1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái chết bắt buộc của Ô Mã Nhi

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Dilac, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. perseus

    perseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Em thích nhất câu này của bác
    Cuồng "tín nghĩa" thì chỉ có lão Tống Tương Công trong chuyện Tàu. Cái gì mà "đợi quân Sở sang sông rồi mới đánh". Cuối cùng thua nhục nhã, thất tín với bao con dân nước Tống đã cầm vũ khí theo lão ra trận
  2. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Trong Đông Chu Liệt Quốc ấy à, đúng là Tống Tương Công bị người Sở lừa, cũng đáng cười thật. Đây là lúc chiến trận "binh tất yếm trá", không biết dùng binh, quân Sở đang trên đò, chưa vượt qua sông nên đánh đi lại lên mặt nhân nghĩa: "Ta dùng binh rất đường hoàng, lẽ nào lại nhân lúc người ta đang sang đò mà xông vào đánh bao giờ!"
  3. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Quân Hy Lạp ngày xưa ko đánh nhau với các nước khác quá nhiều vì sợ địch thủ học được kỹ thuật chiến tranh của mình.
    Quân Mông cổ khi hành quân khẩn cấp là thẳng tay giết sạch tù binh phu dịch vì sợ lộ cách thức hành quân...
    Đấy là cách phòng hờ đấy...
    Omar là tướng giỏi, lại thông hiểu và có kinh nghiệm đánh nhau với dân mình. Tha về là địch vẫn còn một cái đầu có thể xây dựng kế hoạch xâm lấn lần sau. Nguyên đâu có thiếu quân. Chiên tranh ko phải thể thao để tranh thắng giúp nhau cùng tiến bộ.
    Nếu xâm lược lần sau với một thằng tướng trơn khác thì hoan nghênh. Dù gì cũng tha cho vợ con tì thiếp về còn gì, vậy là có nghĩa 90%, chỉ thiếu hụt phần Omar thôi. Hay là giết sạch bọn tù binh, chỉ tha Omar về thì có nghĩa hơn nhỉ?
  4. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Trong phim 300 có đoạn thằng sứ giả đến doạ dẫm vua quan nhà Spartan, đoạn sắp bị giết còn lắp bắp đánh nhau không giết sứ giả, Leonidad mới bảo là ngươi đến nhà ta doạ dẫm ta, lăng nhục vợ ta mà còn dám nói điều đó. Thế là một gươm một đạp rơi xuống giếng, chết tốt. :D
  5. chuongtae

    chuongtae Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng,tui cũng coi 300 nên nhớ,đã 1thân 1mình wa nước người ta mà còn láo.
    Chuyện Omar nói chung trả trách ai được.Thắng làm vua,thua làm giặc,chiến tranh thì tàn khốc rồi.Omar là tướng giỏi,thông thuộc địa hình,giỏi hành quân bố trận,ta bắt được là mừng thấy bà,không giết đi,ngày sao lại có hoạ sao
  6. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Bác nhâ?m thế na?o ấy chứ.
    Khắc Chung đáp:
    Chó nhà cắn người lạ, không phải tại chủ nó. Vì lòng trung phẫn mà họ tự thích chữ thôi, Quốc-vương tôi không biết việc đó. Tôi là cận thần tại sao lại không có? Nói xong giơ cánh tay cho xem.
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bạn biết trích dẫn đúng đoạn tả lại cái hùng của Khắc Chung,
    thế mà lại nói tôi nhầm?
    Thử coi lại đoạn lịch sử này:
    Ômar hùng hùng hổ hổ trách mắng lính ta châm khẩu hiệu
    "Sát Thát" vào cánh tay, ra vẻ thấy ai có thích mấy chữ đó thì
    giết ngay.
    Thế mà y không ngờ Khắc Chung vạch áo cho y thấy ngay
    giòng chữ đó, có ý nói, "Tao chẳng sợ mày giết. Có giỏi thì
    ra trận đấu mà thi thố tài năng."
    Ômar hiểu ý Khắc Chung mà không dám giết ông, vì nếu y
    giết ông, thì y chỉ là một thằng hèn, không dám ra trận so tài.
    Cái hùng ở đây là đang ở thế dễ dàng bị đe dọa, bị giết, mà
    coi cái chết nhẹ như lông hồng, lấy cái chí của mình mà đè
    bẹp đối thủ. Nếu Khắc Chung chỉ nói bào chữa mà không vạch
    cánh tay ra, thì đã không lấn lướt được Ômar. Tôi cứ tưởng
    tượng cái cảnh Ômar đứng thẳng tới sát ghế Khắc Chung,
    như một cây tháp khổng lồ sẵn sàng đè ập xuống, nhưng khi
    thấy hàng chữ "Sát Thát" trên cánh tay Khắc Chung, thì y khựng
    lại, xìu xuống, rồi đi về ghế mình, ngồi phịch xuống tức tối không
    nghĩ được gì mà nói lên lời.
  8. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà ông Khắc Chung nói là "Tôi là cận thần mà sao lại không có?" thì khi vạch cánh tay ổng lấy gì khoe cho Ô Mã Nhi hả bác?
  9. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bạn không hiểu ý Khắc Chung nói, nên không biết là trên tay
    Khắc Chung có thích hai chữ "Sát Thát ."
    Thật buồn cho bạn đọc tiếng Việt mà không hiểu nghĩa .
  10. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13

    Được dienthai sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 05/09/2007

Chia sẻ trang này