1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe và các quán ăn ở Hà Nội

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Boong76, 21/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mc@hn.fpt.vn

    mc@hn.fpt.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Any where miễn là được ở cạnh người mình yêu thì mọi thứ đều ngon. Cafe Mai vẫn thơm như cafe Mai lúc có em ở bên cạnh. Cafe Mai sẽ đắng hơn nhiều khi tôi uống một mình. Dù sao thì còn có thời gian rỗi để đi uống cafe cũng là hạnh phúc lắm rồi.
  2. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng Hero ăn mảnh, hôm qua đi nhậu cũng không thèm gọi tao. Trưa qua và trưa nay tao khốn khổ với bữa trưa. Hôm qua thì ăn bánh mỳ trứng 2500đ, trua nay ăn cơm bụi 7000/người đúng là bị lừa...........

    http://www.ttvnol.com/forum/t_66854

    w
  3. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng Hero ăn mảnh, hôm qua đi nhậu cũng không thèm gọi tao. Trưa qua và trưa nay tao khốn khổ với bữa trưa. Hôm qua thì ăn bánh mỳ trứng 2500đ, trua nay ăn cơm bụi 7000/người đúng là bị lừa...........

    http://www.ttvnol.com/forum/t_66854

    w
  4. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Đói quá, giờ này (4h sáng) mà ngồi đọc hàng ăn của mọi người thì chết thèm mất. Đành tự làm cho mình một bát mỳ, thấy không kém gì sơn hào hải vị của các bác... Nhưng khổ cái là ăn xong lại thèm cafein... và nicotin mà nhà mình thì không chứa hai cái chất độc đó...
    Có một chỗ cafe cũng rất ngon là chỗ to to ở bên cạnh PetroVietnam 22 Ngô Quyền...
    http://ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=108900
  5. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Đói quá, giờ này (4h sáng) mà ngồi đọc hàng ăn của mọi người thì chết thèm mất. Đành tự làm cho mình một bát mỳ, thấy không kém gì sơn hào hải vị của các bác... Nhưng khổ cái là ăn xong lại thèm cafein... và nicotin mà nhà mình thì không chứa hai cái chất độc đó...
    Có một chỗ cafe cũng rất ngon là chỗ to to ở bên cạnh PetroVietnam 22 Ngô Quyền...
    http://ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=108900
  6. Zengavn

    Zengavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Vào mùa đông khi gió mùa đông bắc về sẽ làm tôi nhớ đến bát bánh đúc nóng...Trời ơi - sao mà thơm - nóng giòn tan đến thế mùi vị thật tuyệt vời ấm nóng của nó khiến bạn sẽ cảm thấy lòng mình thật ấm lại...Nhất là khi bạn được cô chủ quán ngườ khí hơi phốp pháp một chút để dành cho miếng cháy cuối nồi...Có thể bạn không thích lắm vì ai ăn cháy lại chả có cái cảm giác vét nồi..Nhưg không nó tập trung rất nhiều vị ngon bổ đó bạn à....Đặc biệt là lúc đó các anh chàng 7x nhà mình mà đi qua - thì ôi thôi tha hồ có dịp cúc cu nhé..Các bé bên trường Trần Phú này - Việt Đức này - Trần Nhân Tông này - cứ lũ lượt kéo nhau về đó...
  7. Zengavn

    Zengavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Vào mùa đông khi gió mùa đông bắc về sẽ làm tôi nhớ đến bát bánh đúc nóng...Trời ơi - sao mà thơm - nóng giòn tan đến thế mùi vị thật tuyệt vời ấm nóng của nó khiến bạn sẽ cảm thấy lòng mình thật ấm lại...Nhất là khi bạn được cô chủ quán ngườ khí hơi phốp pháp một chút để dành cho miếng cháy cuối nồi...Có thể bạn không thích lắm vì ai ăn cháy lại chả có cái cảm giác vét nồi..Nhưg không nó tập trung rất nhiều vị ngon bổ đó bạn à....Đặc biệt là lúc đó các anh chàng 7x nhà mình mà đi qua - thì ôi thôi tha hồ có dịp cúc cu nhé..Các bé bên trường Trần Phú này - Việt Đức này - Trần Nhân Tông này - cứ lũ lượt kéo nhau về đó...
  8. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của mọi người mới thấy mình còn kém lắm. Tớ khá tâm đắc với mấy cái quán ở Trần Quốc Toản, gần trường Quang Trung. Địa điểm này chắn là đã quá quen thuộc với mọi người rồi. Thế mà tớ mới biết cách đây một thời gian khi đi cùng lũ bạn. Ôi chà, rẻ quá là rẻ! Ăn bao nhiêu thứ mà hết có chút tiền. Nào là Nem nướng, nem không nướng; nào là bánh ngọt, sinh tố, chè...Dạo này tớ học ở gần đấy, cứ mỗi khi nghỉ giữa giờ là cái dạ dày biết đi của tớ lại rủ rê ra mấy cái quán đấy , tối về khỏi phải ăn cơm.
  9. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của mọi người mới thấy mình còn kém lắm. Tớ khá tâm đắc với mấy cái quán ở Trần Quốc Toản, gần trường Quang Trung. Địa điểm này chắn là đã quá quen thuộc với mọi người rồi. Thế mà tớ mới biết cách đây một thời gian khi đi cùng lũ bạn. Ôi chà, rẻ quá là rẻ! Ăn bao nhiêu thứ mà hết có chút tiền. Nào là Nem nướng, nem không nướng; nào là bánh ngọt, sinh tố, chè...Dạo này tớ học ở gần đấy, cứ mỗi khi nghỉ giữa giờ là cái dạ dày biết đi của tớ lại rủ rê ra mấy cái quán đấy , tối về khỏi phải ăn cơm.
  10. tinyquynh

    tinyquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hì, lại nói đến Trần Quốc Toản, ngày xưa ở đó có một hàng kem chuối ngon tuyệt. Đi quá mấy dãy hàng mà Cỏ xước nói, rẽ vào một ngõ nhỏ ở ngay đầu lối rẽ, vào nhà cuối cùng. Ở đó, tứ đời chỉ bán kem chuối. Chuối xắt miếng, cán mỏng, tẩm đường, hoặc hình như là sô cô la, nhúng vào sữa, rồi rắc dừa lên thì phải, cho vào tủ lạnh. Chuối cán mỏng đông lại, ăn mát lịm, lại có cả vị thơm thơm của dừa nữa.Kể ra bây giờ trời lạnh rồi, mô tả món này thì có vẻ không thích hợp lắm. Hihi, nhưng mà vẫn cứ muốn nói đến. Không biết bây giờ người ta còn bán món này không. Còn nhó ngày xưa đi học luyện thi Hạ Hồi, hay ra Trần Quốc Toản ăn sinh tố, rồi rẽ vào đó làm vài cái kem. Vừa rẻ, vừa ngon, nhớ mãi đến giờ.
    Quynh

Chia sẻ trang này