1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái biển 37 nó có nhiều chuyện hay lắm!!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Lari, 05/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Có cả 37, có cả 38 đây ạ.
    [​IMG]
    Xe chú Zulu có cô em ngồi phía sau trông tự hào quá nhể, xe tui thì vẫn trống trơn. Ai tình nguyện ngồi lên xe tui nào?
    Ich liebe dich!
  2. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    He, mình là trai 37 mà suốt ngày đè lên con em 38. Rứa mới biết nhà nước có chia thì cứ chia chứ dân 37, 38 choa nỏ hề chia, khi mô cụng giao thoa hoà hợp với nhau (Cấm nói tắt!).
     
     
    The Soul of NgheTinhIIR
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hihi đọc cái topic này buồn cười nhỉ, nhờ cái biển xe mà lại có người làm bạn với nhau được đấy. Cái chuyện của chị bé rêu với cả atspv đọc ngố quá [​IMG] [​IMG] Nhưng mà theo bài đầu tiên của topic này thì có nhiều chuyện tình lãng mạn bắt đầu từ cái biển xe lắm, vậy mà vẫn chưa thấy có chuyện nào cả, hihi trong box ko có mối tình nào như vậy à ;;) Mà cũng nhờ cái topic này mình mới biết mấy cái số đấy là gì, may chưa đi hỏi ai ko lại bị chửi cho là ngu [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    Cry me a river...
    Được britneybritney sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 31/03/2004
  4. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi! cái lưng của ai mà thấy " quăn quăn" thế nhẩy.
    Thiên sứ của tình yêu => Bé Rêu
  5. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Lại gặp biển số quê nhà
    [​IMG]
    Cô em xinh quá, nhưng chỉ dám chụp phía sau thôi
    Ich liebe dich!
  6. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Hê, rứa mà bảo là xinh. Đúng là lão VT này mắt quáng gà m. nó rồi. Rứa thì chỉ có thể gọi là "to" thôi.
     
     
    The Soul of NgheTinhIIR
  7. Phong_cachN

    Phong_cachN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    A em biết con xe ni .nó là xe của tay nhà bán vàng gần chợ
    ĐƠI AI HIỂU AI _ LÒNG NGƯỜI KHÓ ĐOÁN
  8. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Biển số xe 37 và 38 ở SG không nhiều bằng HN đâu (có lẽ xa quá nên "nó" hổng di chuyển dzô đây được như ra HN). Nhưng, hổng có nghĩa là hổng có.
    Mình gặp 38 H và 37 G hay X gì đó trên cầu SG lần ấy. Một kỉ niệm khá vui. Đang chạy rề rề vì muốn hóng gió từ sông SG lên thì bỗng "chị cho em hỏi đường đến quận 9 cấy?". Mình quay qua ngay vì tiếng "cấy". Một anh chàng nhe răng cười hiền lành ghê. Cố gắng mãi mới pha giọng Nghệ lẫn SG để trêu 2 ông anh. Qua cầu mình rẽ phải ngay làm 2 anh chàng gọi với theo " Em ơi (đổi ngôi nhanh thế?), hẹn gặp ở Nghệ Tĩnh nhé!". Chả biết giờ ni, hai biển số ấy có còn ở SG?
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  9. MCV

    MCV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Trích bài yeutrinh : ra đường thấy ai đi xe 82 biển 37F2 - 1641nhớ tránh xa! em đấy! Quảng cáo hơi bị hay!!!
    Khổ thân cho tui đợt tưởng cấm xe ngoại tỉnh, cố kiếm cái Rem tàu biển 29 đi, ra đường gặp các em đi 37 xinh đẹp cũng chẳng dám nhìn, chỉ dám nuốt...... nước b..ọ....t. hic

    M-C-V
  10. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Đã là dân Nghệ xa quê, có 2 thứ cần phải giữ gìn và bảo tồn đó là: giọng nói đặc trưng Xứ Nghệ và biển số xe máy của địa phương mình.
    Có ai đã đánh mất những thứ đó chưa nhỉ?
    Ich liebe dich!

Chia sẻ trang này