1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái biển 37 nó có nhiều chuyện hay lắm!!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Lari, 05/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
     
    Được saxophone sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 03/04/2004
  2. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
  3. glorious_hcg

    glorious_hcg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nghe giọng giống quảng cáo trên tivi rứa? Để lúc nào nhìn thấy có lẽ phải nói "ngạc nhiên chưa". Rầm.
  4. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    ...không ngờ cái giọng nói mà đến mức ấy..híc..biết làm sao bây giờ, mình quen mất rồi.....
    Thì ra là vậy...nếu mình mà làm lớn như các bác ấy thì chắc là mình sẽ nói giọng Nghệ thôi, bạn yên tâm !! Nhưng một điều mà mình đã phải chứng kiến là người ta không hiểu mình nói gì khi mình nói đúng với cái giọng miền trung. Vì thể mà khi nói với người bắc hay nam thì mình nói giọng bắc, không phải là bắc theo kiểu HÀ LỘI đâu mà giọng phổ thông, mình phát âm chính xác các từ và giọng không nặng để người nghe dễ hơn. Mình nghĩ ở đây vấn đề là nói ra cho nhau hiểu còn hơn là không thể nói cho nhau hiểu mà cứ phải qua cái giọng nói để hiểu về phong tục tập quán, người miền trung có nhiều đức tính tốt, mình thừa nhận điều ấy, nhưng không phải cứ người miền trung là có được những điều ấy, và người miền khác cũng có nhiều đức tính tốt, bạn nói giọng miền trung để người ta hiểu rằng trong tôi có những đức tính của người miền trung thì mình thấy không được chính xác đâu.
    Bạn là người ham học và có chí khí, hãy thể hiện điều ấy cho người ta thấy bằng tài đức của bạn, đâu cần phải dựa vào giọng miền trung làm gì. Còn mình, mình không ham học và cũng không có chí khí, nếu nói bằng giọng miền trung thì có làm giảm đi phần nào những suy nghĩ tốt đẹp về người miền trung không nhỉ ???
    Mình không hề pha tiếng...đừng hiểu nhầm. Nếu nói chuyện với bạn bè miền trung thì giọng miền trung của mình vẫn hoàn hảo như bất kỳ một người nào !! Mình công nhận với bạn một điều là không thích nghe người miền trung dùng giọng bắc hay nam nói chuyện với mình. Mình cũng ghét cay mấy thằng bạn học 4,5 năm ở HN hay SG rồi về gặp nhau ở ngay thành phố Vinh mà vẫn nói giọng bắc hay nam. Vì thế mà mình luôn trả lời lại người miền trung bằng giọng miền trung chuẩn của mình.
    Còn 2 người bạn ấy thì chỉ là bạn thôi, mình không có ý định tán ai đâu, nhưng công nhận thêm một điều nữa là con trai miền trung mà đi tán gái thì dù là miền nào bạn cũng nên dùng tiếng miền trung, với điều kiện là người con gái ấy có thể hiểu được những gì bạn nói.Nếu nàng không hiểu thì....tuỳ bạn quyết định !!
    Mặc dù mình không có ý định thay đổi kiểu nói bây giờ nhưng mình cũng sẽ xem xét lại ý kiến của bạn, cảm ơn rất nhiều.
    a****a ga aru sa
  5. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác làm ơn đọc lại chủ đề của Toipc này đi.
    <FONT SD,
    Được BEREU sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 04/04/2004
  6. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Kit, bạn ạ.
    Mình là dân Nghệ "chính thống", dòng máu Nghệ chảy trong huyết quản của mình, không hề pha tạp nhé !
    Nhưng, bây giờ,mình không nói được giọng Nghệ. Kit thấy thế nào? Không phải là người có "tinh thần Nghệ", không hẳn hay không xứng đáng là dân Nghệ đúng không, Kit?
    Nhà mình sống ở SG từ khi mình học lớp 2. Năm ấy, mình 7 tuổi rưỡi. Đi học ngày đầu tiên cùng bạn SG, mình đã khóc oà khi bạn bè cười giễu cợt chất giọng "nằng nặng" ," trọ trẹ" của mình. Cô giáo cũng không nghe khi mình đọc bài. Mình co lại vì sợ hãi, một nỗi sợ vô cùng trẻ con...
    Ngày qua đi...
    Mình bây giờ không thể giữ được "chất giọng" của quê nhà nữa, Kit ạ. Mình nói giọng Bắc pha SG. Mình cũng không hiểu vì sao mình không còn nói được giọng hồi 7 tuổi, giọng của bố mẹ, của ông bà, của vùng đất sinh mình ra. Kit thấy buồn cho mình không cơ chứ?
    Biển số xe của mình và cả nhà mình đều bắt đầu là 50 hay 53... Mình thuộc từng đường ngang ngõ tắt của SG. Mình hiểu rõ tập quán của dân SG. Mình có thể dùng những tiếng địa phương miền Nam không kém người miền Nam... Đó là điều chả có gì tự hào. Kit nhỉ? Mình không tự hào về điều đó đâu, Kit ạ.
    Mình học, sinh sống và làm việc ở SG, có thể "nhiễm" bụi SG, "pha" tiếng SG. Kit có thể chấp nhận điều ấy ở mình với tư cách một người bạn không nhỉ? Hay Kit sẽ "bỏ về ngay và bảo chướng ...không thể chịu nổi " khi nghe một đứa con gái Nghệ mất gốc hả bạn? Cậu có "loại" @tonga ra khỏi danh sách bạn vì @tonga không còn giữ đưọc "chất giọng" Nghệ ?
    Kit, này.
    Mình chưa hề gặp cậu lần nào, nhưng biết về cậu qua người bạn gái thân ở HN ( cô ấy cũng là bạn Kit). Có thể mình hiểu cậu rất ít, chưa đủ nhiều đâu. Nhưng, mình nể cậu về tính cách của một người Nghệ. Kit đang ở xứ hoa anh đào đúng không? Việc Kit luôn hướng về đất nước Việt và quê nhà Nghệ, đối với mình là đủ cho một người con đất Nghệ rồi. Vâng, Kit ạ. Cậu có thể nói tiếng Nhật như người bản xứ. Cậu có thể yêu hoa anh đào (tại sao không?). Cậu có thể thích Shinkansen (sao không hả Kit?)... Nhưng, cậu cũng có thể ngồi trước PC lập ra topic " TỪ ĐIỂN TIẾNG NGHỆ ", cậu vẫn vào Box Nghệ để đọc , để viết, để trên chọc bạn bè và cả để động viên mình mới ngày hôm kia thôi. Với những điều đó ,đối với @tonga, Kit mãi giữ được chất Nghệ (như @bitter_beer nói ).
    Mình có nhiều người bạn Nghệ, cả trên net cũng như đã gặp ngoài mạng. Có thể kể như [nick] Cyclo[/nick], anh ấy không nói giọng Nghệ nhưng mình và anh ấy mãi là bạn tốt. Là @natna, anh ấy nói giọng Nghệ và là một ông anh tốt với mình. Là @Zulu, một người bạn thân nói giọng cực kì Nghệ. Là Kit, không biết có giữ giọng Nghệ không nhỉ? Là chị @nguyenquocdoanhuyen, là @MC2, là ...nhiều người nữa... mà mình chưa được gặp. Nhưng, họ có nói giọng Nghệ hay không thì họ vẫn là người bạn tốt của mình không hề phân biệt.
    Người Nghệ sống khắp trên đất nước mình. Có thể họ không còn nói được giọng quê nhà nhưng chả lẽ vì điều ấy họ bị "coi là chướng", là "không bằng chém cha"? Có cục bộ quá không? Có thể mọi vị nguyên thủ quốc gia đều giữ giọng vùng đất sinh ra. Nhưng, hãy nhìn vào xem họ đã làm gì cho đất nước, cho vùng quê họ sinh thành hơn là nhìn xem họ có giữ giọng hay không? Kit thấy sao?
    Kit ạ.
    Sáng nay, mình đọc báo Tuổi Trẻ TPHCM. Chuyện đau lòng ở Hà Tĩnh : "cơm tù" ngay thị xã Hồng Lĩnh. Đó, người Nghệ đã "thể hiện" cái "chất " của mình để làm đau người đi qua đất Nghệ đấy Kit. Đó có phải là chuyện buồn hay điều đáng tự hào về "tinh thần thượng võ" ?????!!!!!!! Kit thấy sao? Riêng mình thấy xấu hổ vì những người đã làm "hoen danh" đất quê hương. Thế Kit hãy cho mình biết những con người đó, hằng ngày nói giọng Nghệ (cực chuẩn ) đã "thể hiện được chí khí và đức tính tốt của người Nghệ" chăng????
    Sau chuyện này và hàng ngàn chuyện khác, mình thấy rằng mình hay những con người Nghệ không còn giữ được giọng Nghệ (một cách vô tình hay hữu ý ) không hẳn là "thứ bỏ đi" hay "chướng bỏ m..." như ai đó đã nói một cách cực đoan khi họ đang nói giọng Nghệ. Họ chỉ tự hào về mỗi cái giọng hay biển số xe thôi sao? Không hơn gì nữa ngoài điều đó à? Hay chỉ cần biển số 37, 38 và nói giọng quê nhà là "xứng danh" con người Nghệ? Còn lại là "vứt" ????!!!!
    Kit ạ.
    Bố mẹ mình nói giọng Nghệ dù các cụ sống ở SG từ lâu. Mình tự hào về điều đó lắm chứ? Lí lịch hai chị em mình vẫn ghi nơi sinh ra là đất Hà Tĩnh. Mình tự hào chứ sao không? Nhưng bên cạnh đó mình cũng tự hào về những con người Nghệ đang sống trên khắp đất Việt, họ nói giọng Nghệ hay không, họ đi biển xe là bao nhiêu đi chăng nữa. Có là gì quan trọng khi họ chẳng hề nhớ ông bà tổ tiên và mảnh đất Nghệ đầy gió Lào và cát trắng? Có gì hay khi họ huyênh hoang, "mượn danh xứ Nghệ" để làm việc xấu, để nói rằng mình là người Nghệ "chính thống"? Mình chỉ nể và tự hào cũng như yêu quý họ khi họ sống ở bất cứ nơi đâu nhưng vẫn nhớ mình là con đất Nghệ, vẫn học hành và làm việc, cũng như đối xử với mọi người xứng đáng là con người Nghệ, không "hổ danh" là người Nghệ. Thế thôi, Kit ạ.
    Hy vọng Kit không "ghét cay ghét đắng" một đứa như mình, khi mình chỉ nói được giọng Bắc pha SG mà không thể dùng giọng Nghệ để trả lời Kit chứ nhỉ?
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
    Được tonga sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 04/04/2004
  7. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy 1/2 bài viết còn lại nhỉ?
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  8. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Đừng có hiểu nhầm nha tonga. Mình không nói là ghét những người Nghệ không nói tiếng Nghệ như bạn hiểu đâu. Đúng là mình đã diễn đạt không được rõ ràng nên mới để hiểu nhầm như thế này. Một người đi xa đất nghệ lâu ngày và nhất là lúc còn nhỏ thì chuyện không thể nói được giọng nghệ cũng là chuyện dễ hiểu.Nhưng đối với mấy người bạn mình sinh ra và lớn lên ở đất nghệ, ra đi chưa được mấy hôm, trở về đã không thể nói được lại là một điều khác. Còn Kit có ghét những người như tonga hay không thì chắc là bạn biết và mình cũng biết. Những người đã sống ở đất nghệ có thể là ít hơn là ở các thành phố khác,và cả những người không phải đã được sinh ra và lớn lên ở miền trung,chỉ có một tấm lòng, vậy mà vẫn vào đây, vẫn tự hào là người con xứ nghệ, đôi lúc mình cảm thấy xấu hổ vì mình đã sống suốt 18 năm trên đất nghệ mà không có được một tinh thần như vậy !!
    Kit cũng hiểu những gì bạn muốn nói ở đây, bạn giúp mình khẳng định thêm một lần nữa về những gì mình đang nghĩ, và cũng đã trả lời cho những câu hỏi sinh ra trong đầu mình sau khi đọc mấy bài trên.........cảm ơn bạn nhiều !!
    a****a ga aru sa
  9. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng là bàn về cái số 37 ấy mà............
    a****a ga aru sa
  10. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Gửi @saxophone
    Cám ơn bức PM khá dài mà bạn gửi mình lúc nãy, sau khi mình viết bài cho Kit.
    Không sao. Mình vốn là đứa thẳng tính còn hơn ruột ngựa. Đọc bài của bạn mình "nóng" mặt quá ! Không phải mình "ôm đồm" biện minh cho ai cả. Viết cho Kit, cậu bạn của mình, viết cho mình, cho cả bạn và những người Nghệ đấy chứ.
    Có lẽ "đập nhau chan chát " mới hiểu nhau hơn chăng? Nếu thế thì tốt quá, bạn hè?
    Hi vọng một ngày bạn vào SG như bạn nói trong PM. Người SG (chính gốc nghen) cũng tốt lắm bạn ạ. Họ đã giúp đỡ mình (một người Nghệ) rất nhiều. Họ làm mình nhận ra nhiều điều hay. Họ "phóng khoáng" về tâm hồn và tính cách. Đó cũng là những điểm rất tốt mà bạn sẽ nhận thấy và thích (hi vọng thôi) khi vào đất Nam bộ.
    Mình không đi offline vừa rồi như bạn hỏi vì lúc đó mình chưa về nước. Bây giờ lại sắp vác vali đi tiếp. Nhưng sẽ có ngày gặp bạn trên đất SG hay tuyệt hơn là trên đất Nghệ, để chúng ta cùng "khẩu chiến" nghen !
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh

Chia sẻ trang này