1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe và các quán ăn ở Hà Nội

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Boong76, 21/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Có một quán miến lươn - nhỏ tý hin - ở phố Bạch Mai, gần Ngõ Tô Hoàng. Quán này diện tích chỉ đủ cho khoảng 5 người ngồi, nên nếu bạn đến muộn thì phải ngồi ngoài vỉa hè - thậm chí là đứng nữa Nhưng miến lươn khá ngon - mà là lươn kèm miến - vì ít miến nhưng nhiều lươn lắm... Còn có một gánh miến lươn nữa ở vải hè trước cửa nhà thờ Hàm long Bán hàng là một cô gày gày và đen Ăn cũng ổn nhưng hình như chất lượng không còn như trước đây nữa, phải chăng vì lươn càng ngày càng ít đi
    Trong ngõ Tô Hoàng còn có một hàng ngan - chất lượng khá khẩm hơn ở Hai Bà Trưng nhiều. Hàng này đặc biệt đông khách vào buổi trưa, đến nỗi xe máy để tắc cả ngõ . Có lẽ hôm nào phải làm buổi đánh chén ở đó cái nhẩy ?
    ...send someone to love me...
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hê hê
    Nhưng nếu bạn vuốt ve nàng í thì hãy cẩn thận nhá, vướng phải cái gì tròn tròn trơn trơn ở trên cổ or sau tai thì cẩn thận, hic, VE đấy.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hê hê
    Nhưng nếu bạn vuốt ve nàng í thì hãy cẩn thận nhá, vướng phải cái gì tròn tròn trơn trơn ở trên cổ or sau tai thì cẩn thận, hic, VE đấy.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  4. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Mọi thứ dường như cũng đã nhiều thay đổi. Thời kinh tế thị trường này, đôi khi người ta vào quán vì công việc hơn là để nghỉ ngơi. Những quán phong cách Tây cũng có những khách riêng của họ, đó là những người buôn bán kinh doanh hoặc những người ngoại quốc đang sống và làm việc ở HN.
    Khó khăn lắm những chủ quán cà phê cũ mới tồn tại được. Trải qua một thời kỳ khi đất nước khó khăn, lúc người ta chỉ sống sao cho ngày có đủ cơm ăn, tối có một nơi ấm áp để nằm, thì uống cà phê là một cái gì đó khá là xa xỉ. Và thế là các quán cứ teo tóp lại dần hoặc chuyển sang kinh doanh thứ khác. Chỉ với sự đam mê và chất nghệ sĩ còn đọng lại mới giúp những quán cà phê này tồn tại cho đến nay.
    Mỗi quán có một phong cách riêng, một chất lạ thu hút khách, không đâu trùng lặp. Bạn có thể ngồi ở đó hàng giờ, chỉ với một ly đen và ngồi nghe nhạc phát ra từ những chiếc đài có lẽ còn nhiều tuổi hơn cả quán.
    Lúc đó thấy cuộc sống thật bình yên, mọi thứ thật có tình.

    You can't make someone love you.
    All you can do is to be someone who can be loved.
  5. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Mọi thứ dường như cũng đã nhiều thay đổi. Thời kinh tế thị trường này, đôi khi người ta vào quán vì công việc hơn là để nghỉ ngơi. Những quán phong cách Tây cũng có những khách riêng của họ, đó là những người buôn bán kinh doanh hoặc những người ngoại quốc đang sống và làm việc ở HN.
    Khó khăn lắm những chủ quán cà phê cũ mới tồn tại được. Trải qua một thời kỳ khi đất nước khó khăn, lúc người ta chỉ sống sao cho ngày có đủ cơm ăn, tối có một nơi ấm áp để nằm, thì uống cà phê là một cái gì đó khá là xa xỉ. Và thế là các quán cứ teo tóp lại dần hoặc chuyển sang kinh doanh thứ khác. Chỉ với sự đam mê và chất nghệ sĩ còn đọng lại mới giúp những quán cà phê này tồn tại cho đến nay.
    Mỗi quán có một phong cách riêng, một chất lạ thu hút khách, không đâu trùng lặp. Bạn có thể ngồi ở đó hàng giờ, chỉ với một ly đen và ngồi nghe nhạc phát ra từ những chiếc đài có lẽ còn nhiều tuổi hơn cả quán.
    Lúc đó thấy cuộc sống thật bình yên, mọi thứ thật có tình.

    You can't make someone love you.
    All you can do is to be someone who can be loved.
  6. tinyquynh

    tinyquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Cà fê Quỳnh - Bát Đàn
    Cà fê Ảnh - Quán Sứ
    Cà fê Giản - Không biết tính là Hàng Gai hay là Đinh Tiên Hoàng nữa (tại sao lại quên được nhỉ)
    À, nói đến miến lươn, sao chưa ai kể đến miến lươn Nguyễn Trường Tộ nhỉ. Quán này có món miến lươn xào cực ngon. Chưa kể đến món móng giò tuyệt vời, nước chấm miễn chê luôn.
    Bánh cuốn Hàng Gà nữa chứ, trời, nói đến làm mình nhớ Hà Nội quá chừng.
    Quynh
    Được tinyquynh sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 21/10/2002
  7. tinyquynh

    tinyquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Cà fê Quỳnh - Bát Đàn
    Cà fê Ảnh - Quán Sứ
    Cà fê Giản - Không biết tính là Hàng Gai hay là Đinh Tiên Hoàng nữa (tại sao lại quên được nhỉ)
    À, nói đến miến lươn, sao chưa ai kể đến miến lươn Nguyễn Trường Tộ nhỉ. Quán này có món miến lươn xào cực ngon. Chưa kể đến món móng giò tuyệt vời, nước chấm miễn chê luôn.
    Bánh cuốn Hàng Gà nữa chứ, trời, nói đến làm mình nhớ Hà Nội quá chừng.
    Quynh
    Được tinyquynh sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 21/10/2002
  8. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Cháo lòng tiết canh.
    Tôi cũng không hay lang thang Hà Nội nên chả biết được nhiều quán ăn ngon. Chỉ biết từ hồi cấp III là biết ăn cháo lòng, quán ngay gần nhà, mấy thăng sáng sớm thường ra ăn trước giờ đi học hay đi tập thể dục buổi sáng, quán nằm bên bờ sông Lừ, phía khu tập thể Kim Liên, đối diện với cổng sau Star Bowl, sạch sẽ, trong quán đặt cả một nồi nấu rượu to vật, nhìn đã thấy sướng, rau ngổ, rau húng lúc nào cũng xanh, tươi, cháo nóng, gạo dẻo, ẩn hiện những miếng sườn, miếng tiết ninh lấy nước.
    Bình thường 2 thằng ăn chỉ hết 5000, là có cả 1 đĩa lòng và 2 chén rượu (vì mình ko biết ăn tiết canh nên thằng bạn nó cũng ít ăn mà hai thằng thường làm đĩa lòng nhắm rượu), nó bị lây cái trò ăn rau sống của mình là vặt thật nhiều, rồi thả vào bát cháo nóng đợi hơi dừ 1 chút rồi ăn, chứ không như bình thường là cầm một cọng rau ngổ, hay húng khẽ bứt phần cuống, nhâm nhi phần ngọn non xanh mà thưởng thức hương vị ngai ngái của ngổ, êm mà ngọt của húng.
    Một hôm chủ quán dọn ra một đĩa lòng thật là ngon, có vài miếng trông là lạ, trắng nõn cắn vào giòn tan, vừa ngầy ngậy, mình bảo nó : Tràng đấy, ngon không. Nó bảo: phét, quán này làm đếch có tràng, nhưng nó cũng xực tới 4 miếng trong khi cả đĩa chỉ có 6 miếng (thằng đểu, chốc mày giả tiền).
    Lúc sau đứng dậy : 9000, nó lè lưỡi sao hôm nay đắt vậy
    Mình cười khẩy : ****** bảo tràng xịn đấy mà mày *** tin


  9. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Cháo lòng tiết canh.
    Tôi cũng không hay lang thang Hà Nội nên chả biết được nhiều quán ăn ngon. Chỉ biết từ hồi cấp III là biết ăn cháo lòng, quán ngay gần nhà, mấy thăng sáng sớm thường ra ăn trước giờ đi học hay đi tập thể dục buổi sáng, quán nằm bên bờ sông Lừ, phía khu tập thể Kim Liên, đối diện với cổng sau Star Bowl, sạch sẽ, trong quán đặt cả một nồi nấu rượu to vật, nhìn đã thấy sướng, rau ngổ, rau húng lúc nào cũng xanh, tươi, cháo nóng, gạo dẻo, ẩn hiện những miếng sườn, miếng tiết ninh lấy nước.
    Bình thường 2 thằng ăn chỉ hết 5000, là có cả 1 đĩa lòng và 2 chén rượu (vì mình ko biết ăn tiết canh nên thằng bạn nó cũng ít ăn mà hai thằng thường làm đĩa lòng nhắm rượu), nó bị lây cái trò ăn rau sống của mình là vặt thật nhiều, rồi thả vào bát cháo nóng đợi hơi dừ 1 chút rồi ăn, chứ không như bình thường là cầm một cọng rau ngổ, hay húng khẽ bứt phần cuống, nhâm nhi phần ngọn non xanh mà thưởng thức hương vị ngai ngái của ngổ, êm mà ngọt của húng.
    Một hôm chủ quán dọn ra một đĩa lòng thật là ngon, có vài miếng trông là lạ, trắng nõn cắn vào giòn tan, vừa ngầy ngậy, mình bảo nó : Tràng đấy, ngon không. Nó bảo: phét, quán này làm đếch có tràng, nhưng nó cũng xực tới 4 miếng trong khi cả đĩa chỉ có 6 miếng (thằng đểu, chốc mày giả tiền).
    Lúc sau đứng dậy : 9000, nó lè lưỡi sao hôm nay đắt vậy
    Mình cười khẩy : ****** bảo tràng xịn đấy mà mày *** tin


  10. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, mới đi mà đã quên à Tiny, Cafe Giảng ở đầu phố Hàng Gai, nổi tiếng với cafe ngon và đặc biệt là món cafe trứng, ok.


    Yêu thì nhiều mà cưới chẳng được bao nhiêu

Chia sẻ trang này