1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe tối

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi mua_mua_ha, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhthanhqt

    minhthanhqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đến Xưa & Nay đi, nghe nói có một mod cùng tên với tui làm ở đó. Đến xem cu cậu làm ăn thế nào.
  2. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    to Hai Quynh
    Yêu rồi không vào được à? Khung cảnh là cực kì thơ mộng mà không đi. Dắt vào mấy quán cafe tối đó chỉ tổ rách việc. Xử hư con em rồi còn nói.
    Theo ý tôi đề nghị dẹp mấy quán cafe đó đi. Muốn làm gì thì vào công viên hay về nhà mà làm. Đỡ ai nhòm ngó, ý kiến. Mệt.
    " ... Đẩy mạnh quyền làm chủ của nhân dân, chúng ta sẽ xây dựng thành công CNXH..."
    Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Tiến Lên!
  3. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    ha ha vô công viên có kiến lửa cắn chết nhớ đem theo bình xịt kiến nhé các bác ạ. Cháu thấy thế, còn vô cà fê tối thì đem theo đèn pin và bình xịt muỗi cho chắc ăn, Ai Nói gì mặc kệ, đem bình xịt muối ra xịt cho bọn hắn 1 xịt ,chết ngắt hết nói, chuyện nhà người ta mà hi hi hi
    Sáng hôm nay trời đã nắng lên rồi, cầm tay nhau múa ca hoà bình...
    Chúng mình đều là Út cưng , 1,2 ,3,4, út cưng, út nay đẫ đi nhà trẻ, út thèm được uống cà fê ha ha ha ha
    Được honey_creek sửa chữa / chuyển vào 05:27 ngày 25/09/2003
  4. mtkp

    mtkp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là, người ta thích mở quán kiểu gì người ta cứ mở miễn không vi phạm pháp luật là được. Người này thì thích thế này ngược lại, người khác thì thích cái khác.
    Mình cũng không thích mấy cái quán tối om đó, vì thế chả bao giờ mình dám tới gần nó cả.

    *** NONAME ***
  5. typheo

    typheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Sao Mưa Mùa Hạ biết rõ vậy nhẽ, "ghế bành", "tối om", "2 người ngồi", "mặc sức tung hoành"... Hay là Mưa Mùa Hạ đi "thực tế" rồi zậy nè.. hihi... Theo mình thì Hải Quỳnh nói cũng có một phần đúng, và không phải ai vào những quán cà fê như vậy cũng "tung hoành" như Mưa Mùa Hạ nói đâu.... u...h...m`... bạn thử nghĩ xem ... khi yêu người ta thường có xu hướng tìm chỗ nào đó mà "chỉ có hai ta" để tâm sự, mà ở Đà Nẵng những con đuờng dành cho tình nhân đâu có nhiều, ngay cả những con đường hiếm hoi như Bạch Đằng được nhiều bạn trẻ ưa thích... cũng đang trong thời gian nâng cấp ... còn những đường như Liên Chiểu - Thuận Phướcthì ồn ào, bụi băm.. không thích hợp. Thật ra trong con mắt mọi người thường khôn có thiện cam mấy với việc vầo quán cà fê đén mờ, nhưng có khi vào những quán đó cũng xuất phát từ "động cơ" ... trong sáng, chứ không phải lúc nào cũng như bạn Mưa Mùa Hạ nói đâu...
    TRỜI ĐÁNH TRÁNH MODEM
  6. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Nói chí lý quá
    Cần nói thêm có cầu mới có cung. Ko có "cầu" thì làm sao mấy quán đó sống nổi chứ.
    ------------------------------------------------------------------------Một người vì mọi người - Mọi người vì một người
  7. mua_mua_ha

    mua_mua_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nếu như chỉ để tâm sự như bạn nói thì cần gì phải vào những chỗ đó chứ???Đà nẵng mình đâu có thiếu những quán thơ mộng trữ tình nhưng vẫn rất lịch sự,như Lối nhỏ,như Uyên,như Davie,..,vô số đấy chứ.Khi người ta làm gì mà ko muốn người khác thấy mới vào đó dúng ko nào?mà những gì ko muốn người ta biết chứng tỏ là ko trong sáng rồi
    For the world,you are someone
    But for someone,you are the world
  8. kokoro

    kokoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn nghĩ những gì là ko muón người khác thấy?
    Tôi chỉ là người ngoài nhưng đọc vào thì có vài lời góp ý với bạn.Nếu bạn nghĩ như vậy chắc những gì bạn cho là gì đó() hơi bị tối tối đó...thử hỏi những hành động như bạn trai bạn nắm tay bạn, kéo bạn vào bên cạnh... bạn thì đầu tựa vào vai bạn trai bạn,ôm tay nhau... thủ thỉ thì thầm, thử hỏi bạn có dám làm ở nhưng nơi quá trời mắt như vậy ko?Nếu dám, xin lỗi , ghê ...ko phải cái gì cũng xấu mà chính là những người chỉ biết làm những điều xấu mới nghĩ đến nó.

Chia sẻ trang này