1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái biển 37 nó có nhiều chuyện hay lắm!!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Lari, 05/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Cái biển 37 nó có nhiều chuyện hay lắm!!

    Hơi ... ôn thi xong mệt quá mọi người ạ,giờ lại thích nghe kể chuyện tình.Nhớ đến mấy câu chuyện tình củm của anh chị nhà ta đi xe biển 37 cực kì lãng mạn ....ừ mà nỏ biết răng mấy chàng lại thích " ta về ta tắm ao ta,dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn" .nói chi thì nói mấy cô nhà ta vẫn là của quí nhở. Bà con ai có chuyện hay thì post lên tui đọc với nha.Tui cũng đã được nghe nhiều,cũng đã có thêm bạn nhờ cái xe biển 37 rồi.Nhiều lúc nghĩ lại thấy hay thật,muốn biết thêm đời sỗng của dân mình xa nhà mờ.Yêu dân Vinh,yêu dân 37 quá...


    Những thứ mất đi đều còn có thể tìm lại được chỉ cần người đánh mất nó không quên những gì mình đã mất.


     
  2. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Hè,nỏ biết tại mần răng mà đi đường hay đẻ ý biển số rứa...cứ chộ 37 là sáng hết cả mắt lên .Nhưng cũng nên nhớ dân ta "đội lốt" 29 cũng nhiều lém...
    Mà không hiểu răng mà lại thích nhìn "37" rứa không biết ...
    Các O nhà ta rứa là có dịp ...
    Xin mời các bạn ghé thăm
    Trang web chính thức dành cho CĐV FC BAYERN (FFCB)
    WWW .  FCBAYERN-VN . COM
  3. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Bửa nớ đi làm bằng xe của bác MC2. Buổi trưa trời SG rất nóng. Muốn chạy nhanh về xưởng thì có 1 anh đẹp trai chạy lên:"em ơi mình là đồng hương nì". Đang mệt và bực mình nghe nói thế cũng buồn cười.
    Quay lại cố nhìn hắn ở đâu. Ờ cũng 37, cũng H4. .... Tận dụng 12 năm sống ở Xì Gòn, mình mở miệng nói đúng 1 câu duy nhất bằng giọng của con gái miền Tây :" Tôi mua xe nhưng chưa kịp sang tên. Ai đồng hương với nhóc ở đây" . <----------------- hắn cười ( chắc cho đở quê) rồi chạy mất tiêu.
    Thiên sứ của tình yêu => Bé Rêu
  4. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Đi giữa đường HN gặp biển 37 là sáng cả mắt,làm câu "phải quê choa không?".Hê hê nhưng vì biển 37 mà hôm xem đá bóng ở sân Hàng Đẫy thằng bạn tôi tí nữa bị dính đòn.
  5. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không vô ,cứ tưởng cái topic của mình tiêu rồi....Mà giá như hấn tiêu đi thì mình cũng đỡ thấy ghen tị hơn....Hic tự nhiên lại mất một đứa bạn thân....Hấn mới chỉ mang xe ra có mấy tháng,ngay ngày đầu tiên bị chú công an hỏi thăm,mất toi 50 ... hấn cứ kêu ca,hét toáng lên là đưa xe ra ĐEN....rứa mà đến ngày thứ 2 hấn gặp được một tên mà dừ là cái tên mà tui phải ghen tị đó....Gặp mình lần mô là hấn lại nhắc đến cái ngày " May mắn " đó....Nghe mà tức không chịu được .



    Những thứ mất đi đều còn có thể tìm lại được chỉ cần người đánh mất nó không quên những gì mình đã mất

  6. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    ra đường thấy ai đi xe 82 biển 37F2 - 1641nhớ tránh xa! em đấy!
    một bàn tay dắt em đi xuyên qua sự sợ hãi và khổ đau. bàn tay vô hình, của anh.
    I love Saga!
  7. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Có bựa đang đi trên đương Xuân thuỷ thấy cái xe 37, con em mình hét: "chị ơi, xe 37 tề" Nó hét to quá làm hai tên kia phát hiện ra bọn minh là đồng hương, được thể rứa là phóng xe lên lượn lờ trước mặt, Thấy ghét! :D
    Lại bựa nửa, về Hà Tĩnh, mới lò dò về đến nhà là con bạn thân kêu đi chơi, ra khỏi nhà thấy biển 38, hét ầm lên :"Eh, biển 38 tề" Mất ...5 giây sau mới nhớ là mình làm gì ở Hà Nội mô chớ. Đang ở HT mà, haaaaaaaaaaaaaaaa

    Hà TĩNH Dù Đi Xa VẫN CòN Nợ DuyêN DuyêN Nợ....
    http://profiles.yahoo.com/nhieumat
     
     
  8. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    kiểu này mai đánh đề 37-38 cái đã , lại có xiền đút túi rồi hề hề
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà !
  9. langtumos

    langtumos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Các ông lắm nhọt quá đấy, chuyện gì cũng buôn dưa chuột hết cả hehehe
    -НАН~.-ЭТz С~>А
    o~Р- ЭТz СЧАСТЬ.
    'zTНА-ЭТz .СТЬ Сo.РТЬ
  10. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Thì ba cái chuyện đó mới buôn chư Mấy chuyện nghiêm túc có chỗ khác để nói rồi. Có cung thì có cầu thôi :D

    Hà TĩNH Dù Đi Xa VẫN CòN Nợ DuyêN DuyêN Nợ....
    http://profiles.yahoo.com/nhieumat
     
     

Chia sẻ trang này