1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cái chết còn êm ái và đáng ưa hơn sư phản trắc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi eros_cupido_amor, 21/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    cái chết còn êm ái và đáng ưa hơn sư phản trắc

    môt khi đa người ta đã phản bôi j mình ,thì tốt nhất là vứt bỏ tình yêu đó đi .. đừng níu kéo làm gì... đối vvới kẻ như vậy.. thì yêu làm gì..và tôi tin chắc rằng : họ sẽ ko bao giờ co hạnh phúc thực sự..hãy tin tôi đi

    toan
  2. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mà không thành thì chúng ta thường nghĩ cho đối tượng đã làm cho chúng ta đau khổ sẽ khổ sở. Thường nghĩ ra một cái gì đó để trả thù. Nhưng mà cũng có không ít người lại nghĩ nghược lại là cho đối tượng đó được hạnh phúc đó là ý nghĩ tích cực nhưng mà không có nhiều cho lắm những người có ý nghĩ tích cực như vậy
    It is better to have loved and lost than never to have lost at all

Chia sẻ trang này