1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái đầu "lạnh"

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi caravan, 30/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caravan

    caravan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cái đầu "lạnh"

    Đã rất nhiều lần nghe câu"Phải giữ cái đầu lạnh!!!"
    Nghe thì thế đấy nhưng làm sao để giữ được cái đầu lạnh trong những tình huống nhạy cảm thì thật là nan giải.
    Rất mong nhận được sự chỉ giáo của các bác trong vấn đề nì!
  2. __LeaFArT__

    __LeaFArT__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cái đầu "lạnh" có nghĩa là khách quan. Theo mình thì cứ nghĩ mọi chuyện chẳng có gì, dù gì thì mình vẫn đang sống trong thế giới này, thì sẽ bình tĩnh lại thôi
  3. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Đúng thì đúng nhưng cái "theo mình nghĩ" đó khó lắm bác ơi. Nhà bác cứ vô thực tế mà làm sẽ thấy khó khăn vô cùng.
    Cái đầu lạnh có thể hiểu là cái đầu tỉnh táo và có thể đưa ra những quyết định đúng trong rất nhiều trường hợp. Muốn vậy thì cần phải để cho mình không bị cáu giận, không bị bực tức, không bị bực bội, không sợ hãi...Như vậy thì có thể giữ cái đầu lạnh được
    Nhà các bác nghiên cứu tâm lý chắc đều hiểu là cấu tạo não bộ. Các nhà khoa học đã chứng minh được rằng não bộ của con người chia ra làm ba phần: não người, não động vật có vú (não thú), não bò sát
    Tuỳ theo từng trạng thái cơ thể mà chúng ta chịu ảnh hưởng của "não bộ" nào?
    Đặc trưng của não bò sát là bạo lực là hiếu chiến là đánh giết. Khi chúng ta để cho não bò sát điều khiển thì con người là vậy. Nếu quan sát kỹ nhà các bác có thể thấy một người bình thường rất hiền lành nhưng lúc "máu" lên thì có thể tàn ác hơn bất cứ ai. Đó là lúc người ta bị não bò sát điều khiển
    Đặc trưng của não thú là sự tham lam và ích kỷ.
    Đặc trưng của não người là tình yêu thương
    Chính vì vậy giữ "cái đầu lạnh" là giữ làm sao để mình không bị điểu khiển bởi não thú và não bò sát. Nếu mình được điều khiển bằng não người thì mình luôn luôn "lạnh"
    Làm sao để cho ta không bị điều khiển bởi não thú và não bò sát mà chỉ bị điều khiển bởi não người. Nhà cháu nhà quê chân đất mắt toét nỏ biết chi mô. Nhà các bác nghiên cứu về "tâm lý học" có thể giả nhời được phần nào không?
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    lạnh là sự bình tĩnh và tỉnh táo.
    có kế hoạch rõ ràng cho mỗi công việc làm việc chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng và luôn thực hiện theo kế hoạch đã định
    cuối cùng là phải luôn tin vào thắng lợi trong mọi tình huống
    đó là cách để tập luyện cho 1 cái đầu lạnh đấy
  5. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Em thì luôn lẩm nhẩm là "chả có gì quan trọng cả" Hiệu nghiệm lắm.Vậy thôi chứ càng trải qua nhiều kinh nghiệm càng đau thưong thì càng "lạnh" hơn.Vì vậy có mà chịu va vấp trước đi đã.
  6. __LeaFArT__

    __LeaFArT__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đặc trưng của não người là tình yêu thương thì sao mà "lạnh" khi điều khiển bằng não người. Bạn có thấy mâu thuẫn ko? Thật ra "tình yêu thương" bản thân nó cũng mang một chút cảm tính và bản năng trong đó nữa (đừng nói loài vật không có tình cảm nhé!). Mình nghĩ đặc trưng của não người là khả năng kiềm chế. Kiềm chế liên hệ chặt chẽ với bình tĩnh và từ đó gắn bó mật thiết tới sự "lạnh".
    Được __LeaFArT__ sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 01/02/2007
  7. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế nhà cháu nói sai à? Xin lỗi nhé. Nhà wê có khác, nói chỗ mô cũng sai cả
    Dưng mà nhà cháu hổng biết, chẳng nhẽ khi "cái đầu lạnh" là người ta không có "tình yêu thương" à? Chẳng nhẽ phải "ác như con thú" sao?
    Hơ hơ, nhưng thôi. Nhà wê nhà cháu biết giề mà nói. Các nhà bác nghiên cứu đầy mình thông cảm nhá.
    Đi thôi
  8. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    BĂc sang bên này mà lỏĂi cỏằâ cỏÊm tưnh wê mạa nhặ ỏằY xỏằâ ta là có ngày chỏt rỏằƠi.
    Sang 'Ây phỏằ?a cỏằưn thỏằn lỏằi fn tiỏng nói hỏằ.ng là toi, lư luỏưn nó phỏằ?a rành mỏĂch, lo gic nghe chỏằưa!
    Ngặỏằi 'Âu mà wê wĂ!
  9. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất là ngâm đầu vào nước đá.
  10. __LeaFArT__

    __LeaFArT__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ko ko, ý tui là "cái đầu lạnh" là một cái đầu có thể dung hòa với trái tim, nói nôm na là biết cân bằng giữa tình cảm và lý trí á mà.

Chia sẻ trang này