1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cái chai ,cái đàn kekeke

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi hau_k5, 15/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Headshrinker: Tôi chỉ biết là chị em không bao giờ biết hài lòng với sắc đẹp của mình, cho nên bà chị hàng xóm của ông có biết thừa người ta khen đểu mình cũng vẫn sướng, cái dây thần kinh sướng trong con người chúng ta rất ưa những sự ngọt ngào đem lại từ nịnh nọt và khen ngợi, có điều ai kiềm chế được ít hay nhiều thôi, chẳng qua tôi sinh ra không biết nịnh, chứ không tôi mà nịnh ông thì dám chắc ông sướng rủn người. Còn về tiếng đàn của tôi có hay không thì tôi tự tin lắm, chắc là tôi tremolo hay hơn Lars Ulric và rhythem hay hơn Myke Tyson, ông có tin không? Ngày trước có lần tôi rhythem gần 8 tiếng đồng hồ từ Lao Cai về HàNội, cả toa hưởng ứng nhiệt liệt, lần khác tôi gác chân lên thành cầu Tràng Tiền mà gióng November rain, khán giả cũng hơi bị đông, dù đang nửa đêm, chà sao tôi giỏi thế nhỉ, mỗi tội tâm hồn hơi bị trong sáng nên chưa vác đàn đi cưa gái thôi. Lúc nào bác có nhu cầu cưa gái theo kiểu Serenade thì gọi tôi, tôi sẽ chơi đàn giúp cho, nhưng mà báo trước tôi không đứng gần cửa sổ đâu, sợ bị cả xô nước vào đầu lắm,
    KUMITE'
  2. headshrinker

    headshrinker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    ah sau tết tui sẽ lên hanoi vì thế lúc ấy tui sẽ đến nhà bác mượn đĩa he he nghe vậy vui wá !
  3. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Các chú hơi nhẫn tâm đấy. Đời người chỉ là giấc mộng phù du. Có mộng mị thêm tí nữa thì đã chết ai. Cô hàng xóm nhà Headshrinker có hơi ảo tưởng nhưng biết đâu nếu không thế thì cô ấy lại thấy đời bớt đáng yêu đi.
    You are what you believe. Câu này thỉnh thoảng cũng đúng đấy chứ
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  4. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    kái cô lày ăn nói kinh fết, rồi, để xem các vi đàn hát đến đâu, bút sắt thấy bảo là người làm toán nhanh nhất trong số các họ sĩ hả, và là ngưòi vẽ đẹp nhất trong các vận động viên điền kinh phải không, tốt, cậu là tấm gương cho chúng tôi rồi đấy
  5. headshrinker

    headshrinker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    bác wả là nhà fê bình thơ có khác
  6. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Chơi tay trái thì chắc chơi cũng khá lắm hả ?

    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ

  7. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    dào uầy, nghe lời pakita thì về đổ tiền giống ra mà tiêu, hehe, tôi có giồn như paul MC của beatles đâu,
    tay phải , giời ạ, tay phải
  8. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    "Tiền giống" là gì thế?
    KUMITE'
  9. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Chắc là tiền biết tự nhân bản vô tính. Nếu là tiền kiểu này thì tôi chỉ cần một tờ 100$ là đủ tiêu cả đời
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  10. headshrinker

    headshrinker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    hehe hết nhân bản người lại đến nhân bản tiền sao? thế này thì chúng ta giàu rồi hehe chia sẻ bí quyết đi

Chia sẻ trang này