1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái biển 37 nó có nhiều chuyện hay lắm!!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Lari, 05/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Không biết thế nào chứ hễ đi xa là cứ tìm biển 37. Ở HN thì chẳng nói làm gì chứ đến như đi HP cũng cố mà tìm biển 37 ấy chứ. Và may mắn là cũng có đấy. Kể ra đi đâu cũng gặp được đồng hương, sướng thật.
    To gungland : Cái ảnh ấy là anh chụp cái gì đó, em nhận không ra. Nhưng nếu mà không nhầm thì nó nằm trên đường Phan Đình Phùng phải không ??? Hôm trước qua Hà Tĩnh, đi đường Phan Đình Phùng vào Thạch Khê, tuy là mưa rất to nhưng hình như nhận ra là có cái đoạn nào đó giống cái hình anh chụp. Cụ thể là cái gì thế anh nhỉ ???
    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman
  2. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi em ạ, nó nằm trên đường Phan Đình Phùng. Ảnh đấy chụp sân vận động cũ của thị xã, cái nhà đẹp đẹp ở đằng xa là UBND Tỉnh, ngôi nhà đẹp nhát miền Trung của một tỉnh nghèo nhất miền Trung.
    Ich liebe dich!
  3. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Biết là bạn tự hào về cái nhà ấy, nhưng nói kiểu ấy nghe chuối cả nông trường .
    thứ nhất...tỉnh đâu có nghèo nhất miền trung
    thứ 2....cài nhà ấy đẹp theo nghĩa gì vậy ?? Kiến trúc đẹp, nhà to đẹp ?? Thì chắc là không nhắt miền trung được rồi , mà nó được xây theo kiểu ấy ở cái tỉnh nghèo nhất miền trung thì chỉ nói lên sự .......(tự hiểu). ...còn nếu muốn nói nó đẹp theo nghĩa bóng thì chắc là không bằng nhà...của mình rồi
    >に',"a****a ga aru sa
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Nếu đây là một câu đùa thì sẽ là một câu đùa vô duyên nhất trên đời...
    Còn một câu nói thật thì sẽ là một câu nói kệch cỡm hết chỗ nói...
    Xin hỏi bạn đã học hết lớp mẫu giáo chưa??????




    Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều Núi gần quá - sóng và em gần quá Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.
    &nbsp;
  5. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
  6. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Gớm, các anh các chị mần chi mà ầm ĩ cả lên thế. Đẹp thì em nói là đẹp, nghèo thì em nhận là nghèo.
    Bà con xem lại cái ảnh này một chút nhé.
    [​IMG]
    Nếu em nhớ không nhầm thì ngôi nhà này bắt đầu đóng cọc từ năm 1993 hay 1994 gì đấy. Sau chừng 6, 7 năm thì cũng khánh thành, có cả cầu thang máy cơ đấy. Trong khi thông thường nhà phải 7 tầng trở lên mới nên làm cầu thang máy. Và dân Hà Tĩnh có vẻ chẳng tự hào gì về công trình này cả.
    Ngôi nhà này nhiều người đánh giá là còn đẹp hơn cả Hội trường Ba Đình hiện nay. Vậy tại sao nhân dân HT lại không tự hào? Hề hề, hơi lạ nhể.
    Khi ngôi nhà khánh thành xong thì thanh tra cũng nhảy vào cuộc, nghe đâu có ăn bớt hay tham ô, tham nhũng chi đó, em không rõ lắm nhưng cũng rùm beng một thời gian. Bây giờ cũng chìm xuồng rồi.
    Còn Hà Tĩnh đã giàu chưa nhỉ? Chắc là mọi người cũng trả lời được chứ? Có chăng là mọi người không giám nhìn nhận vào sự thật thôi. Còn nếu nói nghèo nhất miền Trung thì cũng hơi quá đáng (phỉ phui cái mồn thằng Gungland). Còn tự hào vì giàu hơn mấy cái Tỉnh lân cận thì chả khác gì khoe Việt Nam mình giàu hơn Lào với Cam-pu-chia. Nghe buồn buồn thế nào ấy.
    Đôi lời với bà con, không có ý thanh minh!
    Được gungland sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 07/04/2004
  7. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tối 9/4 đi dự sinh nhật em Hải Yến, thấy toàn biển 37, 38 làm mình có cảm giác thật gần gũi. Lại toàn giọng Nghệ mà phang làm cho em Bereu chỉ ngồi tủm tỉm cười vì "em hổng có nghe anh Gungland đang nói gì cả"
    Sáng 10/4 đi ăn súp lươn Nghệ An trên đường Mai Hắc Đế cùng với Zulu và Bereu. Cái quán sạch sẽ, các món ăn vẫn mang đậm hương vị quê nhà tuy nhiên người phục vụ lại nói giọng Bắc nên mất một phần thi vị của nó.
    Ngồi uống cà phê tại khu Kim Liên (khu vực đông người Nghệ nhất Hà Nội), thật sung sưóng vì chủ quán là người Nghệ và cả mấy cô em phục vụ cũng người Nghệ, quay trái quay phải thấy khách hàng chủ yếu nói giọng Nghệ. Khi ra về còn có chú hỏi thăm "Anh người Hà Tịnh à? Anh ở chổ mô đó?" Chắc là cậu ta thấy cái biển xe của mình. Được dịp huyên thuyên với em Bereu một tràng về tính cách Nghệ, về giọng Nghệ và cái biển số xe của dân Nghệ đang sống xa quê tìm đường cứu miệng.
    Tự hào thay khi mang dòng máu xứ Gungland!
    Ich liebe dich!
  8. minhthe

    minhthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    tui cụng là một người có mác 37 nhưng tui lại dùng biển 29 nên nhiều lúc ra đường gặp anh em đi biển 37 không giám hỏi. nhất là hôm segame trên dường tui gặp biết bao nhiêu là biển 37 nhung đâu giám hỏi, muốn hỏi nhưng sợ khong biết anh em có chịu nhận tui lam đồng hương hay o
  9. JmaerB

    JmaerB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Các bác có ai biết qui tắc đánh số cho các tỉnh không? Chẳng hạn: NA-biển số 37 ,code điện thoại 38 ? Nói cho em nghe với
  10. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Gà thế nhỉ??? biển số thì đánh thứ tự từ lâu rồi nhưng các tỉnh mới tách sau này thường có số cao....ko theo thứ tự nữa
    Ví dụ:
    Ninh Bình:35
    Thanh Hoá:36
    Nghệ An :37
    Hà Tĩnh:38
    nhưng Quảng Bình:73
    Quảng Trị:74
    Huế :75......
    Đau quá,em lại biển 29 nhưng toàn thích nhìn 37

Chia sẻ trang này