dậy sẽ là ngày mai :P
  2. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Hơ, chả bù cho chị, vừa đặt lưng xuống, cảm giác nhắm mắt cái mở ra ngay, đã thấy ngày mai rồi. Hic, lại phải đi làm.
  3. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    Phong nhớ mặt em đấy dám doạ nạt hả được rồi em sẽ ăn thật khoẻ để đến đánh cho anh không còn một cái răng nào.
    Mà tuần này cho em gửi nhờ đứa em gái sinh đôi nhé qua KBC cho KBC bít mặt vì cứ nhắc mãi tuần này mới dẫn đi được ok.
    To:Phong à nick YM của em là banmai_123,sdt của anh em bít rùi em nháy máy anh chết nhưng máy đang hết xiền cứ chờ rồi xem hêhê
  4. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Say quá...ko được uống mà cũng thấy say rồi.......................
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Tường thuật tường thuật đây:
    Đầu tiên xin khẳng định 1 điều là vụ rượu tối thứ 6 đã diễn ra thành công ngoài sức tưởng tuợng. Sau khi chờ từ 7h đến 8h không thấy xuất hiện thêm thành viên nào, Buổi ofline đã được bắt đầu khá hoành tráng với số lượng thành viên đông đảo bao gồm baotrungvip + thelocbkhn + 1 chai vodka + gần chục cái đầu Ngan(). Khi chai rượu đã cạn 1 nữa, thì chủ đề câu chuyện đã chuyển từ vụ Bom nổ ở Thái lan, Isarel từ chối bỏ phong toả Libang đến vụ thầy giáo Đông bị em sinh viên gài bẫy, thỉnh thoảng câu chuyện lại được lôi sang lĩnh vực tán gái, chủ đề này mặc dù bị ngắt quãng nhưng vẫn xuyên suốt chai rượu, Cho đến khi gần cạn, tức là ở phần cuối của chai rượu, khi màu đỏ trên mặt của thelocbkhn tương phản với màu tái trên mặt chủ quán (vì ăn dữ quá, chủ quán sợ) thì chủ đề câu chuyện mới xoay quanh các vấn đề của KBC. Sau một hồi tranh luận khá sôi nổi, cả 2 anh em đều đồng ý , buổi hôm nay, ai không đi thì phí
    [nick][nick]
    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 02/09/2006
  6. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Phí thật. Ak ak (Vắng miềng cái là loạn lên ngay!)
    Được sutubienbong sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 05/09/2006
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ặ xỏ tuỏĐn nài 'i hóng gió ỏằY quĂn nào ỏĂ?nhỏƠt 'ỏằ phỏt )
    @ cucthuytinh : thỏằâ 6 tuỏĐn nơ 'i off nhỏằ> ! Linh muỏằ'n trao 'ỏằ.i 1 sỏằ' viỏằ?c vỏằ>i Đỏằâc ('ỏằÊt này bỏưn vơ nhiỏằu viỏằ?c quĂ - phỏÊi sỏằư dỏằƠng sỏằ trỏằÊ giúp cỏằĐa ngặỏằi thÂn thui )
  8. phong_thien_vu

    phong_thien_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    sao lại chỉ có mỗi anh với theloc thôi là thế nào nhỉ ?
    rõ ràng hôm đó bọn em có dến đấy nhưng ko thấy ai cả nên mới đi quán khác mà!
    chuyện đi quán khác thì bác thông cảm cho là vì thế này( em xin tường thuật sau đây):
    Hôm đó khoảng 7h em, bikerboy,2 bạn em đến 217 Kim Mã, nhưng ko thấy một ai cả vả lại hôm đó ngày gì ko biết sao mà đông ko tưởng nhìn mãi chả có chỗ nào khả quan để đứng chờ nên bọn em mới đứng chỗ đợi xe buýt(cũng là khu vực quán) chờ đến 7h 30 cũng chả thấy mống nào, Ban em( là con gái, lại ko quen chờ đợi chỉ quen để người khác chờ thui) bảo kothể đứng đây chờ mãi được biết bao giờ thì mọi người mới đến tại đã quá 30'''' mà các bác biết đấy là con gái chả có đứa nào chịu chờ người khác đến 10'''' chứ đừng nói là 30'''' như thế. hic. Vậy là em cũng đành ngậm ngùi ra đi theo tiếng quát như sét đánh ngang mặt đường đó để lên xe nổ máy. hic. Nào thì em cũng muốn gặp mặt mọi người lắm chứ nhưng hoàn cảnh ko cho phép nên cũng đành..... hic
    sự việc là như thế có gì mong Sư phọ và anh Theloc thông cảm , thứ lỗi cho em vì sáng hôm trước có gặp anh Thelốc lại hẹn ảnh bắt ảnh tối có mặt mà lại ko gặp, tối thì gặp sư phọ trên mạng cũng có nói hẹn gặp vào tối mai như thế mà cuối cùng....... hic hic. Thông cảm thông cảm!
    Được phong_thien_vu sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 05/09/2006
  9. nikitakova

    nikitakova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Mấy tối thứ 6 ko gặp mọi người thấy nhớ nhớ, tiếc là năm nay mình bận quá nhiều khi muốn đi mà ko đc.
    Nghe bác Trung tường thuật mà sao thấy mấy mặt cười cứ meo méo thế nào ấy nhỉ
  10. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0

    Anh ơi, các vấn đề là vấn đề gì đấy? (em tò mò tí)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này