cái bóng Kể từ cái ngày anh ra đi ,tôi chỉ sống như 1 cái bóng.Một cái bóng thì làm gì biết nói,biết cảm xúc.cái bóng ngồi 1 mình nhìn tất cả mọi sự biến đổi :con người,khung cảnh bên ngoài.bên ngoài kia sắc cây đã chuyển sang vàng rồi."thu rồi!"-cái bóng tự nói 1 mình,mọi người trên phố ai cũng có đôi chỉ có bóng là 1 mình.Cái bóng tự hỏi rằng tình yêu ở trên đời này là cái gì.Chẳng có định nghĩa về cái đó.Bóng lac hướng hoàn toàn khi nhắc về 2 chữ đó.bóng lạnh lùng và vô cảm-có thể.Bóng cũng đã từng yêu chứ nhưng người đólại làm bong thất vọng.bóng tự nhủ rằng mình chỉ xuất hiện trong người đó như khi trời có nắng và khi trời mưa cái bóng đó lại biến mất.Bóng phải làm gì để tìm được cái cảm giác yêu khi bị 1 người phản bội.hãy nói hộ tôi và hộ 1 cái bóng
Tình yêu trai gái chỉ là một trong vô số những thứ tình cảm khác của con người. Dĩ nhiên đó là tc rất đặc biệt, nhưng k có cái gì tự sinh ra và tự mất đi cả. Nó chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác thôi. Tình iu cũng thế. Có thể bi h mối quan hệ của cái bóng và người ấy k còn là tình iu, nhưng sự chia tay cũng có thể là một sự khởi đầu mới cho cả 2 ng. Chắc tại ông trời nhìn thấy có một "ng ấy" khác tốt hơn, hợp hơn với cái bóng nên mún cái bóng chia tay với ng này để dẫn cái dóng đến với người kia. Đừng quá thay đổi bản thân mình về một ng cái bóng nhé! Bởi vì cs còn nhiều điều thú vị lắm! Nếu chúng ta biết tận hưởng thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. Người yêu nhau rồi sẽ đến được với nhau