1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe'

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi cassiechit, 05/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, tường thuật thì tường thuật. Nghe xong thèm thì đỡ thèm, nhưng tức thì thêm tức ráng chịu à.
    Anh Kid à, anh tuổi anh là tuổi Khỉ nhưng mà chắc số anh là số con Rệp wé. Tối nay ai cũng nhắc anh hít á, hì hì...
    Hồi chiều trời mưa wé chùi, em tưởng vía em nặng lắm chứ. Em tới thì thấy anh Vẹt, với lại anh Dark_hanzo, nhưng mà 2 người ngồi 2 chỗ, bị đâu có bít mẹt nhau à, 10 phút sau thì 2 quả cà tới, nên mới nhận ra anh dark!!!
    Gần 1 tiếng sau thì anh Hụi trưởng mới có mẹt (nhìn hơi khác với mọi ngày!), dắt theo nineteen, cokhonganh & anh gì đó - cái nick nghe tới 3 lần mà vẫn nghe không ra (chị cachua ha?!). Chừng 10 phút sau nữa thì anh Hụi phó (william) và anh Mouse tới. Sau đó nữa là tramnamcôdon & tendepqua (hay là tenquadep?). Đông ghê chưa?!!! Vậy mà vẫn chưa hết đâu, còn williamnguyen, FREE-LIFE, với lại anh gì - anh Trí nói nick rùi mà em quên rùi, hì hì, sorry nhìu!!!
    Uhm, có lời phê bình (hổng phải em) dành cho anh willnguyen & FREE-LIFE dzề dzụ 2 cái bánh bao!!! Lần sau rút kinh nghiệm hen!!!
    Sau uống là ăn. (Hơi bị ngược ngạo! Em đề nghị lần sau đổi lại). Có 1 số về trước, số còn lại vừa ăn vừa bàn tính chuyện Hụi mình đi chơi cuối tuần. Cụ thể thế nào thì anh Sơn sẽ thông báo lại sau.
    Hì, chỉ có bi nhiu đó. À quên, còn 1 chuyện : 2 chị cà nói là mấy anh Khỉ càng ngày càng hổng bít galăng, lúc ở quán ăn ra, chị cachua đạp hoài mà xe hổng nổ, dzị mà mấy anh chạy tuốt luốt hà, chỉ có Chit đứng lại chờ thui!!!
    Dzị đó. Ai có kiến gì nữa thì bổ sung giùm em!!!
    P.S: Hì, Chit em làm ăn cũng được ghê ha!!! Đông dzui quá sức! Anh Kid ui, anh Sơn nói là lần sau anh mà có đi thì đi trong im lặng nha!!! Như dzị đảm bảo hơn, hì hì...

    Always keep smiling !!!
  2. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    c
    còn pickou nữa..., anh chàng nói chiện nghe mắc cừời
    carrot
  3. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    uh, quên. Còn fải kể đến cachua nữa.
    Công nhận, nhỏ này, nhẹ bóng vía nhỉ?
    Lần nào, cachua rủ.................thì cũng đông..............
    carrot
  4. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0

    Wa! Vậy là hôm qua bị vì đạp xe không nổ nên không thấy 2 cà. Xơ-ri nghen, vẹt có théc méc nhưng hụi trẻng kiu không có gì, vẹt cứ tưởng mấy bạn có việc riêng nên đi hướng khác chứ. lần sau rút kinh ngoặm dzợ

    Be happy!
  5. T-ri

    T-ri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    hì,sorry,lo nói chiện nên đi tuốt luốt
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Tám wá mà!!!

    Always keep smiling !!!
  7. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Chắc cũng cỡ cassiechit@ là cùng !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    Yêu là 1 chút gì để nhớ
    1 chút thương pha thêm tí giận hờn
  8. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Sorry tui hổng có đi được cho nên không giúp được 2 cà .. nhưng mà bảo đảm 1 điều là hổng phải tui phá bugi xe của 2 cà đâu nha...
  9. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    đúng rùi, đâu có phá đâu, quỹ hiền thí mồ, chỉ gỡ bugi chơi thui...hehe
    lovely habbit
    Được carrot sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 08/11/2002
  10. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Phá thôi chứ hổng thích gỡ đâu hhehe đâu biết gắn lại đâu mà gỡ hhehe Quỷ là vậy á hehe học gỡ là nhất định không học cách gắn lại hehe để phòng hờ trường hợp thấy nạn nhân khóc lóc mà có động lòng thì cũng không thể giúp gắn lại được hehehhe

Chia sẻ trang này