1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái bậy trong thơ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi sskkb, 28/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Cái bậy trong thơ

    Vừa rồi có nhà thơ trẻ Vi Thuỳ Linh nổi lên với một phong cách thơ mới. Có người khen, có người chê. Riêng tôi thì thấy phong cách ấy giống như phim hài của Mr. Bean, thoạt đầu thì tạm được, càng về sau càng chối + thối. Cái loại thơ lộn xộn, dùng từ ngữ thô tục đó mà cũng có người khen nức nở thì lạ thật.

    Bà con xem thử bài thơ này nhé.

    Ðánh cờ người

    Chàng với thiếp canh khuya dằn dọc
    Ðốt đèn lên đánh cuộc cờ người
    Hẹn rằng đấu trí mà chơi
    Cấm ngoại thuỷ không ai được ngó
    Mới thoạt vào chàng liển nhảy ngựa
    Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên
    Hai xe hà chàng gác hai bên
    Thiếp sợ bí thiếp liền ghểnh sĩ
    Chàng lừa thiếp đang cơn bất ý
    Ðem tốt đầu dú dí vô cung
    Thiếp đang mắc nước xe ***g
    Thì nước pháo đã nổ đùng tới chiếu
    Chàng bảo chịu thiếp rằng chẳng chịu
    Thua thì thua quyết níu lấy con
    Khi vui nước nước non non
    Khi buồn lại giở bàn son quân ngà ...

    --------------------

    Chắc mọi người cũng đoán được ai là tác giả bài này rồi phải không ? Thế mới gọi là thơ bậy chứ

    To really live, you must almost die ...
  2. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Chú dịch ra tiếng Anh xem có bậy không nào.
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Đánh đu
    Hồ Xuân Hương
    Bốn cột khen ai khéo khéo trồng,
    Người thì lên đánh, kẻ ngồi trông.
    Trai du gối hạc khom khom cật
    Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng
    Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới,
    Hai hàng chân ngọc duỗi song song.
    Chơi xuân đã biết xuân chăng tá,
    Cọc nhổ đi rồi, lỗ bỏ không!
    Cây chuối
    Nguyễn Trãi
    Tự bén hơi xuân, tốt lại thêm
    Đầy buồng lạ, mầu thâu đêm
    Tình thư một bức phong còn kín
    Gió nơi đâu gượng mở xem.
    Xem chừng các cụ nhà ta còn sáng tác loại thơ lộn xộn, dùng từ ngữ thô tục hơn cái nhà cô Vi Thuỳ Linh kia nhiều! Ngẫm đi ngẫm lại, cô nàng Vi "kế tục truyền thống" tốt đấy chứ, phải không bác sskkb?
    starry starry nights...
    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 28/12/2002
  4. thaihonganh

    thaihonganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Đêm khuya, đọc thơ của Hồ Xuân Hương lại nhớ đến bác Tố Hữu mới qua đời, tôi "xào nấu" tặng các bác một bài thơ tạm gọi là "Hồn HXH, xác TH":
    O run run thở, nâng nâng súng
    Gã Đẹp khom khom, cúi cúi đầu
    Ra thế, to to hơn bé bé
    "Anh hùng" cũng phải chịu mày râu!
    THÁI HỒNG ANH.
  5. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu Vi cô nương có nick trên này không nhỉ ? Nếu cô thấy tôi chê thì cũng đừng có nổi giận nhé.
    HXH có mấy bài vịnh quả mít, con cóc, bánh trôi cũng rất hay. Hồi nhỏ đọc lên chỉ thấy xuôi tai, lớn dần mới hiểu được cái hay trong những bài thơ đó. Thơ của Vi thị thì đọc lên là hiểu liền, mà hiểu xong thường thêm một câu : bậy quá. Thơ của các cụ, đọc xong, ngẫm ngẫm mới hiểu, hiểu xong lại thấy thinh thích, rồi để trí óc tha hồ mà tưởng tượng
    ---------------
    Paint your palette blue and gray
    To really live, you must almost die ...
  6. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, đúng là "món ngon nhất cũng là món lưỡi, món dở nhất cũng là món lưỡi", Ê-dốp chả bao giờ sai cả!
    Bác không cần phải lo có Vi Thị nào trên này mà làm gì bác sskkb ạ. Ý kiến của ta, nếu ta tin nó đúng, thì quan tâm đến ý khen chê hay bực bội - yêu thích của người mà làm gì!
    starry starry nights...
  7. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    À, bác cũng thích Vincent à?
    starry starry nights...
    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 29/12/2002
  8. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Lưu ý chủ đề này do bạn tạo ra,phê bình VTL là quyền tự do của bạn,dù cho cô ta có nich trong này cũng chẳng thay dổi được điều bạn muốn nói .Nếu như môđ hoặc Amin nào đó xử lý bạn vì đã phê bình VTL thì do người đó áp dụng tình riêng vào việc công ,bạn có thể khiếu nại
  9. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Chà, dạo này chẳng thấy pittypat ở đâu, chỉ thấy thích vào topic về cái bậy trong thơ. ;-))
    Oh don't take it all to heart
    It's only fools - they make these rules
  10. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đang so sánh thơ VTL với HXH.
    Có thể họ giống nhau về mặt hiện tượng, nhưng về bản chất hoàn toàn khác nhau bạn ạ.
    Hồ Xuân Hương là một nhà thơ cổ điển nhưng lại là "bà chúa thơ Nôm". Những bài thơ mà các bạn đã đưa ra như vịnh quả mít, vịnh cái quạt.... đã gợi cho người đọc về những "sinh thực khí", điều đó đã rõ. Nhưng các bạn quên rằng Xuân Hương đẳu dụng lối nói đố tục giảng thanh rất quen thuộc trong câu đố dân gian.
    Hơn nữa, Xuân Hương viết thơ để gợi tả như vậy, vì bà là một nhà thơ có thiên hướng dân gian. Bà đã hướng đến một trong những tín ngưỡng dân gian rất thuần chất của người Việt là tín ngưỡng phồn thực.. ( đối với người VN truyền thống, sự sinh nở và sinh thực khí có một ý nghĩa thiêng liêng chứ không hề dung tục tầm thường như các nhà Nho quan niệm).
    Còn về VTL, tôi không hiểu lắm về nhà thơ này, nhưng có vẻ như chị không phải một người hướng về dân gian như XH. Chị đề cập đến vấn đề *** như một người VN tiếp nhận văn hoá phương Tây tự do và công khai. Còn về ngôn ngữ thơ VTL, có lẽ tôi chẳng muốn nói thêm cho ồn ào.
    Chẳng có gì để em nói về em
    Em chỉ thấy em là người có lỗi.

Chia sẻ trang này