1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁI CHẾT ĐANG CHỜ<mong lời khuyên>

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yamaha6141, 26/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    CÁI CHẾT ĐANG CHỜ

    Câu chuyện tôi kể ra đây là hoàn toàn có thật,và tôi mong các bạn cho tôi ,cũng như bạn của tôi một lời khuyên.
    Tôi có một người bạn,chơi với nhau đến nay là được gần 5 năm rồi,tôi rất hiểu tính của nó,thực ra nói cho cùng nó cũng thuộc thành phần có thể nói là chơi bời,thứ gì cũng biết,nhưng trừ những thứ như tất cả các loại thuốc gây nghiện và"gái",gia đình nó thấy nó như vậy lên rất sợ nó dính vào bệnh tật của xã hội,đơn cử là HIV,chính vì lo sợ điều này mà gia đình nó đã đưa đi xét nghiệm máu,nhưng cuộc đời thật chớ trêu,trong lần thử máu đó,các y tá đã vô tình không khử trùng dụng cụ thử máu,và chuyện gì đến đã đến,bạn tôi đã bị lây nhiễm một căn bệnh vô cùng nguy hiểm,từ khi phát hiện ra điều đó nó trở lên vô cùng chán nản,rất ít khi ăn uống,không cười nói,ai hỏi thì chỉ lắc đầu,học thì giảm sút rõ dệt,mặc dù thời gian nó chơi rất nhiều nhưng nó lại là đứa học rất giỏi,đối với nó bây giờ mọi thứ trở lên vô nghĩa,ba mẹ nó cũng rất ân hận về điều này chính vì vậy có cho nó ra nước ngoài sinh sống để cho nó vơi bớt đi phần nào,nhưng mọi thứ không thể bù đắp được cho nó,không muốn làm gì,không muốn đi đâu,không muốn nghĩ gì và nhiều hơn thế nữa,với nó cái chết bây giờ mới có thể làm cho nó quên đi được tất cả.
    Bây giờ tôi có thể làm được gì cho nó bây giờ,tôi muốn quãng đường còn lại của nó được sống trong tất cả vòng tay của bạn bè,và niềm vui,cố quên đi điều gì đang tồn tại trong nó.MONG LỜI KHUYÊN CỦA CÁC BẠN.
    (Chắc chắn các bạn sẽ có một số thắc mắc là một người không biết một thứ gì như nó thì sao tránh khỏi điều đó,nếu vì điều đó thì tôi đã không nói làm gì và nó đáng bị như vậy,nhưng đằng này nguyên nhân lại là một điều không thể chấp nhận được.Cho tôi được phép dấu tên bệnh viện đó).

    [marquee]HELLO VIETNAM[/size=5]
  2. hlchforever

    hlchforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    Doc cai thread này chỉ muốn chửi đời một tiếng nhưng cũng chỉ là cố giấu đi cái xót xa đang gam nhấm mình khi biet mot nguoi ban trẻ tuổi của mình sap phải rời xa cuôc doi mot cách lãng xẹt như vây. Ơi, cứ bảo sao khong chán cho được :(
    Yamaha, không biet cậu ban của ban bay gio the nào roi. Có cảm thấy tôt hơn duoc chút nào không? Neu có the lam mot nguoi ban chỉ để trò chuyen voi ban ay, mình cũng sẽ rat vui lòng. Dia chỉ cua minh la hlchforever@hotmail.com, hay screen name o AIM la hlchforever.
    Thân

    hlchforever
  3. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    thật ra thì không khuyên gì được ,sống vui hay khổ cũng là chọn lựa của bạn ấy ,nhưng tôi sẽ khuyên bạn ấy cố sống vui và hãy tin vào khoa học ,hoặc hãy sống vì một giấc mơ nào đó
    vì cuộc đời chỉ là một giấc mơ thôi ,hãy sống vì ta chỉ được sống 1 lần
  4. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    bây giờ em đã hiểu vì sao anh lại quý anh ấy đến như vậy ,
    em xin lỗi khi đã có những lúc nghĩ k đúng về anh.
    thật sự là chưa thấy ai đối xử với bạn tốt như anh.
    em phục anh lắm
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  5. hlchforever

    hlchforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    [blue]
    Ứ nhỉ mỗi nguoi chỉ duoc song có mot lần, chỉ một lần mà thôi. Nhưng ban í được sống ít quá. Nói như Phi Hải thì dễ, có không mot giấc mơ như thế. Tớ thì thà rằng bạn í cứ sông that, voi cuoc đời thât, với nhung con nguoi thật truớc khi đi vào giấc mơ mà bạn nói.
    Một bông hồng cho nguoi ban, nguoi bạn không quen biet của tôi. Cũng chúc Yamaha có thể thu xếp thời gian và chuyen hoc tap de giành thoi gian va su quan tam đến cậu ấy.


    EVERYONE DIES BUT NOT ALL LIVE!


    hlchforever
  6. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời khuyên của các bạn rất nhiều,tôi hy vọng đây cũng là động lực thúc đẩy cho tôi có thêm nghị lực,nhưng điều tôi cần hơn là bạn tôi có nghị lực vượt qua cuộc sống trong giai đoạn này,nhớ ngày nào những nụ cười còn nở trên môi,những điệu nhẩy mà nó rất thích giờ đây chỉ còn là kỉ niệm,thật là buồn,tôi đã cố gắng động viên nó rất nhiều,nhưng chỉ được một thời gian thì nó lại bắt đầu có những suy nghĩ chán trường ngay,có những lúc còn đóng chặt cửa phòng lại không muốn gặp ai,trong chuyện này tôi thấy cũng đáng tiếc vì có một số bạn của nó chắc không có sự hiểu biết gì về bệnh này,lại trở lên sợ gần gũi với nó,nhìn nó suy sụp tinh thần một cách trầm trọng,mà không kìm được nước mắt,lắm lúc nghĩ đến nó mà tính tình của tôi trở lên cục cằn với bạn bè,vì họ sợ tôi lại là người kế tiếp khi tiếp xúc với nó như vậy,tất nhiên tôi đủ hiểu biết để mình phải làm thế nào,tôi khộng sợ,qua đây tôi cũng muốn xin lỗi một số người bạn của tôi vì trong thời gian qua tôi đã có những lúc cáu gắt vô cớ,mong những người đó hiểu cho tôi,tôi không muốn mất một người bạn nào cả,tất cả dù là những người bạn tốt hay xấu đều là những người bạn của tôi,và tôi cũng xin có thể nói là tôi không phải là một người chơi bời như các bạn đã từng nghĩ,đúng có thể tôi đã từng như thế,nhưng tất cả đã là quá khứ,tôi còn có các bạn,có gia đình,có sự nghiệp trước mắt,nếu đã chấp nhận tôi như là bạn của các bạn, thì hãy chấp nhận cả bạn của tôi nữa.
    [marquee]HELLO VIETNAM[/size=5]
  7. hlchforever

    hlchforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    Đã hứa lên hứa xuong là sẽ không vào ttvnonline nữa. Nhưng lai nhớ ra rằng mình còn một món nợ, chả biết có phải the khong nua. Khi nhung chuyen tình cảm tâm sự ỡ nhung mục khác mình chỉ là kẻ xa lạ. Còn ở dây, cứ thay day dứt the nào ay. Đọc xong bài trả lợi cua Yamaha lại thấy ám ảnh, và biet rang sẽ chả ngoi hoc duoc nếu không log in và trả lời.
    Yamaha a, that ra thi toi beit den cai ten cua ban lan dau tien khi mot co gái nào ddó viet cho ban (tên nguoi nhan lù lù trong cai thread ay day).Cũng vu vơ nghĩ chú Yamaha này là chú nào mà lắm chuyen qua ;).... Roi cũng quên...
    Nhưng ban ạ, ban nói ve su chap nhan, chap nhan Yamaha và chap nhan nguoi ban cua Yamaha. Moi nguoi luon bảo tớ là mot nguoi cổ hủ. Tớ công nhan mot điều dân mình cung nhu dân chau Á nói chung van còn khá khat khe trong viec nhin nhan , dac biet la trong viec đánh giá the he trẻ, viec chung ta hoc, viec chúng ta chơi, Dĩ nhiên tuoi trẻ khong chỉ để chơi, tuoi trẻ có nhieu viec to tat hơn đe làm, Nhung vui choi giải trí luon là mot phan tat ieu cua cuoc song. Nó chỉ là o muc độ nào, bua chính hay la bua điem tâm thôi. Cau cứ chơi và cứ hoc. Moi nguoi chỉ không chap nhan nhung nguio song mot cuoc song vo nghĩa, chứ chac chan se ngồi bình phẩm cậu (khong ở đau hoat đong giải trí này đuợc ưu ái như o VN) nếu như cậu làm duoc môt cái gì đó, truoc het la cho bản thân, cho ban bè, cho nguoi than và rong hon la cho xa hội.
    Yamaha, co the cau se cho la tớ lai dang thuyết giáo, nhưng tớ thi thuoc dang hoc ít chơi nhieu va luôn bi dằn vặt bởi vì moi nguoi luon nghĩ mình hoc nhieu hơn cái thực tế la tớ dang luoi hoc va cũng dang chan đời, Diem kì nay thi chac chan la lúc báo điểm không dám nhin nua. Nhung tat cả chúng ta, chung ta phai song, khong chỉ cho chúng ta, nhu Yamaha, roi Yamaha se phải song cho cau ban cua Yamaha nua. Day se khong là gánh nặng mà day se là động lực thúc đẩy cậu. Chúc ta nợ đời, nợ người mot cuoc song cho ra sống.
    Chúc moi nguoi khoẻ mạnh, hoc tôt, cong tác tot, vui vẻ
    Chào thân ái va quyet thang

    hlchforever

Chia sẻ trang này