1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái đẹp bên trong ...

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi thuyenxaxu, 09/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagaishopcom

    bagaishopcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cambuon viết hay quá
    Bg nghĩ đơn giản mà thực tế cái là con trai hay gái, đứa nào đẹp thì nhièu cười có cảm tình hwon trước cái đã . Lỗi lầm gì thì cũng dễ dàng được bỏ qua hơn đứa xấu . Đi chơi hay làm gì cũng được người khác ưu tiên hơn trưóc cái đã . Tính nết tính sau :P . Trừ khi nó cà chớn qua sko ai chịu nổi chứ đẹp bên ngoài là trờii cho sinh ra đã sướng trước . Bg đi học toàn ghen tị với mấy em đẹp đẹp nhưng học dở hơn, quay bài thầy giáo ko bắt ...kekekeke...
    Còn tính tình thì rèn luyện từ từ cũng được , tùy môi trường và giáo dục nữa . Nói chung tính nết tốt thì ai cũng quý nhưng xấu xí quá thfi cũng khổ vì người ta quý nhưng ít có yêu huhuhuhu....
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Em viết hay lắm , CamBuon à . Có lẽ, em là nhà văn ?
    Anh đọc xong, tuong là hiểu đuoc ý của em . Nhưng khi anh lật lại 1 vài mối tình trước trong đời anh . Dạ, đời anh cũng tơi tả nhiều trên tình trường rồi , anh đành phải thú tội truoc bình mình . Trong mot vài mối tình truoc, có một mối tình anh yêu đam mê ghê lắm . Nguoi ấy giờ đã khuất mặt ở thế giới bên kia , nhung vẫn để lại nhiều hằn sâu trong lòng anh .
    Xét theo thang thước của em, công dung ngôn hạnh, nguoi ấy chả có 1 điểm gì trong đó cả . Thậm chí cái nghề của cô ta cũng đáng bị xã hội lên án phỉ nhổ . Thế nhưng, anh vẫn thấy nguoi ấy đẹp tuyệt vời về tính tình , về tâm hồn , về bề trong . Tất nhiên là khi yeu, thì cung thấy luon nguoi ta đẹp về bề ngoai nữa .
    Anh vẫn thắc mắc, cong dung ngon hạnh, 4 cái đó chỉ là thuoc đo của xa hội đặt lên mà thôi . Trong ngành kỹ sư bên anh , tụi anh thuong nói :
    - Khi mình đo một cái gì đó, mình đã already distort nó rồi . Tuc là đã làm nó thay đổi đi truoc khi đo rồi ==> đo luong không chính xác .
    Em ơi, anh rất ư là bức xức với các quan điểm về "nết" của phu nư ben VN . Cho anh sửa lại, phu nữ Saigòn, vì anh chỉ ở Saigon nen hạn chế không gian thêm . Chính cái quan điểm về "nết này mà 2 nam nay, tuy anh song o VN khá lau , nhưng cứ như va trán vào một bức tường vậy .
    Nhiều khi anh nghĩ, nếu lấy bài viết của em làm thang điểM, thế thì, nguoi con gái hồi xưa anh iêu, nguoi đó là gái mất nết chăng ? Và anh cũng "tùm lum" ? Khong phải là anh tranh đấu cho một nguoi đã khuất , mot nguoi từng ngự trị trái tim anh, nhưng anh cảm thấy tức túc . Sorry anh đã trút noi bực tức trên em .
    Em có thể viết cụ thể với nhu chuyen xảy ra trong đời sống bên em để anh lien hệ qua chăng ?
    Giờ anh thí dụ nhé . Thí dụ như, anh gap mot cô gái ở một quán bar . Một cô gái ở quán bar , có thể xem cô ta là mất nết và hông nên quen hông ? Hay là mình nên quen, khong nên kỳ thị hay prejudice thành kiến . Vì nếu bar là không tốt thì ngay chính bản thân mình di uống beer nghe nhạc sau giờ làm việc ở quán bar đã là không tốt là mất nết rồi ?
    Hay là clash of culture ? va chạm văn hoá ? Ở ben noi anh sống, độc than chua vợ đi làm về ra bar ngồi uong và tán dóc với nhung nguoi xa lạ là chuyen bình thuong . Là duoc khuyến khích, tuc là, mình sống socialized, xa giao và khong thu kín trong vỏ ốc . Nhu cái ten đại hàn dien dien khung khùng sách xúng bắn tùm lum o truong dại hoc VT ben anh . Có thể, trong con mắt cong động Đại Hàn và ba má nó, nó là mot đua con trai có nết . Nhung nhu vay thì làm gì chứ ? Khong có socialized, khong có nói chuyen, khong có đi bar , khong có out-going .
    Anh hong hieu duoc em à .
    Khi anh làm viec o Saigòn, anh đi bar sau gio làm viec và nhung nguoi con gái khac họ chê trách anh . Họ tự cho họ là đẳng cấp con nhà gia giáo có net na . Và xem anh như playboy vậy . Thế mà truoc khi anh về SG, thien hạ ben này lại nghĩ anh sẽ de dàng kiem duoc nguoi yeu lý luong lắm . Vì anh vốn yêu thích phụ nu VN ben que huong mà .
    Là sao chứ ?
    Rồi khi anh quen ai đó, anh rủ đi bar thì họ lại chối từ . Hay có sau 10 pm thì .. phải về nhà . Trời ơi , sao mà dịnh nghia cái nết của nguoi con gái hay cái net của nguoi con chai, weird quá vậy em ?
    Em viet cụ thể ra đi nha ...
  3. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Gởi Anh @thuyenxaxu
    CB xin đính chính CB không phải là nhà văn - CB là dân kinh tế - chuyên ngành kinh tế .....
    CB xin phép trả lời Anh vào tối nay ..vì Cb khá bận ...chỉ có thể viết khi đêm xuống hợac giữa giờ trưa
    CB sẽ đi sâu vào vấn đề của Anh ...nhé
    Thân mến
  4. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Dân Vn mình vẫn còn nặng về tư tưởng, vẫn còn bị bó buộc trong suy nghĩ "cái nết đánh chết cái đẹp". Thế nào thì được coi là "có nết"?
    Trước kia mọi người thường quan niệm "nết" nghĩa là nết na, thuỳ mị, Cái Nết thường đi kèm với Công - Dung - Ngôn -Hạnh.Người con gái được coi là nết na khi cô gái đó biết kính trên nhường dưới, đức độ, giỏi thêu thùa may vá, nấu nướng,chăm lo cho gia đình...ect.Tóm lại nó đề cao giá trị tâm hồn của người phụ nữ VN xưa.
    Còn với thời hiện đại ngày nay, Cái Đẹp ko phải bị Cái Nết đánh chết mà là cả hai phải bổ sung cho nhau.Ko hẳn đẹp là phải mĩ miều, lộng lẫy mà chỉ cần gọn gàng, tinh tế trong cách cư xử cũng như trong ăn mặc, trang điểm...
    Còn nếu đứng ở quan điểm cá nhân thì xr cho rằng con gái bây giờ phải năng động, hiểu biết, bên cạnh đó cũng phải biết chăm lo cho gia đình...Làm sao để khi ra ngoài, mọi người đều nhìn mình nể phục, còn lúc về nhà thì giữ được sự thanh bình, ấp cúng trong gia đình...
    Còn chuyện ăn mặc, hay biết nấu nướng này khác nó chỉ là 1 yếu tố nhỏ, chuyện đó tuỳ thuộc vào cách nhìn nhận của bf hay chồng cô gái đó nữa.Xr thì thấy ko ảnh hưởng gì hết, dù mình có mặc đồ hở hang hay ko biết nấu nướng cũng chẳng sao, quan trọng là bản thân mình tự thấy chuyện đó có phù hợp với hoàn cảnh, tính cách của mình hay ko thôi
    Được xrmt_h sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 09/07/2007
  5. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy dòng này thấy : chẳng lẽ mình "mất nết"? .
    Em nghĩ ko phải là như vậy, vì phần nhiều phụ thuộc vào quan điểm sống của mỗi người.Bây giờ nam nữ bình đẳng, nam giới vào bar được thì tại sao con gái lại ko? Phụ nữ cũng có nhu cầu giải trí, thư giãn mà. Quan trọng là người ta vẫn ý thức được bản thân mình đang làm gì, đang đứng ở đâu. Nếu làm được như vậy thì cũng là chứng tỏ được bản lĩnh của con gái bây giờ rồi...
    Được xrmt_h sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 09/07/2007
  6. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Nết và Đẹp - cái nào chết trước?
    "Bằng một động tác võ thuật điêu luyện" của cô ả tóc tém, cô gái áo dài ngã lăn lông lốc... "Đáng đời! Ai bảo vác mặt đến động đây... Định dạy dỗ con này hả..." - Cô xoa xoa tay và kéo lại chiếc mini jupe do cú đá quá cao đã xốc ngược cả lên... Cô ả có mái tóc tém kiểu những người đàn bà "đặc biệt" ở Pháp thế kỷ 18, 19, với đôi môi Hàn Quốc cực sậm viền đen, phẩy chiếc bật lửa châm điếu thuốc... Dưới ánh lửa leo lét, giờ đây người ta mới nhận thấy cô thật xinh đẹp, sắc sảo đến chết người... một vẻ đẹp mà cam đoan nhiều anh sư trẻ tu chưa lâu phải thở dài và thấy "đời tu là bể khổ, muốn chịu vòng dây oan...".
    Cô tên là Mỹ (thường gọi là Đẹp)
    Cô gái áo dài, đang gượng dậy ôm má tím bầm... cô hiểu: mình thật dại dột khi đã tới đây tìm anh... Thuyền, hòng mong anh trở về. Cô gái thất thểu ra về, áo trắng lấm lem, dáng người trông thật tội.... Chợt từ xa phóng tới một chiếc xe phân khối lớn, trên xe là một kẻ trông có vẻ một tay anh chị, bắp tay xăm trổ, mặt sẹo, mũi đeo khoen vàng... Gã phanh kít trước mặt cô áo trắng, lừ lừ xuống xe... Cô gái quá đau và quá sợ hãi ngã vật xuống ngất đi... Gã anh chị cúi xuống... lục vào người cô... và lấy ra tấm thẻ căn cước...
    Cô gái tên là Hạnh (thường gọi là Nết)
    Tay anh chị kia chỉ lục tìm tấm căn cước, anh ta đã đắp thuốc cho cô và đưa cô về tận nhà...
    Người ta bảo: "cô Đẹp làm gái ăn sương đứng đường, cặm cuội nuôi 1 đứa con mà đứa bé đó cũng chả biết bố nó là ai . Hai mẹ con chỉ có nhau mà sống bám víu trên đất saigon . Cô gái này, biết thân biết phận nên khong hút chích, chỉ ráng kiếm sống nuôi con lớn khôn . Cô ta bị đẩy vào cuộc đời làm gái vì bị chính má cô ta ở quê bán cô ta để trả nợ. Và từ đó, cô ta suot đời bị đám cho vay nặng lãi, chúng chăn giắt cô ta . Cô từng dính bầu, có lẽ với khách hàng, nhưng thuong cái thai nhi mà ráng giữ rồi sinh đẻ, 2 mẹ con dìu dat nhau mà song".
    Cô Đẹp không chỉ nuôi con nhỏ, cô còn nuôi một bà cụ bị con đuổi khỏi nhà, đang đói và có ý định tự tử... Cô nhận bà là mẹ và chăm sóc cho bà lão. Bà lão đỡ đần cô trông cháu, đứa bé kháu khỉnh có đôi mắt trong veo... Hai người phụ nữ đều mong muốn đứa bé sẽ lớn lên trong yêu thương và trở thành người lương thiện.
    Bà lão gọi cô là Nết.
    Em song sinh với cô Hạnh là "Một cô gái làm nghề cô giáo, nhưng tham gia các vụ viẹc nhận tiền hối lộ để giup cho các gia dình giàu , đuoc có con em vô h.c truong điểm. Co giáo này biết nấu ăn, biet noi tro đảm đang, và ăn mặc đồ rất là truyền thống. Tạm gọi cô này là cô X . Trong đời cô ta từng phá thai nhưng chỉ cô ta biết mà thôi. Cuôc đời chả ai biết chuyện này cả. Cô phá thai vì cuoc sống làm viec cô ta, su nghiep co ta, khong cho phep co ta mang bầu đuoc".
    Cô gái còn trẻ nhưng khuôn mặt sớm tàn tạ, son phấn không che nổi khuôn mặt cô đang "xuống cấp", lũ học sinh sợ cô, đứa nào không nghe lời cô giáo là bị cô... đập cặp vào đầu, và dọa nếu đứa nào mách với bố mẹ sẽ bị cô đuổi học và xếp hạng đạo đức "yếu".
    Lũ trẻ gọi cô là "Mụ Xấu"
    --------------------------------
    Tại sao cô Nết lại bị cô Đẹp đánh? Vì cô ta đã đến nhầm chỗ, nơi không dành cho những người như cô!
    Tay anh chị kia có xấu không?Trong trường hợp đó, đích thị anh ta là một người Tốt!
    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 09/07/2007
  7. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Biết chuyện về 3 cô gái, anh Thuyền hỏi mọi người: Theo các bạn thì ai xấu, ai đẹp? Cái Nết và cái Đẹp cái nào quan trọng hơn?
    Thị Nở đẹp như thế này: "một người ngẩn ngơ như những người đần trong cổ tích và xấu ma chê quỷ hờn. Cái mặt của thị thực là một sự mỉa mai của hóa công: nó ngắn đến nỗi người ta có thể tưởng bề ngang lớn hơn bề dài, thế mà hai má nó lại hóp vào mới thật là tai hại, nếu má nó phinh phính thì mặt thị lại còn được hao hao như mặt lợn, là thứ mặt vốn nhiều hơn người ta tưởng, trên cổ người. Cái mũi thì vừa ngắn, vừa to, vừa đỏ, vừa sần sùi như vỏ cam sành, bành bạnh muốn chen lẫn nhau với những cái môi cũng cố to cho không thua cái mũi: có lẽ vì cố quá cho nên chúng nứt nở như rạn ra. Ðã thế thị lại ăn trầu thuốc, hai môi dày được bồi cho dày thêm một lần, cũng may quết trầu sánh lại, che được cái màu thịt trâu xám ngoách. Ðã thế những cái răng rất to lại chìa ra: ý hẳn chúng nghĩ sự cân đối chữa được một vài phần cho sự xấu. Ðã thế thị lại dở hơi, đó là một ân huệ đặc biệt của Thượng đế chí công: nếu sáng suốt thì người đàn bà ấy sẽ khổ sở ngay từ khi mua cái gương thứ nhứt. Và thị lại nghèo nếu trái lại, ít nhất đã có một đàn ông khổ sở. Và thị lại là dòng giống của một nhà có mả hủi: cái này khiến không một chàng trai nào phải phân vân".
    Thế mà Chí Phèo lại thấy Thị Nở thật là "Đẹp".
    Thúy kiều "Thanh lâu hai lượt thanh y hai lần", trong 15 năm lưu lạc "Mặt sao dầy gió dạn sương; Thân sao **** chán ong chường bấy thân" nhưng ai bảo Thúy Kiều không có Nết (trừ Nguyễn Công Trứ và trên DĐ này là bác... Mabun)?
    Nết hay Đẹp sẽ là khái niệm tương đối trong con mắt mỗi người... cái Đẹp bên trong có thể gọi là Nết, cái Nết biểu hiện ra ngoài có thể coi là Đẹp! Một người phụ nữ xấu, một... bà già có đạo đức, có Nết luôn "Đẹp" trong lòng mọi người. Một cô gái đẹp nhưng thiếu Nết trong con mắt mọi người luôn "Xấu", trong thời buổi này có thể họ sẽ "nổi tiếng" theo kiểu scandal nhưng giá trị của họ chỉ như một món hàng... Bên bàn nhậu, cánh đàn ông bình phẩm: "con hàng này ngon nhỉ!", trên báo chí truyền thông họ là "tôm tươi" cho báo câu khách. Đúng như câu danh ngôn mà CB đã trích: "Thiếu sắc đẹp thì cái nết tốt luôn luôn bù đắp được,nhưng thiếu nết tốt thì sắc đẹp không thể bù đắp lâu dài được." ( JOSEPH ADHISON)
    Cách đặt vấn đề của bác Thuyenxaxu thiên về hình thức, mà hình thức thì tương đối, không thể đánh giá Nết và Đẹp qua hình thức, biểu hiện! Nhưng nội dung thì tuyệt đối: Cái Đẹp sẽ chết trước Cái Nết!

  8. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì, nết hoặc duyên còn tùy người đối diện & sở thích nữa, nó không nằm trong khuôn mẫu. Có những người được nhiều người cho là nết na & đoan trang nhưng em lại không thích, & ngược lại . Em thích 1 người nào đó vì mình cảm nhận được tần số rung động & vì những nhu cầu mà mình đòi hỏi thôi, chẳng hạn có người thì thích con gái phải nói năng nhỏ nhẹ, người thì thích con gái mạnh mẽ năng động, từ ngôn ngữ đến dáng vẻ , và như thế mỗi cô gái đều sẽ có duyên nếu gặp đúng người chung tần số thôi
    Được xadibu sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 09/07/2007
  9. BooXoo

    BooXoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.826
    Đã được thích:
    0
    Chị CAMBUON à , chị là dân kinh tế? Chị có tố chất kinh tế không? Em hỏi vậy, vì không phải ''dân kinh tế'' nào cũng có tố chất KT hết. Mà em lại đánh giá cao những thứ mội tại đó của một con người, đặc biệt đối với dân kinh tế. Những thứ nội tại đó là trí thông minh, tố chất , và cả nhan sắc ( ngoại hình) nữa.
    Chị thử tưởng tượng một cô gái đi negotiation, meeting... mà trán ngắn, mũi hếch , chân vòng kiềng etc thì khả năng thành công của cô ta còn bao nhiêu?
    Nhan sắc , cũng là một yếu tố nội tại , giống như phẩm hạnh vậy. Trên phương diện nhân tướng học ( nhìn khuôn mặt, ngoại hình để suy đoán tính cách , từ đó suy ra vận mệnh ng` ta ) , thì hầu hết , những người xấu xí thì tính nết chả ra gì( có hẳn những kiểu đặc điểm liệt vào hạng tiểu nhân , ví dụ như gò má cao, răng hô, má hóp , mắt hí, ...) còn những người đẹp thì ban đầu nhìn đã thấy mến rồi
    Thời đại này, ưu ái người ta dành cho cái đẹp và người đẹp. Vẻ đẹp cũng là thứ nội tại, nên em thấy, chị thích bàn luận về opinion '''' cái nết đánh chết cái đẹp'''' của các cụ mình thì các cô xinh tươi khó phản ứng quá
  10. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    CB có muốn từ từ trả lời cũng không được vì bạn nêu chính tên CB mà hỏi về "tố chất kinh tế " ? Thật sự tại mọi người cứ hỏi CB là nhà văn để CB phải đính chính một chút , nếu không oan mạng cho người viết văn - vì văn của CB không phải văn của người cầm bút - CB chỉ nói những điều đang xảy ra xung quanh mà thôi - thuật lại bằng cái nhìn của chính mình .
    Trở lại với vấn đề cùa Booxoo : bàn về tố chất của dân kinh tế .
    Điều mà bạn đưa ra không sai , nhưng cũng chẳng đúng - Như CB đã phân tích -Cái đẹp không do ta chọn lựa - mà đó là cái trời cho - nhưng cái quan trọng hơn là cái "nết " -
    Thực tế CB đã tham gia nhiều tham luận , nhiều thương thảo , nhiều hội nghị ...nhưng bạn có biết ấn tượng để lại cho CB là gì không ? đó là:
    - Sự thông minh của 1 dân bu ssiness : có thể thay đổi tình thế , hóan chuyển từ thất bại sang thành công.
    - Đó là khả năng am hiểu về lĩnh vực và kiến thức của ngành mình - để có thể làm đối tác phục
    - Là một lời nói khéo - là cách cư xử tài tình - là cách giao tiếp lịch lãm
    - Sự nhanh nhạy , và khả năng ứng biến ...
    - Đẹp và hình thức là mộ yếu tố phụ mà thôi
    Hãy tưỡng tượng trong những tình huống quan trọng một cô gái đẹp..nhưng rỗng tuếch không biết ứng phó ? bạn nghĩ sao ?
    CB không phủ nhận cái đẹp - cái đẹp luôn là cái hấp dẫn , bắt mắt , nhưng nếu thiếu cái "nội tại " sẽ không thể dung hòa
    Chọn một người có tài ? hay một người có sắc ? Nếu bạn đã ra đời bạn sẽ hiểu các tiêu chí chọn lựa và tuyển dụng của các ngành kinh tế ..đối với các lĩnh vực đầu tàu - sắc đẹp không phải là yếu tố quyết định .
    Nhưng nếu một người phụ nữ với các yếu tố "nội tại " đầy đủ và thêm vào yếu tố "đẹp " thì khả năng thành công rất cao bạn ạ !
    Một người "xấu " như bạn liệt kê vẫn có thể trở thành "đẹp " bằng các phượng tiện khoa học kỷ thuật hiện nay , nhưng một người đẹp rất khó trao dồi cái "nết " - đó là sự duyên dáng và trí thông minh cũng như bản lĩnh của một người làm kinh tế .
    CB chỉ có thể viết vài dòng .trong vài phút giải lao ...hy vọng sẽ đáp ứng phần nào câu hỏi của bạn.
    Thân mến

Chia sẻ trang này