1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?-'?-'?-"?-? Cái bang * 61 ?-"?-"?-'?-' ?-'?-'?-"?-??-'?-'?-"?-? Tuyển gấp thợ phá nhà, phá càng nha

Chủ đề trong 'Game Show' bởi typnu, 01/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HOA_XAU_HO

    HOA_XAU_HO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Nhà chật như khoang thuyền hẹp nhỏ giữa sông
    Vừa căng buồm để đi vừa nấu cơm để sống
    Phải bỏ hết những gì không cần thiết
    Ta chỉ có mấy thước vuông cho hành lý của mình
  2. quenmatkhau

    quenmatkhau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Bước cùng với nhau dưới cơn mưa phùn rất lâu
    Tôi nhìn em, em đỏ mặt, em không nói khiến cho lòng tôi bồi hồi
    Trong ngần mắt em thấy long lanh muôn ngàn tuyết rơi
    Môt mùa đông em đứng đó
    Một mùa đông êm đềm.
  3. AB

    AB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    đang phê nên rất máu phá
  4. A8

    A8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Quyết định đêm nay phá xong nhà này
  5. phobo

    phobo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Anh ngẩng lên là ở cạnh em rồi
    Bạn thuyền ơi ngoài kia chiều lộng gió
    Bên cửa sổ của gian phòng nhỏ
    Mắt em xanh thăm thẳm những chân trời
  6. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Tìm về trong giấc mơ lúc xưa em có anh ta chung đường
    Nụ cười luôn ấm áp luôn bên em lúc buồn
    Nhẹ nhàng như gió bên lá cây khẽ ru bờ tóc mềm
    Lòng ước ao được có nhau trọn muôn đời
  7. HOA_XAU_HO

    HOA_XAU_HO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Ngủ đi em trời xanh sau lá thưa
    Trưa đã sẫm rồi cửa ngỏ sương sa
    Em nằm nghiêng tóc cụp xuống như lông thỏ
    Như con sóc hiền như chùm dẻ mùa đông
  8. quenmatkhau

    quenmatkhau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày kia bên lá xanh gió ghé qua nhưng hững hờ
    Và chợt tan biến trong phút giây ngỡ ngàng
    Đợi chờ nhung nhớ cố giấu đi nhưng vẫn đây tiếng thở dài
    Mình mất nhau lòng thét đau ôi u sầu
  9. namnh

    namnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Ngủ đi em ơi gian phòng nhỏ như thuyền
    Giấc ngủ trôi về như dải sông đen
    Có rong dại và ngút ngàn lau trắng
    Một thành phố xa xôi có nhịp cầu đá xám
    Con quay nâu quay trên hè phố vắng
    Con sẻ gầy trên gió hát ngu ngơ
  10. phobo

    phobo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Ngủ đi em sân thượng áo phơi
    Những tấm chăn hoa những thảm màu sặc sỡ
    Rãnh nước chung quanh khu nhà nhỏ
    Khói mịt mù mắt trẻ con cay
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này