1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái biển 37 nó có nhiều chuyện hay lắm!!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Lari, 05/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tui vẫn đi xe 38, vẫn nói giọng Nghệ. Nhưng có những lúc tôi vẫn đi xe 29 và nói kia đâu sao vây thay cho mô tê răng rứa. (Nhugn không chuyển nổi giọng Hi```` và cũng không thích) Nhưng điều đó không sao mà. Vấn đề tôi mãi là người miền Trung. Và yêu mảnh đất miền Trung nhiều lắm!

    Hà TĩNH Dù Đi Xa VẫN CòN Nợ DuyêN DuyêN Nợ....
    http://profiles.yahoo.com/nhieumat
     
     
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhiều bác trong này tiêu cực quá, làm gì mà tỏ ra gay gắt với những người mang giọng HN vậy. Giọng nói của HN thì có gì xấu à? Người ta ko mất đi cái gốc gác của mình là được thôi mà. Brit thấy tốt nhất là nói được 2 giọng, đối với từng người mà dùng giọng khác nhau. Nếu làm việc với một người ko hiểu tiếng địa phương thì cũng nên cố mà nói giọng HN cho công việc nó thuận lợi, chứ cứ khăng khăng "Lúc nào cũng phải đúng giọng mình" thì bảo thủ quá.
    [​IMG]
    Don't be afraid to open up your heartEverybody cries...
  3. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Giọng Hà Nội thì đã sao chứ,đúng thế đấy....Nó chỉ chỉ là một phương tiện giao tiếp mà thôi .... Cách đấy 3 năm trong một lần mình đi ra HN,mình đã chịu nhịn đói vì cái tính bướng bỉnh của mình chỉ vì không thể kiên nhẫn hơn để nói với người bán hàng mình cần gì sau khi đã phải nói lại đến lần thứ 3.Mình đã không hề nghĩ đến chuyện đổi giọng bởi mình cảm thấy không thích cái giọng lai lai của những người ra Hà Nội một thời gian về Vinh nói .... Có vẻ như hơi ích kỷ nhưng mình đã nghĩ sống ở quê lâu thế mà vẫn không thể giữ được cái giọng .... Rồi đến lúc mình ra Hn học ,sự bất tiện trong giao tiếp và cũng bởi một người quen của mình đã nói là nên thay đổi để mọi người có thể dễ dàng nói chuyện hơn ... và mình đã thay đổi..... Giờ thì ở lớp mình vẫn biết mình là người miền Trung nhưng lại toàn nghe mình nói bằng giọng Hn,mọi người chỉ nghe được cái giọng miền Trung đặc sệt của mình khi nói chuyện với đứa bạn đồng hương lớp bên cạnh....Vậy nhưng khi về nhà hay gặp bất kì một người miền Trung nào thì cái giọng của mình lại không hề thay đổi chút nào cả .... Giờ thì mình quen mất rồi ,nghe giọng miền Bắc mình nói giọng Bắc,nghe giọng mình mình lại vẫn nói giọng quê mình .... Mình đã nghĩ chuyện đó là chuyện bình thường cho đến một hôm em gái mình mới nói với mình "khi mô cũng dở cái giọng Bắc đó ra,làm ra vẻ như mình nói được giọng Bắc không bằng ... mình lại không biết mình có sai hay không nữa.
    Có lẽ mỗi người sẽ có một suy nghĩ khác nhau,có người thích có người lại không thich .Nhưng theo mình thì cũng tuỳ hoàn cảnh thôi .... Bạn Tonga đi xa từ nhỏ thì chuyện thay đổi đó có lẽ là chuyện bình thường,còn một người khác khi cái giọng quê mình nó thấm vào máu rồi mà chỉ sau có vài năm đi học xa trở về lại không nói cái giọng đó nữa,một sự nổi bật có lẽ là sẽ gây khó chịu cho những người còn lại.
    Giọng nói là giọng nói ,không hẳn khi người ta không thể nói giọng mình thì không còn niềm tự hào nữa.Mỗi người cũng có niềm tự hào riêng của mình,và chắc chắn rất nhiều người Nghệ coi nguồn gốc của mình là một niềm tự hào.... luôn muốn nói về những điều tốt đẹp về nó và quả thực Nghệ Tĩnh cũng có rất nhiều điều tốt đẹp nhưng cũng không thể phủ nhận là hiện nay có cả những điều không hay lắm.
    Dù sao thì đây cũng chỉ là một khía cạnh nhỏ của cuộc sống,qua những bài viết của mọi người mình cũng hiểu thêm được nhiều điều ... và cũng nhận ra cái Box này cũng có nhiều người thật đáng yêu



    Những thứ mất đi đều còn có thể tìm lại được chỉ cần người đánh mất nó không quên những gì mình đã mất

  4. micro

    micro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chà, về quê có mấy ngày, không "vô nét", mà thấy cấy tô píc ni đạ đến năm, sáu trang rồi. Công nhận nhà miềng "câu" giỏi thật ... Thôi thì cụng cại nhau cho vui cựa vui nhà hầy!!!

    Hê hê, miềng thì nỏ đổi giọng mô, nhưng mà nói chậm lại một chút thì dù là người Bắc, hay người Nam cụng hiểu hết. Nhớ hồi đầu năm thứ nhất, nỏ thằng mô nghe được, rứa mà đến đầu kỳ hai, một cơ số thằng dân Bắc trong lớp miềng biết nói TIẾNG NGHỆ ; cụng "chi, mô, dăng, dứa" như thật
    Đi tán gái Bắc mì hay, lúc đầu các em cứ chê "anh nói em không nghe được"; rứa mà sau một thời gian thì không nghe GIỌNG NGHỆ là "không chịu được". Rứa mới chết!!! Có lẹ đây cụng là lý do các "anh đồ Nghệ" ở lại Hà Nội không chịu về quê, và cụng là lý do các em gái Bắc có chồng Nghệ Tĩnh.

    Có nhiều người gốc Nghệ, nhưng sinh ra và lớn lên ở nơi khác, không thể nói được tiếng Nghệ là điều tất nhiên. Tuy nhiên họ hiểu hết những từ "địa phương cục bộ Nghệ Tĩnh" . Chị Nguyenquocdoanhuyen, chị Beer, Tonga, em Gatgu, lão già Nico78... là những ví dụ, lớn lên ở nơi khác nhưng chảy trong huyết quản là dòng máu Nghệ Tĩnh (hoặc 1/2 là Nghệ Tĩnh ). Bên SLNA-FC còn có cháu Hồng Nhung, cháu này sinh ra và lớn lên ở HN, không nói được tiếng Nghệ, nhưng viết thì rất chuẩn, và rất thích chơi với dân Nghệ.
    Nhắn chú Xacxophon: Nick Zulu không dùng nữa. Khi mô về rứa? Nhớ B cafe quá!
    Niềm tự hào trai Nghệ!
  5. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
  6. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Hì, chị beer nói giọng quê ta hơi bị chuẩn, tại Lu chưa được nghe đó thôi. Giọng nói thì tuỳ mỗi lúc có thể khác đi nhưng đúng như em nói: chảy trong huyết quản là dòng máu Nghệ Tĩnh
    Anh VinhThanh đưa ra một đề tài hay đó, mọi người sôi nổi quá, tiếc là BB kẹt quá không thể bàn luận dài hơn được...
     Why not ???
  7. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Box cũng có nhiều topic đang nóng dần lên vì một lý do: Ta yêu quê hương như thế nào? Mình đọc từ lúc nói đến giọng nói xứ Nghệ hay cái biển số xe 37 thì cũng chỉ thấy các bạn nói đến cái gọi là: Chất Nghệ?!
    Vậy "Chất Nghệ" cuối cùng là gì? Là Ham học, là có Ý chí, là Kiên định, là Dũng cảm, là Thương người, nói chung lại là có nhiều đức tính tốt.
    Vậy việc thể hiện cái gọi là "Chất Nghệ" ấy đâu chỉ dừng lại ở cái giọng nói và cái BS 37? Mình nhớ không nhầm thì có một em bị "câm" và liệt chân (ở Yên Thành thì phải), sinh ra trong gia đình khó khăn, nhưng đam mê máy tính và đã vượt khó để mày mò vào lĩnh vực tin học, bây giờ thì đêm những kiến thức có được dạy cho những đứa trẻ tàn tật trong nhà thờ (Câm mà vẫn dạy được). Vâng, đó là Chất Nghệ làm cho mỗi chúng ta phải tự hào.
    Điều mình muốn nói ở đây là một quy luật: Quy luật của sự thích ứng với môi trường mới. Con người thông minh ở chỗ đó, lạnh thì biết mặc thêm áo ấm, "nóng" thì cởi "tất" ra... đó là sự thích ứng với thiên nhiên.
    Còn về xã hội thì sao? Trong kinh doanh người ta phải biết "hiểu được thói quen, phong tục tập quán" để tìm giải pháp kinh doanh thích hợp. Như thế thì có gì là xấu khi người ta học cách nói của người HN khi ra HN, học cách nói của người SG khi vào SG. Mà mục đích cuối cùng chỉ để cho mọi việc được tốt hơn? Cái mà các bạn quan tâm nhất là cái Chất Nghệ nó có bị "tan" ra không trong sự di chuyển về mặt địa lý đó.
    Người tiêu biểu của sự thích ứng này chính là ***** nhà ta. Không có sự thích ứng với môi trường mới thì làm sao Bác đi được "năm châu sáu bể"? Chỉ có điều Bác làm được một điều khó hơn rất nhiều: học tiếng nước ngoài, không phải đơn giản như học tiếng HN hay SG.
    Tuy nhiên chúng ta cũng không được lạm dụng việc "học tiếng" này một cách thái quá. Về quê mà nói giọng Hà Nội, Sì Gòng có ngày ăn "xong" vào mặt?? Ặc ặc ặc....
    Có những thứ đang làm mất dần hình ảnh đẹp của người nghệ, nhưng mình không thấy ai lên tiếng phản đối: Đó chính là những dòng thơ "Bút ... lựu đạn" nổ tưng bừng trong "Post thơ bút tre". Sự cầu toàn, an phận cũng là một điểm yếu của người Nghệ.

    Nothing can be true if U think it can't be true!
     
  8. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    MC2 nói khá đúng. Tui cũng nghĩ là nhập gia tuỳ tục, nhưng yêu quê thì vẫn yêu lém lém :) Còn nữa, tui cũng thấy người Nghệ cầu toàn, công nhận. Còn thích anphận thì tôi ít gặp. Vì họ cầu toàn nên họ luôn đi tìm những cái gọi là hoàn hảo (Mà như thế thì ít aicó thể an phận được) đến mức đôi khi họ không nghĩ, điều đó làm cho lập trường của họ bị lay chuyển. Cái gì cũng cóhai mặt của nó, người nào cũng vậy, mục đích cuối cùng của mỗi người là làm được những điều mình mong muốn. Chúc moi người đủ sóng gió để biết mình can đảm, đủ điểm yếu để thấy mình hoàn hảo :) Và thấy mọi người cũng hoàn hảo nữa. Mọi khái niệm đều là tương đối, nhìn nhận như thế sẽ dễ thở hơn. :)
    Chúc cả nhà một ngày vui!

    Hà TĩNH Dù Đi Xa VẫN CòN Nợ DuyêN DuyêN Nợ....
    http://profiles.yahoo.com/nhieumat
     
     
  9. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0

    MC2 nói khá đúng. Tui cũng nghĩ là nhập gia tuỳ tục, nhưng yêu quê thì vẫn yêu lém lém :) Còn nữa, tui cũng thấy người Nghệ cầu toàn, công nhận. Còn thích anphận thì tôi ít gặp. Vì họ cầu toàn nên họ luôn đi tìm những cái gọi là hoàn hảo (Mà như thế thì ít aicó thể an phận được) đến mức đôi khi họ không nghĩ, điều đó làm cho lập trường của họ bị lay chuyển. Cái gì cũng cóhai mặt của nó, người nào cũng vậy, mục đích cuối cùng của mỗi người là làm được những điều mình mong muốn (có thể là mong muốn cho hạnh phúc và những điều tốt đẹp đến với cá nhân mình, cũng có thể là mong muốn đem hạnh phúc đến cho một ai đó, mình chỉ làm khi mình mong muốn thôi, đúng không?). Chúc moi người đủ sóng gió để biết mình can đảm, đủ điểm yếu để thấy mình hoàn hảo :) Và thấy mọi người cũng hoàn hảo nữa. Mọi khái niệm đều là tương đối, nhìn nhận như thế sẽ dễ thở hơn. :)
    Chúc cả nhà một ngày vui!
    Hà TĩNH Dù Đi Xa VẫN CòN Nợ DuyêN DuyêN

    Hà TĩNH Dù Đi Xa VẫN CòN Nợ DuyêN DuyêN Nợ....
    http://profiles.yahoo.com/nhieumat
     
     
  10. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Lại cãi nhau rồi!
    Hề hề... đúng như ý muốn khi minh reply cái topic này, thấy vở lẽ ra nhiều điều phết.
    Bà con bớt nóng, xem cái ảnh em chụp hồi về thăm nhà, khong đẹp nhưng cũng đỡ nhớ nàh phần nào
    [​IMG]
    Hôm nào về chụp lại cho cẩn thận hơn!
    Ich liebe dich!

Chia sẻ trang này