1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái anh này như thế này là sao ạ ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mercury97, 15/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mercury97

    mercury97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cái anh này như thế này là sao ạ ???

    Em có tí chuyện thế này muốn hỏi mọi ng` a. ai có thời jan thì giúp em tí chứ em thấy con trai là khó hiểu lắm ạ

    Chả là em quen anh chàng này từ t11 năm ngoái, mọi chuyện fát triển bình thường và anh ý cũng có ngỏ ý là thích em ạ, nhưng em thì cũng nói với anh ý ngay từ đầu là em mới chỉ coi anh ý là bạn bè bình thường thôi, ông ý thì lại bảo là ko thể coi em là bạn đc, bạn bè thì anh có đầy rồi ko cần thêm em là bạn làm gì cả


    bình thường thì ông ý vẫn thường xuyên gọi điện nhắn tin cho em, nhưng đợt vừa rồi về tết thì chắc lại bạn bè say sưa nên cũng chả thèm gọi cho em mấy, thỉnh thoảng có đêm nhắn cho em đc cái tin thế là hết ạ


    xong vừa rồi tối ngày 13/2 ông ý có rủ em đi chơi, nhưng vì cũng chưa fải là ng iu ng đương gì cả nên em chưa nhận lời và bảo là để em nghĩ đã, rùi ông ý bảo là ngày mai anh gọi lại cho em

    thế rùi trưa 14/2 ông ý nhắn cho em 1 cái tin cực cực kì dài ý ạ, em đọc fát mệt luôn msg đấy rất chi là dài, em cũng ko tiện nói chi tiết nhưng đại ý là ông ý đã suy nghĩ rất nhiều, rất yêu em nhưng ông ý cảm thấy em chưa sẵn sàng để yêu, bla bla...... rùi là chúng ta tạm xa nhau 1 thời jan, như thế tốt cho cả 2

    nói bóng gió thế tóm lại là em cũng hiểu ông ý muốn thôi, nhưng ông ý lại còn chèn thêm cái câu nếu 1 lúc nào đó em nghĩ đến anh và yêu anh thì nhất định có ngày chúng ta gặp lại nhau, nếu muốn thôi thì chả hiểu nói thế để làm gì nữa ạ

    vấn đề là thế và em chỉ thấy thắc mắc là tại sao ông ý gửi cho em cái tin nhắn đấy mà thậm chí còn chưa thèm gọi điện hỏi xem em có đồng ý đi chơi Valentine ko, mà trc đấy và cụ thể là buổi tối ngày 13/2 nói chuyện vẫn vui vẻ và hoàn toàn bình thường ko có gì cả, thế mà trưa hôm sau (chưa đầy 24h) nhắn cho mình cái tin chập mạch thế ko bít
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cái anh này như thế này là sao ạ ??? >>> Chập mạch.
  3. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Với những anh không có gì hay ho thì em băn khoăn làm gì em. Ngủ đi cho khỏe
  4. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Ngủ ngon ^0^
    cái anh này là thế nào ? --->linh sờ tinh, chả coá rì để nghĩ cả.
  5. mercury97

    mercury97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    thế ạ, thế là ko có gì hay ho ạ
    em có tí bổ sung là hôm trc đấy nói chuyện, ông ý có bảo là em trẻ con thế này thế nọ, rùi hỏi là em có coi anh hơn những ng` khác ko, em bảo là ko ngay lập tức ạ, chắc vì thế nên ông ý cũng có tí suy nghĩ
    nói chung với ông này thì em cũng có tí cảm tình nhưng yêu thì chưa ạ, ông ý cũng đã Hug em rùi và lần gần đây thì em cũng ko có ý đẩy ra, chê ng ta trẻ con thế mà đang yên đang lành chả có chuyện gì lại xử sự như thế em ko hỉu là tâm lí cái ông này đang nghĩ gì ạ
  6. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    con trai ko hề khó hiểu, chỉ có 1 vài mẫu thôi, chỉ cần em tìm hiểu là bik liền
    trong trường hợp này, anh nghĩ em gặp gà chọi rồi
    tán em mãi ko đc, anh ta liền bơ em ngay, nhất là thời điểm va lung tung....>>>mục đích gây sự chú ý và tò mò của em....em thấy anh ta ko liên lạc, viết 1 cái tin nhắn rất chi là khó hiểu ( với em)...em sẽ có suy nghĩ khác mục đích của gà chọi ở đây là khiến em nhớ nhung và làm tăng sức hấp dẫn nơi gà...đây là ng tắc 3 nóng 1 lạnh
  7. mercury97

    mercury97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    vâng ạ, chắc thế ạ, đúng là em thấy đang điên đây, huhu
  8. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    đó đó anh biết mà, chưa rì em đã thế roài, vậy là đã trúng kế của gà chọi
  9. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Cô bé này trẻ trung ghê nhỉ !
    Tình hình là thế này em ah ! Anh chàng đó đang làm bộ vậy thôi. Không có lỹ do gì, mâu thuẫn gì mà lại tự nhiên đòi thôi cả ! Nhất là hôm trước vẫn nói chuyện bình thường!
    Ông bạn đó của em có vẻ tính hơi nóng vội, nhiệt tình nhưng cũng thuộc dạng khá tự kiêu đấy!
    Em nên bình tĩnh nhắn tin bình thường! Không có gì phải suy nghĩ nhiều và " địch thủ " chắc chắn đang chờ động tĩnh của em ! Nếu em giao động thì trúng kế rồi !
    Tuy nhiên cũng phải căn cứ vào tình cảm của em đối với người đó thế nào? Nếu em chưa muốn yêu thì cứ nói thẳng .
    Nếu anh chàng đó hiểu em và yêu em thật lòng thì anh ta sẽ chấp nhận đợi ! Còn nếu nóng vội không chịu thì em cũng không nên giữ trường hợp này lại làm gì !

  10. almaz

    almaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Theo mình cũng có một khả năng là bạn trả lời anh ý chậm quá.
    Có thể chàng thiếu chút xíu tự tin, sợ bạn từ chối , nên ko cho bạn cơ hội để từ chối , kết quả là chàng nhắn cái tin ..." chập mạch " kia. Chưa chắc chàng đã là gà chọi đâu .
    Được almaz sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 15/02/2008

Chia sẻ trang này