1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁI CHẾT CỦA "MỘT CON THIÊN NGA"

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi Go_Kien, 03/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Go_Kien

    Go_Kien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    CÁI CHẾT CỦA "MỘT CON THIÊN NGA"

    Cách đây vài tháng,người viết bài này đã có vinh dự được chứng kiến buổi ra mắt của CLB Cổ động viên Hà Nội (CHF).CĐV đội CAHN (hay HKVN) thường được biết đến như những người cuồng nhiệt nhất,thậm chí có phần " máu me".Người ta bảo,CAHN là đội bóng có nhiều cá tính,thế nên CĐV của họ cũng không kém phần đỏng đảnh.Rất nhiều những điều mường tượng khá ly kì,đôi lúc thiếu thiện cảm đã dành cho các thành viên CHF.Thế nhưng ,với cầu thủ CAHN và những ai hiểu CHF một cách trọn vẹn sẽ thấy đó là những CĐV thật cuồng nhiệt,vô tư,nhưng cũng rất nhiều nhược điểm.
    Đã có một chàng trai trẻ nhận thức được ưu và nhược điểm của mình và các bạn bè.Anh đã đứng ra tổ chức lại CLB CĐV Hà Nội với mục đích cải thiện hình ảnh CHF,cũng như giúp HKVN vượt qua "vòng xoáy" của V.League 2003.Thiện chí có thừa,hoài bão đầy ắp,thế là một CHF đã ra đời,với trụ sở khá khang trang và hoạt động có nội quy cụ thể.Nhưng để có được CHF,Nguyên Hoài Nam-chàng thanh niên đó- đã phải đánh đổi 10 năm lăn lộn với nghề sắt,bỏ ra số tiền 70 triệu đồng -không lớn đối với một doanh nghiệp ,nhưng là một gia tài không nhỏ của một chàng trai mới 23 tuổi và là công sức của 3650 ngày lao động vất vả.Có người cho rằng Hoài Nam đã mạo hiểm khi đánh đổi số vốn liếng ít ỏi của mình lấy sự đam mê lớn.
    12h trưa qua (1-11) ,điều "định mệnh" đã đến,lá cờ của CHF đã từ từ hạ xuống tại trụ sở 143 Nghi Tàm.Lý do thật đơn giản,nhưng cũng rất thực tế,các thành viên CHF không thể tìm đâu ra 6 triệu đồng để trả tiền thuê trụ sở.Trước đó vài chục phút,những thành viên cốt cán nhất của CHF vẫn toả đi mọi nơi với mơ ước tuyệt vọng là "xoay "được 6 triệu để cố cầm cự thêm 2 tháng nữa.Nhưng "giờ ngọ" đã qua,không ai giang tay cứu giúp một nhóm người không có nguồn thu.Một tháng qua,các thành viên của CHF đã chạy đôn chạy đáo để tìm tiền,nhưng những cái gõ cửa của họ chỉ nhận được sự im lặng đến mức nghiệt ngã .Sở TDTT Hà Nội ư?Họ có quá nhiều việc,mà đội HKVN nay đã được giao cho "bầu Kiên "rồi.Liên hệ với vị chủ tịch HN.Lg.ACB cũng không thành,bởi ông này chỉ tiếp nhận HKVN chứ đâu có liên quan đến CHF.
    Mới đây thôi,người ta còn chứng kiến TMN-CSG tổ chức lại hội CĐV,ngay ở Hà Nội,cục trưởng cục quân huấn cùng lãnh đạo CLB Thể Công gặp mặt đại diện CĐV.Hàng loạt các CLB CĐV của SLNA,Nam Định,GĐT-LA,Bình Dương.....đã nhận được sự giúp đỡ của đội bóng.Nghĩ mà thương cho những người yêu bóng đá Hà Nội,họ sống trong một mái nhà sung túc,nhưng họ lại không "hợp tính" với người sinh ra mình.Nghĩ mà thương cho CHF!Bóng đá Hà Nội đang xuông dốc,CĐV Hà Nội bơ vơ trong lúc người Hà Thành đang ngày một giàu lên.Phải chăng đó là thực tế mà người Hà Nội phải chấp nhận?Và từ V.League 2004,trên khán đài B SVĐ Hàng Đẫy sẽ không còn những chàng trai,cô gái trẻ tuổi với những băng rôn xanh trắng đề dòng chữ "TÔI YÊU HÀ NỘI!" và điệp khúc "HÀ NỘI!HÀ NỘI!" sẽ chỉ còn là hoài niệm.
    (Trích từ bài của nhà báo Khắc Sơn trên báo Bóng dá ngày 2-11

Chia sẻ trang này