1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe và các quán ăn ở Hà Nội

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Boong76, 21/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Cà chua rửa sạch, cắt lắt nhỏ chấm với đường mùa hè ăn giải khát thì ... tuyệt cú mèo. Nếu chấm muối thì có thể là món nhậu lai rai, cũng đi vài vại.
  2. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    bác De thích món độc hả? vậy bác đã bao giờ đi ăn '' trứng cút lộn '' chưa ạ? hãy tưởng tượng quả trứng cút bé tí tẹo tèo teo, thế mà vẫn có thể '' lộn '' được mới hay. quán này nằm trên đường thuỵ khuê, địa chỉ chính xác thì để em check lại xem.
    món ngon thì nhiều lắm lắm. nhưng dạo này em suốt ngày cất công lên tận đầu chợ Bưởi để ăn bún chả. quán bún chả này thì ngon hết chê, nướng thịt theo đúng phong cách của các cụ ta 50 năm về trước. nghĩa là thịt miếng ba chỉ lát mỏng, kẹp vào giữa hai thanh tre, nướng từ từ. thịt băm viên cũng kẹp vào giữa hai thanh tre như thế, mà mỗi thanh chỉ kẹp được đúng 1 viên. thanh tre có tác dụng ngấm bớt mỡ khi nướng thịt, làm cho bên trong chín vàng mà bên ngoài cũng không bị cháy. ngoài ra, mùi thơm của tre sẽ ngấm vào miếng thịt... khi chủ quán bưng bát bún ra, nhìn đã thấy muốn xơi liền hai suất. nước chấm cho nước hàng vừa đủ, màu sắc rất đẹp, những miếng thịt thơm phức bốc hơi nghi ngút, đu đủ sống giòn tan, bên trên rắc thêm mấy hạt tiêu, bún ở đây là loại bún sợi to, ăn rất hợp.
    thôi, em chẳng tả nữa, kẻo chính em lại nổi cơn thèm. bác nào có nhã hứng thì ghé qua ăn thử, chỉ 7k một suất, kèm theo trà đá miễn phí. địa chỉ là ngõ 81 đường Bưởi. ngách bao nhiêu thì em không nhớ, nhưng bác cứ đi thẳng ngõ 81, thấy một cái cổng như cổng chùa ở bên tay phải ,rẽ vào, đi thẳng là nhìn thấy biển quảng cáo ngay.
    chúc các bác vui vẻ.
  3. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    bác De thích món độc hả? vậy bác đã bao giờ đi ăn '' trứng cút lộn '' chưa ạ? hãy tưởng tượng quả trứng cút bé tí tẹo tèo teo, thế mà vẫn có thể '' lộn '' được mới hay. quán này nằm trên đường thuỵ khuê, địa chỉ chính xác thì để em check lại xem.
    món ngon thì nhiều lắm lắm. nhưng dạo này em suốt ngày cất công lên tận đầu chợ Bưởi để ăn bún chả. quán bún chả này thì ngon hết chê, nướng thịt theo đúng phong cách của các cụ ta 50 năm về trước. nghĩa là thịt miếng ba chỉ lát mỏng, kẹp vào giữa hai thanh tre, nướng từ từ. thịt băm viên cũng kẹp vào giữa hai thanh tre như thế, mà mỗi thanh chỉ kẹp được đúng 1 viên. thanh tre có tác dụng ngấm bớt mỡ khi nướng thịt, làm cho bên trong chín vàng mà bên ngoài cũng không bị cháy. ngoài ra, mùi thơm của tre sẽ ngấm vào miếng thịt... khi chủ quán bưng bát bún ra, nhìn đã thấy muốn xơi liền hai suất. nước chấm cho nước hàng vừa đủ, màu sắc rất đẹp, những miếng thịt thơm phức bốc hơi nghi ngút, đu đủ sống giòn tan, bên trên rắc thêm mấy hạt tiêu, bún ở đây là loại bún sợi to, ăn rất hợp.
    thôi, em chẳng tả nữa, kẻo chính em lại nổi cơn thèm. bác nào có nhã hứng thì ghé qua ăn thử, chỉ 7k một suất, kèm theo trà đá miễn phí. địa chỉ là ngõ 81 đường Bưởi. ngách bao nhiêu thì em không nhớ, nhưng bác cứ đi thẳng ngõ 81, thấy một cái cổng như cổng chùa ở bên tay phải ,rẽ vào, đi thẳng là nhìn thấy biển quảng cáo ngay.
    chúc các bác vui vẻ.
  4. sugar78

    sugar78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Góp vui cái nhể! Có ai ăn phở cuốn ở Nguyễn Khắc Hiếu chưa. Ngon và lạ miệng nữa. Ngoài món phở cuốn ở đây còn có phở chiên ròn, phở rán trứng nữa. Hãy thử xem bạn sẽ biết ngay mà.
  5. sugar78

    sugar78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Góp vui cái nhể! Có ai ăn phở cuốn ở Nguyễn Khắc Hiếu chưa. Ngon và lạ miệng nữa. Ngoài món phở cuốn ở đây còn có phở chiên ròn, phở rán trứng nữa. Hãy thử xem bạn sẽ biết ngay mà.
  6. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tớ thấy món này ăn cũng được lắm đó . Ở đó có mấy quán liền, nhưng cái quán gần sát ngay chùa là ngon nhất đấy. Ở đó chỉ bán vào buổi chiều thôi.
  7. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tớ thấy món này ăn cũng được lắm đó . Ở đó có mấy quán liền, nhưng cái quán gần sát ngay chùa là ngon nhất đấy. Ở đó chỉ bán vào buổi chiều thôi.
  8. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Anh chị nào chỉ giúp cho em cái chỗ có sữa @De với ạ! Nhân tiện cho em xin cái giá, bi nhiu một xô em cũng đong!
  9. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Anh chị nào chỉ giúp cho em cái chỗ có sữa @De với ạ! Nhân tiện cho em xin cái giá, bi nhiu một xô em cũng đong!
  10. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Trời oi thế này mà làm cốc hoa quả thập cẩm dầm thì tốt nhỉ? Ngày xưa cứ nhắc đến sinh tố là người ta nhắc đến Nguyễn Trường Tộ, nhưng mấy năm gần đây, người ta đặc biệt quan tâm đến cái phố nhỏ Tô Tịch. Ở đây nổi lên khá nhiều hàng và giá cả cũng khác hẳn nhau. Thậm chí hai nhà gần nhau mà nhà thì bán 5.000VND/cốc, nhà thì bán 7.000VND/cốc. Tất nhiên nhà 7.000VND thì có thêm nhiều món hơn. Ví dụ như lại còn cho thêm cả thạch hoa quả, rồi thì chôm chôm....
    Dù thế nào thì được chén trong cái nắng oi ả với cốc hoa quả dầm, với đá bào nhỏ như tuyết thì thật là tuyệt vời phải không cả nhà?

Chia sẻ trang này