1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Caheo_'s fans club!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi caheo_, 14/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Đúng là "dã nhân" đầy "dã tâm..... Ai lại đi ăn thịt thần tượng của mình bao giờ


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  2. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    caheo_ có nét rất giống cô bạn tôi chủ quán ăn FaiFo trên LCT . Cả ngoại hình , tính cách ... khiến cho nhiều người phải trằn trọc trăn trở

    Lonelymanus
  3. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Sao không nói sớm. xuống đây lẹ lên đi, dạy cấp tốc nè! Đảm bảo miễn phí luôn Sẵn tiện dắt đi en kem luôn khỏi phải lên trển
    Love is sharing my life with you,
    Love is caring for one another,
    Love is the promise of lasting commitment,
    Love is what I feel for you.
     
  4. Cho em tham gia với được không nhỉ. Em cảm caheo_ rồi mấy bác ới.
    To caheo_: chạy làng là không xong đâu nha!
     

    ?Rất đơn giản. Sự đơn giản của những gì có thể của thơ. Của những gì cũng có thể là Huế. Bởi Huế chính là như vậy: ?olà những con đường, những dãy phố và ? xưa. Và buồn. Và đẹp. Cứ thế. Cứ đi tìm để rồi được sống với và rồi sẽ nhận ra??
  5. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Qua đây cạnh tranh với nhóc Will...


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  6. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    He he! Cái FC này công nhận là chiến thiệt đó nghen. Hồi xửa hồi xưa nó ở đây, cái biến mất tiu, tìm mãi mới thấy bên kinter, giờ lại chạy về đây. Nếu mà có giải marathon cho topic chắc nó đoạt giải nhất qué.
    Ờ mà lạ nhể? Bảo qua đây cạnh tranh mà lại treo nick là seo nhể? Hay đây là một cách để tôn vinh will nhà ta nhể?
    Em xuất hiện như mặt trời
    Xua đi những cơn u ám
    Anh đang quạnh hiu
    một hoàng hôn xám
    Bỗng đổi thành màu xanh
    Từ đó một ngày
    có ba buổi bình minh
  7. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Bè ca_heo@ nf́m giưf trong tay hơn trfm "em trai" nhf?m uy hiẮp 'Ă?ng chì WIll@ 'Ăy mà?, nhưng dù? sao, ca_heo cùfng cò khà nhiĂ?u 'iĂ?m hay 'Ă? chùng ta gia nhẶp fanclub 'Ắy .

    Nothing's Impossible !!!


    KhĂng tan trong mi?ng, ch? chảy nư>c trĂn tay.....
  8. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    "Lại một người nữa giống như tôi tương lai thật đen tối"
    "Hãy cho tôi một ngăn, một ngăn nhỏ trong hàng vạn ngăn trái tim em"


    Trước mặt em anh là chàng hai lúa
    Sau lưng em anh là chúa giang hồ
    Trên đường đời anh sang bằng tất cả
    Trên đường tình anh gục ngã dưới chân em
  9. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Nói rõ rõ hơn được không ?

    Lonelymanus
  10. tomhumhiepsi

    tomhumhiepsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Báo cho mấy you một tin buồn, ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh Cá Sờ Heo đã lên xe hoa ngày hôm qua với một ông tỉ fú Đài Loan 71 tuổi, vừa lùn, vừa lé, vừa hói, vừa hô khiến gần 99% fan hâm mộ của siêu minh tinh này đã tự sát tập thể ngay tại trụ sở Cá Heo Ghe Sờ
    Biển Đông là của tớ

Chia sẻ trang này