1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe và các quán ăn ở Hà Nội

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Boong76, 21/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Boong76

    Boong76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hichic, sozzy Choc. Các bài viết của Choc bên Public Hà Nội bị mất hết rùi, nên chỉ còn có từng này bài còn thui.
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Trời ơi ngon quá....
    Hic hic, đừng kể nữa mà tôi thèm...
    Hu hu.
    Tối qua làm một nửa con gà luộc, gà của nó có khác, đùi to như đùi người, chặt ngập cả dao, cắn ngập cả họng mà nhạt lắm.
    Hic, bao giờ về phải trả thù mới được.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Trời ơi ngon quá....
    Hic hic, đừng kể nữa mà tôi thèm...
    Hu hu.
    Tối qua làm một nửa con gà luộc, gà của nó có khác, đùi to như đùi người, chặt ngập cả dao, cắn ngập cả họng mà nhạt lắm.
    Hic, bao giờ về phải trả thù mới được.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. mc@hn.fpt.vn

    mc@hn.fpt.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Cafe Mai giờ có một địa điểm mới trên đường Nguyễn Du, gần hồ Thuyền Quang. 3 tầng với góc nhìn ra hồ khá đẹp. Khung cảnh yên tĩnh, cafe thơm, nếu ngồi ở ban công lại ngay gần mấy cây hoa sữa. Nếu đi cùng người yêu ngồi thì quả là tuyệt. còn đi cùng bạn bè thì cũng rất vui. Yêu thế.
  5. mc@hn.fpt.vn

    mc@hn.fpt.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Cafe Mai giờ có một địa điểm mới trên đường Nguyễn Du, gần hồ Thuyền Quang. 3 tầng với góc nhìn ra hồ khá đẹp. Khung cảnh yên tĩnh, cafe thơm, nếu ngồi ở ban công lại ngay gần mấy cây hoa sữa. Nếu đi cùng người yêu ngồi thì quả là tuyệt. còn đi cùng bạn bè thì cũng rất vui. Yêu thế.
  6. song_vi_moi_nguoi_new

    song_vi_moi_nguoi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể ăn chân gà và cháo gà ngon tuyệt ở quán đối diện nhà thờ Chung ở phố Lý Quốc Sư,hay ăn bánh xèo hoặc bành gối cũng ở Lý Quốc Sư.
    Cháo trai ở Nguyễn Viết Xuân
    Bánh đúc thịt( cực ngon mà cùng cực rẻ )ở Lê Ngọc Hân
    Ăn bún ngan ở Hai Bà Trưng.......
    Ngoài ra cafe tui còn biết một quán cafe rất ngon: Đó là cafe Huy ở cuối ngõ Thái Thịnh 2
  7. song_vi_moi_nguoi_new

    song_vi_moi_nguoi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể ăn chân gà và cháo gà ngon tuyệt ở quán đối diện nhà thờ Chung ở phố Lý Quốc Sư,hay ăn bánh xèo hoặc bành gối cũng ở Lý Quốc Sư.
    Cháo trai ở Nguyễn Viết Xuân
    Bánh đúc thịt( cực ngon mà cùng cực rẻ )ở Lê Ngọc Hân
    Ăn bún ngan ở Hai Bà Trưng.......
    Ngoài ra cafe tui còn biết một quán cafe rất ngon: Đó là cafe Huy ở cuối ngõ Thái Thịnh 2
  8. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Anh Boong76 quên quán Trà Đạo Việt Nam ở 108 Yên Phụ rồi à? Lần đầu tiên vào quán ấy đúng hôm trời mưa, ấn tượng quá đi mất. Mạn phép anh Dê và mọi người, em chỉ nói đến những gì em thấy được cảm nhận được.
    Chưa từng vào quán nào ở phía Yên Phụ, thấy là lạ vì để vào trong quán phải đi xuống một cái cầu thang hẹp. Quán nằm thấp hơn mặt đường. Không gian yên tĩnh, hợp để tâm sự. Tiếng nhạc kèn Saxophone chơi những bản nhạc không lời hay tiếng hát Khánh Ly giữa không gian ấy, người chủ hẳn phải là người có tâm hồn lãng mạn. Giữa vườn nhỏ là cây khế, kê mấy chiếc bàn trông như là cũ kỹ. Người phục vụ đợi cho khách yên vị rồi mới hỏi xem khách dùng gì. Giọng khẽ khàng, phải chú ý lắm mới nghe rõ, dường như anh ta sợ làm phá vỡ không gian ấy. Nếu là khách lần đầu tiên ghé quán, anh sẽ giới thiệu một loạt trà với những cái tên thật hay. Loạt tên trà thật phong phú, khách hàng như muốn thưởng thức hết các loại trà của quán. Anh phục vụ đưa ra cho khách vài gợi ý, khách chọn xong rồi, lại ngẩn ngơ ngắm những bức ảnh mà ông chủ chụp đang treo trên vách. Đó là nhà nhiếp ảnh Trường Xuân...
    Sau một lát, anh phục vụ mang ra một khay ấm chén và chiếc phích nhỏ để chế thêm nước. Tuỳ từng loại trà sẽ có loại ấmchén dùng riêng. Ngoài ra, khách có thể gọi các loại ômai để nhấm nháp. Ômai thường chỉ được dùng sau khi đã uống trà, vì ăn trước sẽ dễ làm mất vị của trà. Về cách uống trà thì hẳn là một nghệ thuật, CX không dám bàn. Chờ sự chỉ giáo của ai đó với.
    Quán này không lớn, nhưng cũng đủ để bày vài chậu cảnh. Lại nằm cạnh cái ao hay cái hồ gì ấy, trông lãng mạn phết. Ai đó bàn bên cạnh đề nghị tắt nhạc để chơi đàn, họ hát cho nhau nghe. Những người khác không vì thế mà khó chịu, người thì dỏng tai nghe, như hoà với họ ; nhóm khác thì tiếp tục câu chuyện như không có gì xảy ra.
    Coxuoc không đủ tài để miêu tả về quán cho thật hay, cũng chỉ là những gì cảm nhận được. Mời các bạn (nhân danh người đã biết với những người chưa biết), ghé quán một lần đi, nhất là tiết Thu này, chắc chắn bạn sẽ thấy thích địa chỉ này đấy
    P.S: Quán có một nàng cún rất dễ thương, tỏ ra thân mật một chút, nàng ta sẽ ngồi cạnh bạn ngay.
  9. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Anh Boong76 quên quán Trà Đạo Việt Nam ở 108 Yên Phụ rồi à? Lần đầu tiên vào quán ấy đúng hôm trời mưa, ấn tượng quá đi mất. Mạn phép anh Dê và mọi người, em chỉ nói đến những gì em thấy được cảm nhận được.
    Chưa từng vào quán nào ở phía Yên Phụ, thấy là lạ vì để vào trong quán phải đi xuống một cái cầu thang hẹp. Quán nằm thấp hơn mặt đường. Không gian yên tĩnh, hợp để tâm sự. Tiếng nhạc kèn Saxophone chơi những bản nhạc không lời hay tiếng hát Khánh Ly giữa không gian ấy, người chủ hẳn phải là người có tâm hồn lãng mạn. Giữa vườn nhỏ là cây khế, kê mấy chiếc bàn trông như là cũ kỹ. Người phục vụ đợi cho khách yên vị rồi mới hỏi xem khách dùng gì. Giọng khẽ khàng, phải chú ý lắm mới nghe rõ, dường như anh ta sợ làm phá vỡ không gian ấy. Nếu là khách lần đầu tiên ghé quán, anh sẽ giới thiệu một loạt trà với những cái tên thật hay. Loạt tên trà thật phong phú, khách hàng như muốn thưởng thức hết các loại trà của quán. Anh phục vụ đưa ra cho khách vài gợi ý, khách chọn xong rồi, lại ngẩn ngơ ngắm những bức ảnh mà ông chủ chụp đang treo trên vách. Đó là nhà nhiếp ảnh Trường Xuân...
    Sau một lát, anh phục vụ mang ra một khay ấm chén và chiếc phích nhỏ để chế thêm nước. Tuỳ từng loại trà sẽ có loại ấmchén dùng riêng. Ngoài ra, khách có thể gọi các loại ômai để nhấm nháp. Ômai thường chỉ được dùng sau khi đã uống trà, vì ăn trước sẽ dễ làm mất vị của trà. Về cách uống trà thì hẳn là một nghệ thuật, CX không dám bàn. Chờ sự chỉ giáo của ai đó với.
    Quán này không lớn, nhưng cũng đủ để bày vài chậu cảnh. Lại nằm cạnh cái ao hay cái hồ gì ấy, trông lãng mạn phết. Ai đó bàn bên cạnh đề nghị tắt nhạc để chơi đàn, họ hát cho nhau nghe. Những người khác không vì thế mà khó chịu, người thì dỏng tai nghe, như hoà với họ ; nhóm khác thì tiếp tục câu chuyện như không có gì xảy ra.
    Coxuoc không đủ tài để miêu tả về quán cho thật hay, cũng chỉ là những gì cảm nhận được. Mời các bạn (nhân danh người đã biết với những người chưa biết), ghé quán một lần đi, nhất là tiết Thu này, chắc chắn bạn sẽ thấy thích địa chỉ này đấy
    P.S: Quán có một nàng cún rất dễ thương, tỏ ra thân mật một chút, nàng ta sẽ ngồi cạnh bạn ngay.
  10. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Có một quán miến lươn - nhỏ tý hin - ở phố Bạch Mai, gần Ngõ Tô Hoàng. Quán này diện tích chỉ đủ cho khoảng 5 người ngồi, nên nếu bạn đến muộn thì phải ngồi ngoài vỉa hè - thậm chí là đứng nữa Nhưng miến lươn khá ngon - mà là lươn kèm miến - vì ít miến nhưng nhiều lươn lắm... Còn có một gánh miến lươn nữa ở vải hè trước cửa nhà thờ Hàm long Bán hàng là một cô gày gày và đen Ăn cũng ổn nhưng hình như chất lượng không còn như trước đây nữa, phải chăng vì lươn càng ngày càng ít đi
    Trong ngõ Tô Hoàng còn có một hàng ngan - chất lượng khá khẩm hơn ở Hai Bà Trưng nhiều. Hàng này đặc biệt đông khách vào buổi trưa, đến nỗi xe máy để tắc cả ngõ . Có lẽ hôm nào phải làm buổi đánh chén ở đó cái nhẩy ?
    ...send someone to love me...
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body

Chia sẻ trang này