1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cái chết bất ngờ..mong mọi nguời giúp....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beursun2901, 08/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beursun2901

    beursun2901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    cái chết bất ngờ..mong mọi nguời giúp....

    Đầu tiên em xin chào mấy cao thủ trong cốc này đã....kể tính em lúc này vẫn còn nhảy nhót đc đôi khi vì cảm xúc chai lì quá hay sao....

    Cái chết bất ngờ các bác ạ... chuyện từ đâu em ko biết nữa. Buổi chiều, em qua đón cô ấy....chở đi chơi như bình thường...truớc đó khoảng 1 tuần chúng em có 1 số việc ko hiểu nhau nhưng đã giải quyết ổn thoả. Cuộc chơi rất bình thuờng, thậm chí em còn thấy cô ấy biểu hiện tình cảm nhiều hơn bình thường....E nói em mới sửa xe cho cô ấy, cô ấy vui lắm, ôm em thật chặt như chưa từng đuợc ôm bao h....rồi em chở cô ấy tới những chỗ 2 đưa hay chơi hồi mới quen....

    Trời mưa, 2 đứa núp trong cái cầu tụt của bọn trẻ con. Em ko thể hiểu cảm xúc của cô ấy lúc đó mãnh liệt như thế..ôm, hôn em thật cháy bỏng...thế rồi, em có ngu ko khi nói "em có sợ khi nghĩ đến chuyện sau này 2 đứa xa nhau ko"...cô ấy hỏi em "anh thì sao", em trả lời "anh ko muốn điều đó" vì anh thấy em họ anh hôm qua khóc 1 mình trên sân thượng, hình như mới chia tay người yêu ....rồi cô ấy lặng im, 1 lúc sau kêu "em ko dựa vào anh nữa"...em hỏi thêm, bắt đầu cô ấy im lặng rồi nói" mấy ngày qua em suy nghĩ rất nhiều..hay chúng mình ko gặp nhau nữa"......em ko tin nổi nữa, em hỏi lý do


    Cô ấy kêu ko còn yêu em nữa, nhưng thực lòng em vẫn biết cô ấy yêu em nhiều lắm...mới lúc nãy yêu như chưa từng đc yêu, soa h lại thay đổi vậy....

    Em suy nghĩ quá, về em chỉ nhắn tin hỏi" yêu anh làm em buồn thế sao"..... mong mọi người phân tích dùm em với....
  2. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con gái , người ta có quá nhiều điều để suy nghĩ , mà bác còn nói thêm kiểu lời thoại trong phim Hàn Quốc nữa , mệt thât .
    Bây h em khuyên bác không nên nhắn tin theo cái kiểu , " yêu anh làm em buồn thế à , hay , em không tin anh à .... "
    mà bác nên nhắn tin kiểu định hướng suy nghĩ cho em ấy như " anh biết em lo lắng , nhưg hãy tin anh , , tin vào tình cảm của chúng mình ", nói chung là khích lệ tinh thần .đừng đặt em ấy dưới áp lực nào nữa .
    còn trong 1 vài ngày sắp tới , bác nên cho em ấy khoảng không , chỉ nên nhắn 1-2 tin hỏi thăm , quan tâm thôi .
    1 vài lời khuyên vậy để bác tham khảo.
    chúc bác may mắn .
  3. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chú có bao giờ coi Xi Gem chưa.? cái lúc giựt được huy chương ý, rồi khi VĐV leo lên cái bục cây, quốc thiều nổi lên.. VĐV khóc tu tu. Gái nhà chú cũng thế, em nó buồn chẳng qua là quá mừng.. vui sướng vì giựt được cái thằng huy chương.
    K có gì để mà tư vấn nữa cả, vấn đề của chú bây giờ là qua cái quán lá GDGT.. để các bậc tiên hiền ở bển chỉ vẽ thêm. Chú cứ việc ăn no ngủ kỹ, bảo dưỡng sức khoẻ.. dạo này mưa gió lắm và đừng quên mang theo "áo mưa" nhé.!
  4. beursun2901

    beursun2901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác góp ý..thực ra em thêm tí sến Hàn xẻng để mô tả đúng trạng thái buổi chiều nay.. em thì em ghét lắm, nhưng cô ấy thì mê lắm..suốt ngày bị em trêu...
    Em sẽ tạo khoảng trống, nhắn tin hỏi thăm thôi....
    có thông tin em sẽ update thêm..
    mong cao thủ trợ giúp
  5. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ phải đi tìm căn nguyên của vấn đề. Theo tôi nghĩ không phải là do câu nói hôm đó của bạn đâu. Có thể bạn đã làm một điều gì làm cô ấy phật lòng chẳng hạn.
    Chưa biết gốc của vấn đề thì giải quyết khó lắm.
  6. xauxikieuky

    xauxikieuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Yêu với đưong...thiệt tình....
  7. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    vài hôm là bình thường lại thôi, lúc đó thì nên kheo'' leo'' tìm hiểu nguyên nhân
  8. beursun2901

    beursun2901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    yêu đương...đúng là...lòng dạ đàn bà..thằng bạn em nói..ko nên hết mình vì người con gái...rồi có lúc sẽ làm mình đau đớn hơn...
    Giờ em chưa nghĩ ra được nguyên nhân cụ thể....Liệu cô ấy quá yêu em, khi em hỏi thế thì sợ em sẽ làm đau cô ấy về sau...nên cô ấy tàn nhẫn trước với em.....Chán nhỉ bác nhỉ...con gái ơi...
    Chuyện bọn em đúng là có mâu thuẫn trước đó.... Em nói em phải sắp xếp thời gian, ko thể qua đón em thường xuyên đc, việc gia đình phải lo nữa, công việc, học tâp.....Em nói cô ấy cũng thông cảm và hiểu cho em...
    Hôm nay dạy trễ..nhắn cho thằng bạn kêu qua trễ...nhắn thế nào mà nhắn cho cô ấy....Thấy cô ấy nhắn lại kêu lộn số rồi....
    Chiều cô ấy kêu mang xe qua cho cô ấy...ko biết em nên cư xử sao nữa....
  9. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Thì mang xe qua cho cô ấy. Nẫu quá.
    Hình như bác này sinh ngày 29 tháng 1, hay cái cô người yêu của bác sinh ngày 29 tháng 1 đấy. he he
    Được _Vit_Bup_ sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 09/10/2007
  10. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    con gái là thế mà.rất khó hiểu nhưng bạn chỉ kiên trì 1 tí thui là lại đâu vào đó ngay bạn thử xem

Chia sẻ trang này