1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái biển 37 nó có nhiều chuyện hay lắm!!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Lari, 05/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước chở Rêu lòng vòng bát phố, lúc dừng đèn đỏ thì bị một cô cậu đèo nhau trên cái Dream II huých phát vào mông (à quên, huých vào đuôi xe). Tui cứ nghĩ là hắn ta vô tình, ai ngờ vừa kéo ga vọt qua ngã tư thì cái xe kia tiếp tục bám theo và vọt lên nói chuyện. Úi trời, thì ra là tại xe mình mang biển 38, thế mà BeReu cứ tưởng là chúng nó bám theo chỉ vì Rêu xinh đẹp.
    Mà cái cô Rêu này chơi với dân Nghệ lâu rồi mà cũng chẳng biết, cứ thắc mắc là tại sao dân Nghệ lại có kiểu làm quen lạ đời thế. Lạ cái gì, thế mới tình cảm chớ.
  2. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Hơ. bựa qua sinh nhật Box thiếu đọi đụa, mình với Na (atspv) đi về Nghệ An à quên về nhà Na lấy đọi. Trên đường gặp mấy cái xe 38 chỉ tiếc rằng lúc đó bọn mình lại đi xe 29. Mà mở ngoặc một chút dân 38 đi xe ẩu cực kỳ luôn.
  3. bmm

    bmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện biển 37 lại buồn cười vì hồi còn đi học bị 2 ông 37 doạ mất vía. Chả là hồi đó đang có tệ rạch mặt trẻ con, sau mấy ngày phao tin đồn nhảm thì có cả rạch mặt người lớn nữa. Hội con gái bọn tui đi ra ngoài đường cứ nơm nớp, vì rạch vào tay hay sau lưng thì còn che được, chứ rạch mặt thì...thôi rồi! Thế nên ra đường cảnh giác cao độ. Vậy mà một hôm tui đi học về, thấy có một cái Viva bám theo lẵng nhẵng, tui đi chậm 2 tên ấy cũng đi chậm, tui đi nhanh họ cũng đi nhanh. Tui hoảng quá giả vờ chạy tuốt lên hè đường thì 2 ông kia cười khoái chí, kêu "Đồng hương ơi!" Trời ạ!
    Bây giờ đi ra đường thấy xe 37 nhiều nhiều, dù không chào vẫn thấy thân thân..hehhe..
  4. hoahongvn

    hoahongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hôm đèo chị đi chơi bảo ra HN học thấy cái biển 37-38 là mừng lắm .Đi đâu cũng nhìn cái biển xem có phải là đồng hương ko .Về đến nhà cũng có thói quen đó nhung phải cái biển 37 rất nhiều nhìn cho loá cả mắt
  5. vi_thanh

    vi_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Đ/c này nói sai rồi.
    Mấy cái biển số mới tách như 88, 98, 99,... thì không nói làm gì. Còn những biển cũ từ trước tới nay thì thật khó giải thích.
    Ví dụ: Nghệ Tĩnh khi chưa tách Tỉnh thì vẫn có cả 37 và 38 đó thôi. Còn Bình Trị Thiên cũ chia ra thì biển số vẫn thế, nghĩa là Quảng Bình có biển là 73, QTrị có biển là 74, Thừa Thien Huế có biển là 75.
    Sự nhảy cóc của 38 lên thành 73 mặc dù Bình - Tĩnh gần nhau kẻ ra cũng lạ!
    Được vi_thanh sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 13/06/2004
  6. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0

    Đ/c này nói sai rồi.
    Mấy cái biển số mới tách như 88, 98, 99,... thì không nói làm gì. Còn những biển cũ từ trước tới nay thì thật khó giải thích.
    Ví dụ: Nghệ Tĩnh khi chưa tách Tỉnh thì vẫn có cả 37 và 38 đó thôi. Còn Bình Trị Thiên cũ chia ra thì biển số vẫn thế, nghĩa là Quảng Bình có biển là 73, QTrị có biển là 74, Thừa Thien Huế có biển là 75.
    Sự nhảy cóc của 38 lên thành 73 mặc dù Bình - Tĩnh gần nhau kẻ ra cũng lạ!
    Được vi_thanh sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 13/06/2004
    [/quote]
    Nhảy cóc vì Bình Trị Thiên chia tỉnh sau......
    như Hà Nam 90 trong khi Hà Tây 33.....
    Nghệ Tĩnh may có 2 số 37,38 nên chia tỉnh mỗi chú lấy một số

Chia sẻ trang này