1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái biển 37 nó có nhiều chuyện hay lắm!!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Lari, 05/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BomTigress

    BomTigress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có lần Bom bị xe biển 37 quệt vào, bị ngã. Vậy mà anh ta chạy luôn. Hy vọng đó là xe hắn mượn.
    BomTigress
  2. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Không xinh nhưng ai cũng phải ngắm nhìn
    Em có nghe thấy anh nói gì không
    Rằng anh yêu em.
  3. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Xe tớ vẫn đang dùng biển 38F...!
    Thật tự hào khi mình ra HN đã 8 năm, nhưng chất giọng gần như không thay đổi, biển số xe vẫn lấy trong nhà mặc dù hộ khẩu mình bây giờ đã ở HN rồi. Hôm đăng ký xe phải về quê và lấy tên người nhà.
    Nhiều khi do điều kiện công tác nên một số người dùng xe mang biển số nơi khác, nhưng nếu mà dùng luôn giọng nói nơi khác thì thật đáng tiếc. Vì giọng nói là của hồi môn do quê hương để lại cho ta khi ra đi tìm đường cứu miệng. Mất cái đó thì không biết còn giữ được cái gì.
    Cách đây 5 năm, tớ đến chơi nhà cố hoạ sĩ Phan Chánh (cùng thời với HS Tô Ngọc Vân), bà vợ HS. Phan Chánh là người gốc Hà Tĩnh và ra HN năm 1957 nhưng giọng nói của bà vẫn đậm đà chất Nghệ. Mình rất xúc động và từ đó chăm đến chơi nhà bà hơn. Nay bà đã hơn 80 tuổi và vẫn luôn mong ngóng có đồng hương đến thăm...
    Được gungland sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 03/04/2004
  4. HaHongLinh

    HaHongLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Em có bỉu thế đâu, nhưng em nghe mọi người bảo là cũng hơi xinh xinh, hơi kiêu kiêu và hơi ghét những người nói leo như anh
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    "Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm tới ai cả"
  5. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0

    Thế mình hỏi bạn câu này,bạn sẽ nghĩ thế nào về một người ra Hn chưa lâu (tầm 2 năm ) nhưng lại nói tiếng Hn với người Bắc và vẫn giữ nguyên giọng quê khi nói chuyện với những người mình,không hề bị pha lẫn một chút nào cả.Điều đó có thực sự tốt như nhiều người vẫn nghĩ như vậy sẽ dễ dàng trong tiếp xúc hơn không?



    Những thứ mất đi đều còn có thể tìm lại được chỉ cần người đánh mất nó không quên những gì mình đã mất

  6. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói giống ý mình...không phải ý mình mà như là mình trước đây. Sau 2 năm ra miền bắc thì cái giọng của mình nó đổi hoàn toàn. Nhưng chỉ cần nghe giọng miền trung thôi, thì rất tự nhiên mình lại trở về với cài giọng miền trung không hề pha lẫn
    Có lần 2 người bạn đến chỗ mình chơi (câu chuyện của 4 năm về trước), mình nói chuyện với 2 người bằng 2 giọng hoàn toàn khác nhau mà không hề biết, vì một người là bạn học thời c3 và một người là người miền bắc. Đến lúc 2 người bạn ấy nói thì mình mới biết là nói chuyện với bạn cũ thì đặc sệt giọng miền trung, còn bạn kia thì như là người HN, Bây giờ quanh mình không có ai người miền trung cả, nhưng khi gọi điện về cho mẹ mình thì mấy người bạn ở đây không ai nghe được là mình đang nói gì , cũng chỉ vì cái giọng miềng trung, ngôn từ miền trung không hề pha của mình...1 năm nữa thì mình lại tha hồ mà nói tiếng miền trung rồi
    a****a ga aru sa
  7. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Iem mà là thằng bạn cùng quê với bác iem bỏ về luôn rồi.

    Thân gái dặm trường
  8. Phong_cachN

    Phong_cachN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của hải_yen104 lúc 10:25, 03/04/04
    Không xinh nhưng ai cũng phải ngắm nhìn


    Bài viết của HaHongLinh lúc 14:52, 03/04/04
    nhưng em nghe mọi người bảo là cũng hơi xinh xinh, hơi kiêu kiêu và hơi ghét những người nói leo như anh

    Đúng là gái nghệ giống nhau thế . BÓ TAY LUÔN
  9. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    uh..nếu mà là thằng bạn thì có thể là nó bỏ về, nhưng cô bạn mình thì không bỏ về, hì...
    Mà mình chẳng hiểu tại sao lại bỏ về cả, chẳng lẽ giận mình vì chuyện nói 2 giọng ấy. Đúng là mình đã không để ý thật nhưng thử phân tích thử xem lý do bỏ về của cậu đi !!
    a****a ga aru sa
  10. ltth_tc

    ltth_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Sao lại bỏ về thế à ? Riêng em thì biết nói nhiều thứ giọng cũng hay chứ à . Như em nè , em có thể nghe giọng ở đâu trong một hồi là có thể nói được ngay à ( từ bắc vào Nam ) . Em sống ở miền Nam 8 năm , miền trung 8 năm nhưng giọng nói thì không thay đổi , không nói được giọng miền trung chút nào cả à . Và giờ thì chuẩn bị vào Nam học tiếp cho nên không biết giọng thế nào . Nói như bác nghe giọng thế thì bỏ về chắc em cả đống bỏ về rùi à . Nghĩ gì mà tiêu cực thế không biết .

Chia sẻ trang này