1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe tối

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi mua_mua_ha, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    kô thể nhất thiết đổ lỗi cho hoàn cảnh như mưa_mùa_hạ@ được được,chúng ta ,ai cũng lớn rồi,làm gì thì cũng biết đúng sai thế nào chứ,chẳng lẽ chuyện gì xảy ra cũng tai hoàn cảnh chắc....phi lí qué...20 tuổi đầu rồi chứ ít ỏi gì cho cam,phải biết kiểm soát hành vi của bản thân chứ....
    [​IMG]I knew I loved you before I met you
    I have been waiting all my life
  2. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    vì sao gọi là con người, vì nó có đến 2 phần: phần con và phần nngười!
    nếu ta biết chế ngự phần con trông cơ thể chúng ta, chúng ta sẽ ttrở thành một người mang đúng nghĩa phần người, việc này đem ra bàn cãi thì cũng hơi khó, vì mỗi người một ý mỗi người một cách sống, miễn sao họ có thể sống đúng với lương tâm của họ thì chẳng có gì đáng trách cả!
    chuyện tình cảm là một chuyện phức tạp, có hay không có sự QHTD chưa giải thích được việc gì cả, nó mới chỉ là một cảm giác tội lỗi do bản thân ta và những người xung quanh cảm nhận được và gán ghép cho nó! nhưng điều quan trọng ở đây là, ai ngu thì người đó chịu thôi, cho dù những chổ như mua_mu_ha@ nói, không còn tồn tại thì cũng có đảm bảo là vấn đề kìa sẽ hết không! như baby_auturn@ nói đó, lớn rồi, 20 tuổi đầu rồi, không lẽ không biết nhận thức về điều đó, còn mà ngu thì ráng chịu chứ sao!
    nhất quyết không cho làm anh.
  3. nuocmamcacom

    nuocmamcacom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    chà , vấn đề đau đầu đây.Mà sao mua_mua_ha xích mích với ai thì đóng cửa bảo nhau , chứ tụ thiên ra đây làm gì để chọc cho bác Haiquynh điên lên cơ chứ. Nhưng mà thấy mua_mua_ha gáng chịu bom rơi, bão thổi như thế mà chưa nao núng gì thì cũng khá đấy .
    Nhưng mà sự thật thì vẫn là sự thật. Dù có nói gì đi nữa thì mấy cái quán đó vẫn tồn tại thôi.Vì nhiều lí do, tê'' nhị , hay không tê'' nhị,xấu hay không xấu.Cả người chủ và người khách đều có lí do để cần đến những quán như vậy( muốn biết chỉ cần bỏ chút thòi gian tìm hiểu là biết ngay thôi)
    Vấn đề là chúng ta thôi. Nếu bạn không thích thì đừng vào,không muốn quan tâm thì đừng để tâm đến.Còn nếu mà bức xúc quá thì lúc nào rãnh rỗi đem ra bình luận vài câu cho vui làng vui xóm cũng được, nhưng cũng chỉ là thế thôi. Chứ nếu không ban. còn ăn khoai nhiều đấy.
    Fuuùu! Đời là thế mà.Đừng làm gì khi chưa tìm được cơ may thắng nào. Chỉ khổ mình thôi.
    Amen. lạy chúa phù hộ.Thế gian hỗn loạn.
  4. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    to mua_mua_ha.:bây giờ thì u đã thấy câu " khôn ba năm dại 1 giờ " đúng chưa? gay gắt cái nỗi gì không biết ,linh hồn ai thì người ấy giữ thôi .
    to mọi người : thiên hạ bây giờ cũng thật lắm điều ,các u có thấy đà nẵng ta đang thiếu trầm trọng những chỗ lãng mạng cho những người yêu nhau ko?mà khi yêu nhau ,ai lại chẳng muốn có không gian riêng! tui thấy những qúan cafe đó cũng chẳng đáng để phê phán như vậy đâu ,miễn là vào đó để tâm sự ,tâm sự .và tâm sự ..............có cho kẹo bà con cũng chẳng dám hôn nhau ngoài đường như Tây ..........còn nếu bà con muốn có nhiều chỗhay hơn nữa thì liên hệ với mua_mua_ha .con nhỏ này biết nhiều chỗ hay lắm,đúng ko mày?????
  5. mua_mua_ha

    mua_mua_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    To Kien_Lua,và tất cả mọi người.Mỗi ng đều có suy nghĩ và lập trường riêng của mình đúng ko?và chưa ai có thể chắc chắn được cái gì la đúng cái gì là sai .Vi` vậy hoàn toàn ko nên nói là suy nghĩ này bậy bạ hay sao đó
    Khi người ta ko chắc chắn về điều gì đó thì có quyền nêu y'' kiến của mình và nghe ng khác nghĩ thế nào,đúng ko,để thấy đc cách nghĩ chung nhất mà học hỏi thôi,vậy thì tai sao có chuyện chửi bới hay lên lớp nhau ở đây?Những ng ko có nhã y'' thảo luận thì ko nên vào đây chứ đừng dùng giọng điệu khó nghe
    baby có nói la ko nên đõ lỗi cho hoàn cảnh.Bạn đúng ,nhưng mà thực tế,bạn,hay mọi người nữa,có lam đc như vậy ko.Thử nghĩ,khi bạn bi điểm kém,bạn có nói với mọi người là do thầy cô thế này thế nọ đầu tiên ko.Có thể hoàn cảnh chưa là động cơ cho 1 hành động xấu nào đó,nhưng mà sẽ là cái cớ cho người ta đỗ lỗi nếu 1 chuyện gì đó xảy ra đó bạn
    Mình chỉ muốn nói,sự tồn tại ngang nhiên và lộ liễu của nhưng nơi đó thực sự làm chướng mắt,rất nhiều ng chứ ko phải mình mình đâu.Thôi thì cứ coi như là nơi đáp ứng nhu cầu của 1 bộ phận nào đó vậy

    ...Ma tung thu chet tung thu chet
    Van giau trong tim bong mot nguoi...
  6. mua_mua_ha

    mua_mua_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị maytim nói chuyện nghiêm túc,có gì nói nấy nghe

    ...Ma tung thu chet tung thu chet
    Van giau trong tim bong mot nguoi...
  7. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    to mua_mua_ha
    Cậu đang đưa vấn đề hơi xa với những gì cậu muốn bàn rồi đấy. Nhưng mà cũng muốn góp ý một số điều với cậu như thế này.
    - Cái tư tưởng "chuyện ấy" la bình thường và đương nhiên. đã có từ lâu rồi cậu ạ. Chỉ có đièu là cậu không theo kịp với nhịp của thời đại thôi.
    - Tổ chức đứng ra giải quyết những vấn đề này thì có. Nhưng không biết họ bận làm những chuyện gì to tát hơn nên chưa rãnh để làm những chuyện của bạn thôi. Nếu cần thì liên hệ với Uỷ ban dân số kế hoạch hoá gia đình hay các ban chuyên trách về vấn đề này thì cậu sẽ được họ trả lời mà. Chuyện gì phải hét toáng lên chứ.
    Mà hình như cậu cay cú về vấn đề này lắm thì phải. Viết một bài báo thật hay về vấn đề này thử xem. Biết đâu. ...
    Chữ tài liền với chữ tai một vần mà. hi`.
    QUYỀN LỰC CÀNG CAO, TRÁCH NHIỆM CÀNG LỚN.
  8. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0

    hello các bác trưởng lão!!
    tui thấy bác mua_mua_ha nói cũng phần có lí chẳng qua vì bác ấy cũng lo về vấn đề dân số Vn ta
    nghĩ đi nghĩ lại nước mình dân số trẻ quá...đã thế lại còn tăng vèo vèo hàng năm ấy chứ
    Bác lo như vậy cũng chẳng có gì là sai! Nhưng vì quan điểm bất đồng nên các bác cãi nhau, cuối cùng chả đi đến đâu
    ĐN mình cây xanh thì ít mà ca fê thì nhiều, chặt cây để dựng quán ca fê ha ha. Chả trách lớp đàn con cháu sau này sẽ da đen 1 vì cây xanh ko có để che bóng mát
    2 vì uống ca fê nhiều da đen? ha ha
    cà fê tối cũng có lí do vì Nưóc mình còn nghèo vấn đề điện , năng lượng cũng kém, ko lẽ thắp sáng haòi vậy sao, tốn kém, mấy chủ quán cafe tính toán hết rùi!!!
    Rùi quanh quanh cũng chả có chỗ nào GOOD để hẹn nhau hết,chỉ có đi vô cafe thôi, mà các bác biết người Á đông mình,nhứt là " ngưòi Việt gốc cây", Hôn nhau thì lén lút, toilet thì công khai!!
    nên cuối cùng có quán ca fe là được nhứt, có Cầu ắt hẳn có Cung
    nếu ko người ta chẳng dựng quán lên để làm gì...
    Nói như vậy cuối cùng tui ba phải, nói bên nào cũng đúng
    cuộc đời ko tuyệt đối như ta nghĩ nên gì cũng đúng cũng sai hết
    Nói dzậy mà ko phải dzậy....
    Tóm lại tui thấy như sau ác bạn đang yêu tâm sự ở ca fe tối, nếu buột lòng phải đi nhớ đem theo
    1 /đôi tất
    2/ nên đem quạt nếu có muỗi
    3/ đèn pin
    vì nếu ôm nhầm ngưòi yêu thì quá OAN đi!! hay Buy One get One free đây ha ha ha
    nếu đã yêu nhau thì chẳng sợ quái gì thiên hạ nói thế nào
    chẳng lẽ ôm ngưòi yêu công khai ko được sao
    hằng nagỳ muốn nhìn thấy người yêu mà lại vô ca fê tối chẳng khác nào rướt BAo Công về!!vì chẳng thấy rõ mặt người yêu thương nữa.
    ĐƯNG ĐỂ CAFÊ TỐI NHƯ NGHĨA ĐEN của nó, hãy cho thêm chút sữa, chút đường, uống ngọt hơn ha ha ha

    POUR SUGAR ON ME I DONT HAVE ENOUGH
  9. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, chỉ là cafe'' tối thôi mà. Này nhé, không biết ở ĐN có hay không (Vì tui không quan tâm lắm), nhưng ở HN có những nhà nghỉ tiện nghi mở ra chỉ để phục vụ nhu cầu 1 vài tiếng đồng hồ ''nghỉ'' thôi. Tui biết điều này là vì hôm trước có việc ra HN, người ta bố trí cho nghỉ lại tại một trong những nhà nghĩ kiểu đó. Mình ngại leo cầu thang nhưng bà chủ bảo rằng : " Cháu đi làm việc thì ở trên ấy cho yên tĩnh, các tầng dưới người ta ra vào liên tục ảnh hưởng lắm". Ở đấy mình chỉ về buổi tối thôi mà, cả ngày thì đi làm. Ngồi ở phòng lễ tân một buổi thấy người ta thuê phòng rồi trả phòng liên tục, mỗi lượt hình như 50K thì phải!? Có anh cùng chổ làm với mình kể, có lần, tại một nhà nghỉ kiểu đó, vào giữa buổi làm ảnh về phòng có việc thì thấy đồ của mình bị vứt ra ngoài, trong phòng mình là hai người khách khác. Thì ra chủ nhà biết lịch của mình là sáng đi, tối mới về nên tranh thủ kiếm thêm chút đỉnh trong lúc phòng không có người ở nhà. Từ đó thì cạch, không bao giờ đến đó nữa.
    Mà hình như mình lạc đề rồi. Không có cafe'' tối thì có cái khác thôi. Các nhà nghỉ kiểu này có tối đâu?! Sáng lắm cơ mà!?

    Hể có Việt Nam, có Cổ Thành
    Kết vòng hoa lửa với Khe Sanh
    Huân chương khó đủ từng viên gạch
    Tấc đất, nhành hoa, mỗi lá cành...

    www.quangtri.gov.vn
  10. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    haha chủ đề thảo luận hấp dẫn !
    ...nhưng xin thông báo cho mấy bé ...bé nào đã 23t-24t mà chưa thử "cảm giác sơ sơ" thì bây giờ chắc đang hối hận đấy ! Thống kê của riêng bản thân thì có đến 90% đang hối hận. Mà chỉ là "cảm giác sơ sơ" thôi nhé ..từ chuyên ngành gọi là gì nhĩ ? hehe phải đợi mấy đại ca giải đáp !
    - Mưa mùa hạ nói có lý riêng, và có phần đúng đó là một khi làm quen với tình trạng như vậy, bạn dễ không làm chủ được bản thân. Đôi khi sẽ xảy ra sự xung đột về tư tưởng ghê gớm, nhưng thông thường thì bạn dễ buông thả, chỉ có những người có ý chí mạnh mới làm chủ được mình. Một khi đã buông thả, một lần ..thì cũng giống như 2,3... lần.
    - Chuyện đúng hay sai trong chuyện này thuộc về vấn đề quan niệm, nền tảng đạo đức. Phương Đông, cũng có những quan niệm khác nhau. Nhưng quan niệm nào là của chung xã hội ?
    Quan niệm chung của xã hội tuỳ thuộc vào nguồn gốc tư tưởng mà xã hội ấy theo đuổi, trải qua hàng trăm năm, hàng nghìn năm, được đúc kết để rồi hình thành nên. Và một điều rằng những gì ông bà để lại là không sai. Đó là kinh nghiệm mà người ta đã trải qua. Có thể lúc này bạn thấy sai, nhưng một thời gian nào đó sau này bạn sẽ thấy đúng.
    -Mọi thứ có giới hạn riêng, bạn tự cho mình vượt qua giới hạn ấy thì cũng đồng thời bạn phải gánh lấy mọi hậu quả sau này. Chỉ có một điều nguy hiểm là sự nhận thức ấy thường đến quá muộn !
    -Thực tế là xã hội Mỹ bây giờ chính những thành phần đã từng tham gia phong trào tự do ******** là những người hăng hái nhất chống TDTD. Bởi chính bản thân họ rút ra những điều mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.
    -Tâm lý thì tình yêu luôn tồn tại những điều như thế, ở một giới hạn cho phép khi chưa cưới nhau, nó tạo ra những giây phút lãng mạn, tạo ra cái thi vị của tình yêu. Nhưng nhiều bạn trẻ hay bị lầm tưởng giữa tình yêu và ********, và cho rằng những cảm giác ******** là tình yêu. Và một thời gian sau, khi bạn đã thoát ra được những đam mê ấy, bạn sẽ thấy một tình yêu khác xa.
    Nếu người ta quen nhau chỉ để hưởng những cảm giác ấy thì
    trước sau gì cũng tan vỡ.
    Tình yêu không cần điều đó nhưng một phần điều đó tạo ra những đam mê ( chỉ một phần ) khiến tình yêu không định nghĩa được.
    -Phê phán ở đây chính là đàn ông, con trai. Do đa số chiếm phần chủ động cho nên đã dẫn dắt (đôi khi là thử nghiệm ) bạn gái mình... khi mà bạn gái còn chưa đủ kiến thức cũng như sự tỉnh táo.
    Tóm lại ...(tự tóm )
    BC:
    -Nói là nói thế chứ thực sự ra đàn ông trưởng thành khổ hơn nhiều ...thời buổi bây giờ mấy cô mấy bà dã man quá .... chịu không nổi.

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!

Chia sẻ trang này