1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Caheo_'s fans club!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi caheo_, 14/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Cha mẹ ơi ! Họ lại đòi giết con nữa roài........
    Fan của tui đâu hết rồi, phản rồi,.........Ông peace kêu giúp đõ mờ, để tui bị mần thịt thế này đây
    [red]Nói vậy chứ Noel & nă m mới , chủ tịch xin chúc các fan nhiều sức khoẻ , nhiều niềm vui & thật hạnh phúc[/red]. ( nhớ là qua năm mới ko được đòi giết chủ tịch đâu đấy, vì giết rồi thì.....hihi)

    Tình cờ em lại quen anh
    Tình cờ em lại yêu anh mất rồi
    Tình cờ nói tiếng tình cờ
    Xa nhau có phải tình cờ không anh?

  2. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Chúc chủ tịch năm mới nhìu sức phoẻ.... An nhìu cho béo một tí, dễ mằng thịt
    Jeno
  3. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    sao tui chờ hoài mà ngài chủ tịch đáng mến vẫn chưa chưa tròn một tạ nhỉ? Tui hổng có giết! Chỉ luộc cho nhừ rồi đem chấm nứơc mắm ăn thôi à!
    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi
  4. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Mấy Bác thiệt là,chỉ có một chủ tịch heo,lỡ mai mốt tên nào đó làm thịt thì lấy ai mừ thay thế cái chức cao quí đó.HÌ THEO Thiển Ý của tớ thì SANG NĂM ko nên mần thịt vội,cứ để cho tới lứa kiếm cho Bà chủ tịch Heo một Ông chủ tịch --->>> ra một bầy heo con thừa kế.He he,Lúc đó có heo sữa quay ăn rùi,quá đã.HI`,còn Bà chủ tịch lúc đó muốn mần thịt chắc phải hầm với thuốc bắc ba ngày ba đêm mới nhừ

    Trojan@

    http://trojan.idz.net
  5. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chủ tịch vào đây để nói lời tạm biệt, mặc dù lòng đau như cắt, nước mắt , nước mũi chảy đầm đìa. Chủ tịch xin phép các fan cho chủ tịch đi lưu diễn 1 thời gian trên thi trường ( 1 tháng) . Caheo_ biết các fan đều ko muốn cho đi nhưng ngặt nỗi .....Thôi thì 1 tháng ở nhà vỗ béo ( ko bít béo nổi ko nữa ), xin hứa là vỗ béo xong thì chuồn luôn ( kẻo lại bị mần thịt )
    1 tháng sau ..hehe ...caheo_ tui sẽ đối mặt với mọi người = cái mẹt hoàn toàn mới,..... Hãy đợi đấy! .
    Chúc các fan luôn trẻ, khỏe như cô gái Hà Lan , hạnh phúc & vui vẻ.

    Tình cờ em lại quen anh
    Tình cờ em lại yêu anh mất rồi
    Tình cờ nói tiếng tình cờ
    Xa nhau có phải tình cờ không anh?

  6. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu nhớ Caheo nên lôi lên lại đọc chơi
    ...Em cũng như muôn người con gái khác
    Cớ vì sao môi cháy đỏ lòng tôi ???...

  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, nhớ CT ghê ta ơi . Mới có 1 ngày k0 nghe nó léo nhéo mà đã nhớ rồi. Mỗi lần nhớ CT lại mắc cười vì cái sự khờ khạo trẻ con của nó
    CT ơi về mau mau!!!!!!

    _ Mắt em to! K0, mắt anh to!
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?

  8. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    về làm zì cho người ta ăn thịt. Thôi ở ngoài Bắc tới hết tháng Hai hẵng về nhé.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  9. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Lời kêu gọi toàn club chiến đấu

    Hỡi các fan của caheo_. Hôm nay, Heo tôi chính thức kêu gọi mọi người hãy vì " thần tượng" của mình mà giúp Heo 1 tay diệt trừ con Tômhùm gian ác. Sau khi thuê cái sân thượng của BK để diễn ra cuộc tử chiến ( mà ko biết đánh nhau vì cái giề nữa)....chắc tại nó thấy ghét quá! Cuối cùng, con Tôm đó đã ko biết điều nên tôi cũng chả cần biết điều làm gì nữa...
    Nay, tôi kêu gọi toàn fan hãy ai có nồi lẩu cầm nồi lẩu, ai có cái đồ đập càng thì cầm luôn, ai có bếp gas mini & bình ga mang theo luôn lại còn cả gia vị ớt tỏi gì gì nữa...Mang theo hết.....Cuộc chiến hứa hẹn nhiều thú vị khi mà một khi cái To Mà Hóc của thằng Bút ko còn tác dụng thì ...hehe..Nồi lẩu là vũ khí tối thượng.....
    Heo tôi đã cho lão Tôm thời gian là 24h để tập trung suy nghĩ về lỗi lầm đã qua, nếu sau 24h mà hắn lưng hắn vẫn cong như lưng Tôm thì chúng ta sẽ đánh.....
    Pà kon ơi ! Tiến lên

    Tình cờ em lại quen anh
    Tình cờ em lại yêu anh mất rồi
    Tình cờ nói tiếng tình cờ
    Xa nhau có phải tình cờ không anh?

  10. tomhumhiepsi

    tomhumhiepsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    lêu lêu lêu, có anh Tôm Hùm nè ha ha ha
    Ứ... à!!!! Đau quá, sợ quá, sợ quá, há há há
    Thôi hổng giỡn nữa.
    Dám tụ tập quần chúng, tính làm loạn, lật đổ anh à, hi hi. Thiệt là tuổi trể sốc nổi mà. Bây giờ tui ngồi đây coi có ai tới đây giải cứu Heo không nhé.
    .... (no body)
    Ê, có ai cứu Cá Heo ú hông nè? Beng beng beng... bịch bịch bịch... hự hự... Anybody here? Is there anybody hear me?
    ... (no replies)

    Thấy chưa, xin lỗi nha, đây là con Cá Heo số 4th bị gục ngã dưới tay Tôm Hùm. Yeah, Yahoooooo!!!!

Chia sẻ trang này