1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?-'?-'?-"?-? Cái bang * 61 ?-"?-"?-'?-' ?-'?-'?-"?-??-'?-'?-"?-? Tuyển gấp thợ phá nhà, phá càng nha

Chủ đề trong 'Game Show' bởi typnu, 01/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_rock_new

    kid_rock_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    không phá thì cũng phí đi nhỉ?
  2. olearyvn

    olearyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Chọn mãi mới được một ngày
    Gặp em để quyết giãi bày yêu thương
    Hai đứa ngồi trên bờ mương
    (Công nông thì chạy trên đường, bụi ghê !! )
    Cứ thế mà buôn dưa lê
    Mãi không đề cập vấn đề trọng tâm
    Anh liền nói chuyện lòng vòng
    Đợi em sơ ý là cầm tay luôn..
    Ngờ đâu anh chộp đã nhanh
    Em rút tay lại còn lành nghề hơn
    Mất đà anh lộn xuống mương
    Bò lên đã thấy em chuồn từ lâu.
    Vừa về anh vừa lầu bầu:
    "Biết thế mình bỏ từ lâu cho rồi !!!"
  3. star

    star Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.657
    Đã được thích:
    0
    Dường như mưa cũng nhớ thương đến ai vô cùng
  4. olearyvn

    olearyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Con đường hàng tỉnh tôi đi
    15 năm ấy có gì đổi thay
    Vẫn cây cầu đất mới...xây
    Bên đường vẫn một hàng cây xà cừ
    Ông cụ dắt trâu đi bừa
    Là con ông cụ ngày xưa đi cầy

  5. olearyvn

    olearyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Người con gái hôm nay mặc quần đỏ
    vì hôm qua đã mặc chiếc quần đen
    đen và đỏ là hai màu rồi đó
    cũng như đời, đường hai nẻo xuống lên

  6. star

    star Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.657
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc, ngỡ như đã quên nhau rồi
    Thế nhưng giấc mơ ngày xưa vẫn còn đâu đó
  7. A8

    A8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    mấy rồi nhỉ
  8. kid_rock_new

    kid_rock_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0

    Rất Tiếc Anh Và Em 2 Thế Giới
    - ca sỹ
    Khánh Phương
    Dẫu chẳng quen anh thì hãy bên một người .
    Là một người dàn ông như anh thế thôi .
    Chẳng biết cớ sao lại đến bên một người là một người con gái như mình thế sao ... ??
    Dẫu chẳng quen anh thì hãy bên một người .
    Là một người dàn ông như anh thế thôi .
    Chẳng biết cớ sao lại đến bên một người là một người con gái như em vậy sao !
    Rap:
    Trong cuộc sống mỗi người chúng ta chắc chắn ai cũng có những chuyện không thể ngờ được !
    Và Khảnh Phương cũng vậy ngày hôm nay câu chuyện mà Khánh Phương muốn kể cho mọi người là một câu chuyện không đoán trước được .
    Melody:
    Có những lúc tôi rất buồn .
    Trong tim chẳng có cảm giác với ai .
    Nhìn cuộc đời dường như chẳng mấy ai thật lòng .
    Để phải sống giả dối với nhau làm chi !
    Đến lúc thấy biết thương một người .
    Bao đêm nằm nhung nhớ cô nàng !
    Dù chẳng hiểu lòng người ta với tôi thế nào .
    Trong tim tôi vẫn thương thương rất nhiều .
    Không thể tin (không thể tin ).. em bên ai sao wá thân mật .
    Không thể tin người bên em là người con gái ...
    ĐK:
    Dẫu chẳng quen anh thì hãy bên một người .
    Là một người dàn ông như anh thế thôi .
    Chẳng biết cớ sao lại đến bên một người là một người con gái như mình thế sao ... ?? (2L)
    Dẫu chẳng bên anh thì hãy bên một người là một người dàn ông như anh thế thôi .
    Chẳng biết cớ sao lại đến bên một người là một người con gái như em vậy sao !
    Đó là 1 câu chuyện có thật giữa Nhất Phương và 2 người con gái .
    Nhưng điều kỳ lạ ở đây chính là Nhất Phương lại là người thứ 3
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Rat-Tiec-Anh-Va-Em-2-The-Gioi-Khanh-Phuong.IWZE8FU8.html
  9. AB

    AB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ rồi
  10. star

    star Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.657
    Đã được thích:
    0
    Máy mình lởm quá, mở có 5 trình duyệt mà đã đơ đơ rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này