1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái đẹp bên trong ...

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi thuyenxaxu, 09/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cái đẹp bên trong ...

    Chả hiểu sao, cái thread bên kia chính Thuyền cũng không vô post được . Chắc có lẽ ttvnol bị trục trặc khi post ...

    Thuyền post lại ở đây ... Sorry em CamBuon nha

    ========================


    Chào các em xinh đep của box mình,

    Trong mục lục box mình có 1 phần dành riêng cho các cách làm đẹp về tâm hồn, không chỉ làm đẹp bề ngoài, nhưng phần đó đã mấy năm nay từ khi box mở, vẫn chưa đuoc để ý đến nhiều .

    Hôm truoc, có một cô từ bên box Tâm Sự qua tham dự diễn đàn, có ý kiến rất hay . Anh có liên lạc bằng email riêng , và cảm thấy, box chúng ta cũng nên để ý đến chuyện làm đẹp bên trong, mục tiêu là ... đẹp toàn diện mà, đúng hông ? đúng hông các em ?

    Hoan nghinh em CamBuon đến với diễn đàn nhé .

    Cái đẹp bên trong, hình như văn hóa VN mình thuơng hay đề cập đến nó là cái nết . Cái tính tình .

    Anh vẫn thắc mắc, như thế nào có nết ? như thế nào là cô ấy đẹp ... cả về tính tình về tâm hồn ?

    Nếu mình dùng định nghĩa trong sách vở, hoac đi hỏi bậc cha mẹ ông bà mình bên VN, rồi mang ra áp dụng cho gần 3 triệu người VN sinh sống ở bên ngoài hải ngoại, hmmm . Anh sợ là sẽ có một số đông ... không đồng ý kiến mấy .

    Anh thí dụ cụ thể nhé .

    A) Truong hợp 1: nết .. tùy đối tượng , tùy truong hợp ????

    Chàng kia quen cô A, cô A bảo chàng :

    - Em không giống mấy cô gái mất nết khác đâu . Nên xin lỗi anh nha, em không đi chơi với riêng anh được . Đi đâu là nhà em bắt có đứa em gái đi cùng .

    Anh thấy kỳ cục quá . Lại kỳ thị nữa . Cô A đó đi chơi đì đùng với đám bạn trong đó có con trai thì hông sao . Nhưng khi có chàng nào quen tìm hiểu để tiến đến hôn nhân thì .. bỗng dưng cô A đó ... có nết với chàng . HỏI thì ... tại nhà em biết mấy nguoi đó . Nhưng thôi, cũng đúng thật chứ .



    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 09/07/2007
  2. thuyenxaxu_usa

    thuyenxaxu_usa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    testing ...
    1,2,3 ... 1,2,3 ...
  3. bagaishopcom

    bagaishopcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bên muare ko vô được Bg rảnh chay qua đây post bài tám :P
    @Anh Thuyền : cái trường hợp anh đưa 1 là con gái mới lớn chảnh chẹ giả đò làm cao :P , chứ trong bụng cũng muốn đi chơi lắm cho nên anh chàng kia nếu thích thì năn nỉ vài câu cho thỏa mãn cái tínht ự cao của em kia là được . Thứ 2 là chắc nó ko thích đi chơi riêng với anh con trai hỏi nó vì nó ..chê anh đó chứ lí do lí trấu kiểu ngoan đạo đó giờ chắc ko có ... Em mà mê thằng nào thèm đi chơi riêng chết đi được ..kekekeke... nói thẳng là "em thích anh" luôn khỏi màu mè hoa lá hẹ chi cho dài dòng :P
  4. pinklyly

    pinklyly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    E cũng đồng ý với chị bagaishop ^^ Mấy đứa con gái kiểu như a Thuyền nói chỉ giỏi vờ vịt ngoan thế thôi chứ thực ra thì chẳng phải gia giáo j Cứ như e đây này,dù đi với bạn thân trai hay gái,đú đởn lắm thì cũng 11h là có mặt ở nhà.Có đi đâu quá 12h thì chắc đi cùng pp,mm ^^ Còn chuyện gặp mặt zai riêng ý thì trừ khi là wen biết trước nếu k thì e luôn đi cùng bạn,cho nó đỡ camorun chứ mm,pp làm sao quản lý được chuyện mình đi cùng ai,đã thix đi với zai ý thì đến mức phải nói dối chắc cũng làm quá Hihi,nói chơi vậy chứ e thật thà lắm ạ,play truant cũng khai hết cho mm tại vì mm ghét nhất tội nói dối nên cứ thẳng tuột ra,có mắng thì mắng 1 thể
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Trường hợp 1) , anh có đứa bạn Mỹ complaint . Nó bảo với anh là .
    - Tao thì mời cô B đi ăn tối . Mục đích là để 2 đứa noi chuyen và tìm hiểu nhau mà thôi . Đi ăn candle light dèn cầy buoi tối đó mà . Ấy vậy mà cô nàng show up với ... cả đông đủ gia đình nàng . Nào bố nào mẹ nào anh chị em . Thậm chí nguoi chị của nàng còn dẫn theo mấy đứa bé chạy lon con chung quanh bàn ăn nữa . Suot bua ăn, tuy nàng thuong xuyen gắp đồ ăn cho tao , như là vợ vậy, nhưng tao cảm thấy thật là weird . Ngày hôm sao, tao email trách nàng thì nàng bảo là . "Em là con gái nhà nết na, nen khong bao gio đi ăn với đàn ong lạ cả . PHải có gia đình đi theo cùng . Chỉ có mấy đua con gái mất nết mới đi với anh riêng 1 mình mà thôi . " .
    B) Truong hợp 2: biết nấu ăn là có nết ? Đảm đang nội trợ là có nết ?
    Nếu là vậy thì kỳ thật đó nha . Vì anh đa số quen các cô khi truoc, đa số các cô đều hông biết ... nấu ăn hay nội trợ heheheeh
    C) Truong họp 3: ăn mặc ra sao thì .. mất nết ?
    Anh thấy, có nhiều cô chê cô khác là mất nết vì thấy cô khác mặc đồ hấp dẫn , hơi thiếu vải .. Có đúng thật vậy hông ? Thật ra, ngay cả mấy chàng đàn ong cũng vậy . Họ không nói ra, nhưng thấy con gái mặc mini jupe hap dan mát mẻ là ghep tội ngay:
    - Đó là "gà" đó anh .
    Anh thấy bên VN là vậy đó . Anh sống và làm viec ở SG mấy tháng qua, thấy thành kiến hơi nhiều . Hông đồng ý thành kiến đó .
    CÓ khi , anh nghe một chàng kia la vợ :
    - Có chồng rồi mà sao mặc đồ kỳ vậy em ?
    Thế là cô vợ lủi thủi đi thay quần áo khác . Kỳ thật đó nha ...
    D) So sánh hơn về cái tâm của nguoi con gái nhé ?
    Một cô gái làm nghề cô giáo , nhưng tham gia các vụ viẹc nhận tiền hối lộ để giup cho các gia dình giàu , đuoc có con em vô h.c truong điểm . Co giáo này biết nấu ăn , biet noi tro đảm đang, và ăn mặc đồ rất là truyền thống . Tạm gọi cô này là cô X . Trong đời cô ta từng phá thai nhưng chỉ cô ta biết mà thôi . Cuôc đời chả ai biết chuyện này cả . Cô phá thai vì cuoc sống làm viec cô ta , su nghiep co ta, khong cho phep co ta mang bầu đuoc .
    Mot cô gái khác làm gái , ăn sương đứng đường, cặm cuội nuôi 1 đứa con mà đứa bé đó cũng chả biết bố nó là ai . Hai mẹ con chỉ có nhau mà sống bám víu trên đất saigon . Cô gái này, tạm gọi là cô Y, biết thân biết phận nên khong hút chích, chỉ ráng kiếm sống nuôi con lớn khôn . Cô ta bị đẩy vào cuộc đời làm gái vì bị chính má cô ta ở quê bán cô ta để trả nợ . Và từ đó, cô ta suot đời bị đám cho vay nặng lãi, chúng chăn giắt cô ta . Cô Y từng dính bầu , có lẽ với khách hàng, nhưng thuong cái thai nhi mà ráng giữ rồi sinh đẻ, 2 mẹ con dìu dat nhau mà song .
    Cô X có nết ? Còn cô Y mất nết ?
    Theo anh thấy, chuyen "nết" hay không nết, tat cả chỉ là tuong đối và tùy theo mình thoi . GIong như đẹp xấu tùy nguoi doi dien vậy .
    Khi yêu thì tu nhien nguoi yeu mình đep từ trong ra ngoai, từ trên xuống dưới . Còn nếu không yêu thì ... khó nói lắm .
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 09/07/2007
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hehehe, anh cũng đóan là cô ta giả vờ ... Hay là tỏ ra cho anh biết là cô ta có nết . Nhưng mà, làm sao phân biệt đuoc với truong hợp thật ?
    ANh thich tính thật thà nói thẳng . Thà là mình biết hết cái xấu , chấp nhận đuoc thì hãy quen , hãy yêu . Đúng hông em ?
    Thế nhưng, cũng hiếm khi gặp đuoc nguoi tính tình thẳng thắn lắm, các em à . ANh đoán, tâm lý là cô ấy sẽ tập cho chàng quen dần từ từ cái nết thật của cô ta . Noi tóm lại để chàng khỏi bị shocked dó mà . hihih
  7. bagaishopcom

    bagaishopcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tám nữa nha :
    Cái cô đầu tiên chắc muốn chồng dữ quá hay sao mà ?oweird? dữ . Người ta yêu nhau tìm hiểu cả năm mới biết có hợp hay ko rồi thông báo / ra mắt gia đình . Tự nhiên ngày hẹn đầu tiên đem cả nhà đi theo . BG mà là con trai gặp mấy cô này chạy xa tám thước . Già rồi thì tự đôc lập đi, làm gì cũng kêu bố mẹ dính vô còn bày đặt tự xưng là gia giáo bắt mệt . Cứ làm như có bố mẹ đi cùng la gia giáo còn đi chơi riêng là ko gia giáo :P?kekekek?
    Còn về ăn mặc thì ông anh Thuyền thông cảm, mỗi văn hóa mỗi khác . E ở VN hồi học cấp 3 mà thấy ai mặc áo sát nách là chỉ trỏ, nói sao bà đó mặc hở hang vậy mà chịu được :D ?kekeke?là do lơn lên trong môi trường mà ai cũng thấy mặc áo ko tay là xấu xa thì mình nghĩ là xấu xa :P . Sau này mấy cô mặc áo 2 dây má em cũng kêu mất nết, ba em thì cấm ko được mặc đồ như vậy ra đường ? em cũng nghĩ là ghê lắm chỉ có ?ogà? mới mặc . Sau này già già đi My xhocj rồi thấy tụi Mỹ no mặc cũng đẹp phết, cũng ngựa theo thấy cũng đẹp phết , ***y phết chứ có gì đâu mà gà ?kekekek?gọi là đừng lộ liễu quá bị nhìn ?ocheap? thôi . Chứ mấy hãng thời trang như Bebe, Arden B áo ko tay quá chừng đâu phải ai mặc cũng ?ogà?, anh ha ? :P
    Cô giáo kia chắc cũng có nội tình nên phải phá thai chứ của đau, con xót đâu ai muốn làm chuyên đó . Chuyện cô giấu vụ phá thai thì là đương nhiên , tốt khoe xấu che . Nhà anh có người em gái phải phá thai thì anh đâu có đem kể cho người khác nghe đúng ko ? Công việc của cô kia thì tham nhũng hối lộ gì đó nó là cái máu của dân VN rồi . VN tham nhũng từ gốc đến ngọn ai cũng biết nên trách thì trách chính phủ ko có nghiêm minh , toàn dùng luật rừng chứ trách chi mấy dân tép riu :P . Còn cô gái ăn sương thì chắc cũng ngựa quen đường cũ chứ thiesu gì việc làm trả nợ đâu chỉ có việc làm gái mới trả được nợ đâu .
    Em thấy cô thứ nhất là 1 người bình thường . Cô thứ 2 thì hơi tội nghiệp nhưng cũng ko phải là ko có cách thoát ra nếu cô ấy muốn .
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ok, có le ví dụ anh mang hơi extreme và guong gạo .
    Hay là ví dụ sau :
    E) truong hop 5: nghề nghiep
    Cô A làm PR ở vu truong .
    Cô B làm co giáo .
    Cô A tất nhien ăn bận đồ phải bốc 1 tí vì nghê `nghiep roi . Còn cô B thì tất nhiên áo dài ect .
    Cô A ít nết hơn cô B ? Đây la anh noi qua cái nhìn cua xa hoi , cua nhung nguoi khong biet nhieu về doi tư của A & B, chỉ thấy khi họ đi làm và về nhà ect hay xet doan qua cach noi chuyen này kia .
  9. bagaishopcom

    bagaishopcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Dân VN mình tính nhiều chuyện và hay xâm phạm đời tư người khác :P , hay nói xấu người khác , không biết gì cũng thấy người ta nói xấu hay chửi bới ai là cũng nhào vô chửi ké cho đã miệng :P ... không phải ở VN mà Việt Kiều cũng vậy . Cho nên ai cũng phải dè chừng hàng xóm ..kekekek.... Má em cõ cái chuyện thích mặc áo đầm mà cứ sợ "hàng xóm ngwưòi ta cười" nên gần 50 tuổi rồi cũng chưa dám mua cái đầm nào :P . Em nói ai rảnh đâu mà nhìn má mà cưòi, mà má em ko chịu . Khong chịu thì thôi ko đưọc mặc đầm chứ biết sao giờ :P . Em thấy quan tâm người ta nghĩ về mình làm gì cho mệt, vì mình có bệnh hay đói họ cũng đâu có chăm sóc hay cho mình ăn đâu :P . Gia đình bạn bè thân thiết hiểu mình là được . Chúc anh Thuyền bớt "ray rứt" về các sự kiện xã hội nha ...kekekek...
  10. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    CB chỉ mới đọc trường hợp thứ 1 ..trong bài viết của anh @ thuyenxaxu nên bài viết sẽ được bổ sung sau ..nha vì topic bên kia bị trục trặc ..nên giờ CB mới khép nép post reply ...hy vọng không quá trễ.
    ?oAnh vẫn thắc mắc, như thế nào có nết ? như thế nào là cô ấy đẹp ... cả về tính tình về tâm hồn ?
    CB xin bắt đầu bằng câu hỏi của Anh ?" mặc dù nó không mới ?"nhưng vẫn luôn là đề tài nóng hổi cho phụ nữ các thế hệ- Với những hiểu biết và khoanh tròn trong suy nghĩ của CB rất mong các bạn sẽ cho những ý kiến riêng và xem đang là một đề tài ?cho Phụ nữ ..bởi ?ocái đẹp? luôn là một phạm trù vừa riêng cho giới nữ vừa chung cho tòan xã hội.
    Tâm lý người nữ ai cũng muốn mình đẹp, muốn tài giỏi, muốn được nhiều người thương yêu chiều chuộng. Nghĩa là bao giờ cũng mơ ước cho mình có một cái đẹp hòan thiện, muốn được quan tâm săn sóc, lo lắng v.v... Những ý nghĩ đó đã được tiềm ẩn trong tâm thức ngay khi người phụ nữ hiểu biết về bản thân.
    Người phụ nữ có sắc đẹp là diễm phúc trời cho. Đẹp nhiều, đẹp ít hay không đẹp là sự ban phát không công bằng của Thượng đế. Nhưng bản thân cái đẹp đâu phải là đức tính. Nó là một đặc ân may ai nấy được, cũng giống như không ai chọn được bố mẹ để sinh ra.
    Vẻ đẹp của một con người nói chung, một thiếu nữ một người đẹp, một chàng trai , nói riêng không phải chỉ ở chiếc áo thời trang đắt tiền hay chiếc xe đời mới mà nói bao hàm, bàng bạc, hoà quyện bởi nhiều yếu tố như : vóc dáng con người và luôn cả tâm hồn tàn ẩn bên trong . Một ánh mắt hiền dịu, một giọng nói ngọt ngào đầy âm hưởng nụ cười tươi chan hòa nhân ái vị tha, rồi một dàng đi dịu dàng uyển chuyển, đứng ngồi trang nghiêm , cử chỉ từ tốn , nói năng ôn tồn . Tâm hồn luôn ấp ủ cuộc sống thiện lương, cứu người giúp đời, lấy hạnh phúc của người làm hạnh phúc của chính mình. Đó là một số nét đẹp của tâm hồn cao quý, nói chung và dể hiểu, đó là "cái nết" mà ông cha ta từ ngàn xưa đã nâng lên một địa vị rất cao trong lãnh vực "sắc đẹp đều nói cho rằng :
    " cái nết đánh chết cái đẹp?
    Cái đạo lý sâu xa tiềm ẩn bên trong - nhắc nhở cho ta rằng cái đẹp của người nữ không chỉ ở nhan sắc, phấn son, ăn mặc sang trọng. Mà cái đẹp toàn vẹn cao quý của người nữ là đẹp của cả ý ăn, ý sống sâu sắc trong tâm hồn và ý thức.
    Hoa đẹp ai cũng thích ngắm, của quý ai cũng muốn tìm. Nhưng người ngắm hoa có quý hoa là do hương hoa và người được của quý có giữ gìn và quý trọng nó hay không là do những cái cao quý tiềm ẩn bên torng. Vì vậy mà ta thấy có loại hoa được dâng trong ngày thiêng liêng, săn sóc một cách thật quý trọng, còn có loại khi nhìn vào thì người đã muốn tránh xa. ?.
    Vậy ?onết? đẹp là như thê nào ?
    Ngày xưa cái ?onết? của người phụ nữ được gói gọn trong câu ?oCông - Dung - Ngôn - Hạnh?.
    Có lẽ tất cả chúng ta đều đã hiểu cái nghĩa nôm na, thông thường nhất của bốn chữ này. Nhưng chúng ta không nên (mà chắc là cũng không thể) quá khắt khe xét về từng mặt. Cũng như không nên cho rằng tứ đức này quá khắc khổ, quá lý tưởng đến nỗi chỉ có một số rất ít những người cực hoàn hảo mới có được, mà nên hiểu nó một cách đơn giản, dung dị hơn.

    Công phải hiểu rộng hơn với những nhà giáo, thầy thuốc, nhà văn, nhà báo, những nữ doanh nghiệp và những nhà lãnh đạo... Công cũng phải tính đến công việc của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu nữ ngày đêm thầm lặng, miệt mài với những sáng chế, phát minh.
    Đáng kính nể là ngoài công việc quản lý xã hội, họ vẫn đảm đương vai trò của họ trong gia đình, thực hiện thiên chức làm mẹ, làm vợ của người phụ nữ. Điều này thật không dễ, vì thời gian 24h/ngày của phụ nữ cũng chỉ dài đúng bằng 24 tiếng của nam giới.
    Và nếu công việc buộc họ phải đi đây đi đó nhiều mà vẫn thu xếp lo toan được việc nhà, nuôi dạy được con cái, thì họ quả là đã nâng một trong Tứ đức của phụ nữ lên một tầng cao mới.
    Dung : Chính là cái đẹp ?" cái vẽ đẹp bên ngòai trời cho .Nhưng trong thời đại hôm nay ?"Người phụ nữ đã biết cách nâng mình lên một bậc.Họ biết những ưu và khuyết điểm , biết vận dụng những tiến bộ khoa học cho cái ?o dung? này ?" ?o Không có phụ nữ xấu , chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp ?o chính là sự đúc kết ấy .
    Nhưng nữ tính lại là nét chung của mọi người phụ nữ. Một viên chức đến công sở, một nữ doanh nghiệp đi giao tiếp, một bà chánh án trong phiên toà cho đến một cô bán hàng nước, một chị nuôi gia đình bằng gánh rau muống... dầu muốn hay không đều có dung mạo, dung nhan riêng - vẫn là nữ tính - những thích hợp, ăn ý với vai trò của mình trong xã hội.
    Cho nên, không nhất thiết phải xinh đẹp, mĩ miều, chỉ cần gọn gàng, tinh tế trong cách ăn mặc, trang điểm, trong một vẻ mặt luôn tươi cười niềm nở, phong thái cởi mở mà khiêm nhường...
    Ngôn :Không dễ dàng thừa nhận, nhưng tiếng nói, giọng nói của phụ nữ quả là có sức thuyết phục nhất trên thế gian. Trong việc khuyên chồng, dạy con ở nhà cho đến những việc dàn xếp, thương lượng, đối thoại, tiếp xúc trong công việc từ buôn bán kinh doanh đến ngoại giao chính trị, tiếng nói và cách nói của phái nữ thường dễ đưa lại kết quả mong muốn hơn nhờ sự mềm mại, uyển chuyển cả thanh âm lẫn từ ngữ. Ngôn ngữ biểu đạt ý nghĩ, nhận thức của người nữ đối với cuộc sống, với thế giới, tỏ rõ trí thông minh, tính nhạy cảm và tri thức phong phú của họ về xã hội và tự nhiên.
    Hạnh này thì nhận thức giữa những người trẻ tuổi với các bậc cao niên vẫn có những sự khác biệt nhất định.
    Ví dụ như trong quan niệm về quan hệ yêu đương của thanh niên. Có những bậc cha chú đã hơi quá cực đoan khi cho rằng đa số bọn trẻ bây giờ yêu đương thực dụng, yêu đương tốc độ, hay con gái bây giờ "hư" hơn ngày xưa, quá dễ dãi trong tình yêu...
    Điều này đúng với một số trường hợp, nhưng không phải đa số, vì rất nhiều người trẻ tuổi biết rõ giá trị của mình, biết tự bảo vệ mình, bảo vệ tình yêu thực sự mà không đến mức phải khép mình lại "nam nữ thụ thụ bất thân"...
    Với những đức tính vốn có, hiền hoà nhân ái, đúng đắn chân thực, người phụ nữ hiện đại còn phải bền bỉ bồi đắp kiến thức, mở mang trí tuệ, phát huy tính nhạy cảm của nữ giới để xông vào trường đời với sự dũng cảm và quyết đoán không kém gì đàn ông. Quanh ta đã có bao nhiêu tấm gương phụ nữ thành đạt với những đức tính mới mẻ mang tính thời đại mà xưa kia các cụ ta đã không hề tính đến.
    Tuổi trẻ chúng ta bây giờ lại ham muốn phấn đấu, học hỏi nhiều hơn trong công tác để khỏi bị tụt hậu. Phụ nữ phải vừa làm tốt việc cơ quan vừa có đủ thời gian, kiên nhẫn và sức lực để đảm đương mọi việc gia đình một cách hoàn hảo. CB nghĩ, điều quan trọng là người phụ nữ hiểu biết có thể tạo lập và cân bằng thiên chức của mình trong gia đình và ngòai xã hội- Chẳng lẽ một người đàn ông lại không thích khi người yêu, người vợ của mình là một người phụ nữ duyên dáng, biết cách ăn mặc, ăn nói dễ nghe, thuyết phục, lại còn tháo vát năng động trong công việc nội trợ và ở công sở là một viên chức ưu tú?".
    Xin dùng ngay câu "Thiếu sắc đẹp thì cái nết tốt luôn luôn bù đắp được,nhưng thiếu nết tốt thì sắc đẹp không thể bù đắp lâu dài được." ( JOSEPH ADHISON)làm câu kết bài tản mạn này, để cho người phụ nữ nào cũng hiểu rằng: ?ocái nết ?o quan trọng thế nào - khó đạt không có nghĩ là không đạt được những phẩm chất trên. Điều quan trọng là, phụ nữ dù tân tiến đến đâu, nhưng vẫn là người phụ nữ Việt Nam, sự duyên dáng, hồn hậu là không chỉ ở tà áo dài, mà còn ở một tâm hồn đẹp, một phong cách đẹp.
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 09/07/2007

Chia sẻ trang này