1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái bậy trong thơ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi sskkb, 28/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Theo cháu thì bà Hồ Xuân Hương này thuộc loại tâm thần dâm loạn ngoại hạng. Ngoại cổ nhân nói rằng khi falling in love thì love biến anything thành con nhạn đưa thư, nhưng cái bà này, chắc never fall in love đến nỗi "sự khát thèm không thể nào yên" (Ona Becgon qua ảo thuật chữ Bằng Việt) nên chỉ nhìn dặt ra những cái "bậy". Nhìn quả mít --> nghĩ đến "đóng cọc" ; nhìn cái quạt-->nghĩ đến "tận ngàn xưa" rồi biến hình kỳ ảo, hết hiệu ứng cánh **** đến hình học fractal nhà chú KhéIêm; nhìn động Hương tích-cái mà người trần chỉ muốn mơ màng trong làn khói hương kỳ ảo, thì trong mắt nàng (1 hoặc 2) chỉ hiện ra "hõm hòm hom" - thật thê thảm (chữ dùng của một chú vì không nghe được tiếng Việt khi xem trận VN-Thái:0:4 , hoặc của tác giả Chance of God) làm sao!, rồi chắc là cười hô hố vang trời, khiến vài cụ 70somethinng trượt chân đành đạch về vội cõi Niết bàn; Trong khi tại các quán ốc phủ Tây Hồ, các cậu ấm cô chiêu Hà Thành chỉ thấy "Hồ tây xanh hay sóng mắt em xanh" (modified lời 1 bài hát) còn thiết gì đến ốc mới luơn, còn nàng, âm thầm nhể từng con ốc, mơ đến "quân tử" "bóc yếm".
    Nghĩ kể cũng tội.
    Cái "bây" (ngỗ ngược, chao chát v.vv..) trong thơ HXH, suy cho cùng, chỉ là dấu ấn của chiếc nạng gỗ TY. Tiếc rằng thời HXH chưa có bậc quân tử nào xứng với nàng để một phụ nữ thông minh, thừa chữ, lại tràn trề nhựa sống loạn đến như vây (chứ còn cô Linh thời nay chỉ bằng cái móng tay thui). Các nhà y học lâu nay cũng nhất trí rằng những người tài thường có nhu cầu ******** vô biên.
    Trước thềm năm mới, 2003.

  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Ơ! Bác VNHL?!!!! Cháu tìm bác mãi khắp nơi! Hoá ra bác ở đây à?! Mừng ghê! Mừng ghê!
    starry starry nights...
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bác latrung yêu quý của em ơi, ở đây chả có chị Vi Thuỳ Linh nào cũng như chả có "tên mod hay admin" nào đe doạ tính mạng bác sskkb nhà ta đâu! Chỉ có mỗi pittypat "bé bỏng" này bị người ta hiểu nhầm là VTL mí cả VTL's crazy fan thôi! Hic hic. Tội nghiệp em ghê cơ, mới dám lóp ngóp mò vào mở mồm góp vui được có mấy câu đã bị các bác sskkb, latrung mí cả VNHL nghi ngờ rồi! Khổ quá! khổ quá!
    Trời, ặc ặc, bạn cattora trình bày cảm nghĩ về Hồ Xuân Hương khiến tớ sợ quá! Chắp tay bái phục!
    Hờ hờ, "trước thềm năm mới 2003", em trộm nghĩ không biết ***** Xuân Hương nhà ta sau khi nghe những lời "cảm tưởng đọc thơ bà" của bạn cattora có "mượn tạm" nick ai đó vào trình bày cho ra lẽ không nhể?! Thế ra con cháu thời nay toàn nghĩ về bà chúa HXH như một người "thuộc loại tâm thần dâm loạn ngoại hạng" hay sao?! Chuyến này thì nguy cho nền văn học dân tộc mất!
    starry starry nights...
  4. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hic, có lẽ datrang chẳng nên nói lại cái datrang đã giải thích ở trước. Chỉ không hiểu tại sao bạn lại có thể nghĩ về Hồ Xuân Hương như vậy được. Bạn nghĩ về HXH như vậy là bạn đã không hiểu hết về thơ bà.
    Hic, đúng là HXH mà sống lại thì bà sẽ cười ra nước mắt mất thôi mọi người ạ.
    Chẳng có gì để em nói về em
    Em chỉ thấy em là người có lỗi.
  5. Ghen

    Ghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Bái phục bái phục !!! Bác Cattora này suy diễn được ra thế này quả thật cũng là " tài" nhể .
    Quên mất,vào đây mà không chào hỏi bác Latrung mí cả bác VNHL cái thì thất lễ quá nhể.Các bác độ này vẫn khoẻ cả chứ ??? Mà bác Latrung lên quan từ hồi nào thế ??? Chúc mừng bác phát nhé.
    Khôn ngoan thường thua thiệt
    Ngu si hưởng thái bình
    Được Ghen sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 04/01/2003
  6. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Quả là đúng, hiểu hết thơ bà ?" có lẽ chỉ có Chúa mớI dành cho mình cái quyền tối thượng như vậy, bởI một điều quá cơ bản rằng chính bà cũng chưa chắc hiểu được hết thơ của chính bản thân mình, và quan trọng hơn, cảm nghĩ của bọn-hủ-nho, của bọn TTVNOL như Datrang, Pittypat, Ghen và của Cattora khi đọc thơ ?obậy? của bà ra sao. Đến Nguyễn Du còn phải ngửa cổ than trời rằng ba trăm năm nữa có ai thấu lòng Tố Như?. Tại sao khi thầy giáo viết d(u/v)=u?Tv-uv?T/(v.v) thì nỗI ngán ngẩm ê chề hiện rõ trên từng nét mặt hân hoan trước đó 1/1000000000 giây của những (cô?) cậu học trò ưu tú nhất (!). Có một cái gì đó không bình thường và Thầy mỉm cườI phúc hậu:?Các em giỏI hình học quá?. Đây có phảI là một sự thất bạI của giáo dục ? Không! Hoàn toàn ngược laị-đó chính là sự hoà nhập tuyệt diệu của văn hoá truyền thống. Có lẽ sự trường tồn của thơ Xuân Hương cũng chính là nhốt được cái hằng số văn hoá bậy trong một cái vỏ chữ thiên tài. Phải nhấn mạnh rằng cái nhìn của HXH không thiên tài, rất nhiều người ?othẩu? được sự vật còn trần trụi hơn thế rẩt nhiều, tỉ dụ như các câu đố về chiếc cối ?oông, bà? xay lúa, chỉ có điều họ không biết nuôi dưỡng cái bậy đó bằng phép chép công thức mầu nhiệm như bà và ông thầy giáo nọ mà thôi. TạI sao các cụ ông Scotland chân cong thích mặc váy ngắn- ô hô!, chẳng qua đó chỉ minh chứng cho ngườI đờI thấy rằng ?omặc váy ngắn không phảI là đặc quyền của các cụ chân không cong?. Nực cườI thay, thiên tài vật lý Stephen Hawking, trong giây phút ngụt trào thăng tưởng, mường tượng thấy chỏm tóc của một lý thuyết thống nhất thế giớI, còn kêu thấu trời : "đến nay chúng ta đã đạt được quá ít tiến bộ trong việc tiên đoán cách xử sự của con người từ những phương trình toán học! " (st)
    Không biết tuyến lệ của H thi sĩ có phải làm việc quá sức nếu đọc lờI bình của gã Cattora này không ? Đến thờI điểm này, họ Cát không trả lờI được. Nhưng chỉ có điều họ Cát tin một cách cháy bỏng rằng nếu bạn có 1 nỗI quan tâm mãnh liệt nào đó, và quan trọng hơn, bạn muốn đoạt nó thì cái gọI là nó ấy sẽ luôn luôn sống trong tâm trí bạn, kể cả trong giấc mơ của bạn. Còn khi bạn chưa đoạt được nó chẳng qua là bạn còn quá nhiều nợ nần ràng buộc, chẳng hạn vì một ?ocon cá trượt? nào đó vẫn-hoặc-bị -cho -là còn lởn vởn đâu đó chực ngoạm mất nỗi quan tâm hiện thời của bạn mà thôi. Vấn đề là phải có đủ lòng dũng cảm để làm ?obiệt tăm? con cá ấy đi. Hồ Xuân Hương là thế, tiếc rằng ngườI đờI chưa hiểu đúng bà, dù chỉ là "Một thoáng Xuân Hương" của NHT.
  7. MieuNhanPhuong

    MieuNhanPhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, anh rất lấy làm buồn lòng là các cháu, ấy lộn, các em như Pitty Pat, Nguyetca ....người nhớn thiếu nữ cả rồi mà cứ xưng cháu là xế lào nhẩy ?
    Tập xưng ...em đi cho nó quen, sau này ...đỡ phải ngượng miệng, em nhẩy ?
    Yên ba giang thượng sử nhân sầu
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Xiiiiiiiiii''''''''''.....................
    Cái nhà anh MieuNhanPhuogn này rõ là dzô dziên, đi xíiiiaáa vào chuyện riêng tư của bác cháu tụi em!
    starry starry nights...
  9. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Quả là đúng, hiểu hết thơ bà ?" có lẽ chỉ có Chúa mớI dành cho mình cái quyền tối thượng như vậy, bởI một điều quá cơ bản rằng chính bà cũng chưa chắc hiểu được hết thơ của chính bản thân mình, và quan trọng hơn, cảm nghĩ của bọn-hủ-nho, của bọn TTVNOL như Datrang, Pittypat, Ghen và của Cattora khi đọc thơ ?obậy? của bà ra sao. Đến Nguyễn Du còn phải ngửa cổ than trời rằng ba trăm năm nữa có ai thấu lòng Tố Như?. Tại sao khi thầy giáo viết d(u/v)=u?Tv-uv?T/(v.v) thì nỗI ngán ngẩm ê chề hiện rõ trên từng nét mặt hân hoan trước đó 1/1000000000 giây của những (cô?) cậu học trò ưu tú nhất (!). Có một cái gì đó không bình thường và Thầy mỉm cườI phúc hậu:?Các em giỏI hình học quá?. Đây có phảI là một sự thất bạI của giáo dục ? Không! Hoàn toàn ngược laị-đó chính là sự hoà nhập tuyệt diệu của văn hoá truyền thống. Có lẽ sự trường tồn của thơ Xuân Hương cũng chính là nhốt được cái hằng số văn hoá bậy trong một cái vỏ chữ thiên tài. Phải nhấn mạnh rằng cái nhìn của HXH không thiên tài, rất nhiều người ?othẩu? được sự vật còn trần trụi hơn thế rẩt nhiều, tỉ dụ như các câu đố về chiếc cối ?oông, bà? xay lúa, chỉ có điều họ không biết nuôi dưỡng cái bậy đó bằng phép chép công thức mầu nhiệm như bà và ông thầy giáo nọ mà thôi. TạI sao các cụ ông Scotland chân cong thích mặc váy ngắn- ô hô!, chẳng qua đó chỉ minh chứng cho ngườI đờI thấy rằng ?omặc váy ngắn không phảI là đặc quyền của các cụ chân không cong?. Nực cườI thay, thiên tài vật lý Stephen Hawking, trong giây phút ngụt trào thăng tưởng, mường tượng thấy chỏm tóc của một lý thuyết thống nhất thế giớI, còn kêu thấu trời : "đến nay chúng ta đã đạt được quá ít tiến bộ trong việc tiên đoán cách xử sự của con người từ những phương trình toán học! " (st)
    Không biết tuyến lệ của H thi sĩ có phải làm việc quá sức nếu đọc lờI bình của gã Cattora này không ? Đến thờI điểm này, họ Cát không trả lờI được. Nhưng chỉ có điều họ Cát tin một cách cháy bỏng rằng nếu bạn có 1 nỗI quan tâm mãnh liệt nào đó, và quan trọng hơn, bạn muốn đoạt nó thì cái gọI là nó ấy sẽ luôn luôn sống trong tâm trí bạn, kể cả trong giấc mơ của bạn. Còn khi bạn chưa đoạt được nó chẳng qua là bạn còn quá nhiều nợ nần ràng buộc, chẳng hạn vì một ?ocon cá trượt? nào đó vẫn-hoặc-bị -cho -là còn lởn vởn đâu đó chực ngoạm mất nỗi quan tâm hiện thời của bạn mà thôi. Vấn đề là phải có đủ lòng dũng cảm để làm ?obiệt tăm? con cá ấy đi. Hồ Xuân Hương là thế, tiếc rằng ngườI đờI chưa hiểu đúng bà, dù chỉ là "Một thoáng Xuân Hương" của NHT.
    [/QUOTE]
    Hix hix, cuối cùng em từ bé pittypat "dễ thương", qua miệng lưỡi bác VNHL thì thành "hư hỏng", đến khi gặp phải bác cattora thì lại hoá thành con mụ "hủ nho"! Quả này các bác chơi ác em quá đó nhá!
    Cattora ơi, bác có thể tóm tắt hộ em hoặc pa ra phờ rây sờ(paraphrase) hộ em cái, khai sáng cho em biết cuối cùng thì thesis của bác là gì? Em liếc con mắt bên trái lên bài trên, đỏ con mắt bên phải dòm xuống bài dưới của bác, cả hai mắt đều mệt và mỏi mà cuối cùng thì đành đấm bụng than trời: "Trời đã sinh ra Pitty, sao lại còn sinh ra Cattora làm gì cho nhức đầu hở trời???"
    À, mà không biết bác Cattora vào box đã lâu chưa nhỉ? Không biết bác có biết (hoặc giả có chơi thân) với "một người muôn năm cũ" của VH không mà sao lối hành văn giống người ấy cái "thuở ban đầu" thế?!
    starry starry nights...
  10. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Hic!
    Muamuon xin mạn phép lấn sân mặc dù phận sự chính của muamuon là ở bên thica cơ song thấy các bác tranh luận chủ đề này lạ quá nên cũng xin xông vào!
    THực ra để hiểu cho hết ý thơ của các cụ thì khó phết đấy có thể suy diễn ra thì kể cũng bậy thật nhất là bà cháu thơ nôm HXH thì cứ phải nhận chữ bậy lên đầu hehehehe
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


Chia sẻ trang này