1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái chết của tôi có bí ẩn quá không !!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chienbinh_codai, 21/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Cái chết của tôi có bí ẩn quá không !!!

    AMEN!
    Thượng đế ơi ! Cảm ơn người đã ban cho con sự sống !Người chính là sự vĩ đại nhất của mọi sự vĩ đại !
    VÌ vậy kẻ tôi mọn này đã có cái chết cũng hết sức "VĨ ĐẠI" để không phụ lòng người !
    AMEN !!!

    (Không tin à !!! Cứ nhìn đi , tôi chỉ là một bộ xương khô thôi.Các bạn có biết cái chết " VĨ ĐẠI" đó như thế nào không ? HÀ ..HÀ... "VĨ ĐẠI" lắm !!!!!!
  2. msh

    msh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chắc là chú này tuyệt thực đòi cha mẹ mua cái gì chứ gì ! Thảo nào người cứ gầy đét !!!
    Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
    Trước mắt anh em bỗng hiện lên
    Như hư ảnh mong manh vụt biến
    Như thiên thần sắc đẹp trắng trong
    Msh
  3. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Chà ! Một kiểu làm quen mới chăng ?
    LOST TIME IS NEVER FOUND AGAIN!
  4. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy ! Chú "msh" hiểu nhầm tui quá !
    Tui chết lâu lắm rùi mờ vì vậy bây giờ tui mới còn bộ xương vậy đấy !Khổ thân tui không !
    Đúng là tui muốn làm quen với mọi người nhưng vấn đề "Cái chết của tui " còn lan giải hơn nhiều !
    Chẳng nhẽ cái chết của tui "NỔI TIẾNG" vậy mờ ko ai biết sao !
    Trời ơi ! Tức quá nè trời !
    Phải có một người biết chứ !
  5. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    các bác có hiểu VĨ ĐẠI là gì k? Vĩ là cái đuôi , đaihj là to vậy VĨ ĐẠI là CÁI ĐUÔI TO đúng k?
    chào bạn cái đuôi to!!! Hân hạnh được làm quen
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  6. victorfrankenstein

    victorfrankenstein Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    cái chết của bạn có bí ẩn bằng cái chết của tui không vậy?
    rất vui được làm quen với bà con!
    victormad
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Chết đói có bí ẩn quá không ? Có quá nhiều nữa là khác ... vui vì được chết trong khi no ... " ăn là quyền lợi và là nghĩa vụ không thể thiếu "
    BC
  8. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    thế chết lâu rồi mà chưa đầu thai thành con gì ah?
    Who Can Give Me The True Love?
  9. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Này này , đừng có kháy nhau nhé !
    Nếu tui có đầu thai thì phải làm ông này ông kia chứ "hổng dám" làm con này con kia đâu !
    Nhưng thật tiếc là tui có viết "Đơn" để không dám đầu thai zùi !
    Đầu thai lên để lại chết như vậy nữa thì thà làm MA sướng hơn nhiều !
    sorry..sorry...vì đã làm you thất vọng!
  10. lilienkiet

    lilienkiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cho Kiệt chơi với. Nhưng Kiệt không thích chết chỉ thích đánh nhau thôi. Đánh nhau mới thích chứ. Kiệt dóng phim, có bao giờ chết đâu. Dùng vỏ thuật để phân tài cao thấp mới thích chứ phải không? chêt chi cho mệt .
    Được lilienkiet sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 27/10/2002

Chia sẻ trang này